Dortmund 0-3 Bayern: Chết bởi người cũ

ANTĐ - Trận đấu đáng được chờ đợi nhất trong năm của Bundesliga giữa Dortmund và Bayern trên sân Signal Iduna Park đã kết thúc với tỷ số 0-3 nghiêng về Hùm xám. Người khiến Dortmund "ôm hận" chính là cựu ngôi sao của họ Mario Gotze.



Bayern khẳng định sức mạnh

Rạng sáng nay Dortmund đón tiếp các nhà vô địch Bayern trên sân nhà Signal Iduna Park trong trận đấu đáng được chờ đợi nhất trong năm của Bundesliga. Trong trận cầu tâm  điểm này cả Dortmund và Bayern đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất của mình bởi chấn thương.

Vì đã quá hiểu nhau nên cả hai đội đã tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ hai của trận đấu, Marco Reus đưa bóng cho Robert Lewandowski đối mặt với thủ thành Manuel Neuer, song cầu thủ người Ba Lan lại dứt điểm ra ngoài. 

Do vắng Ribery trong đội hình nên các đợt lên bóng của Bayern đều tỏ ra khá bế tắc. Mãi tới phút 37, Mario Mandzukic tung cú đá volley móc bóng buộc Roman Weidenfeller phải bay hết người cản phá. Vài giây sau, Thomas Muller đón hụt bóng và dứt điểm sượt chân một cầu thủ chủ nhà đi ra ngoài.

Sau giờ nghỉ, suýt nữa Dortmund đã có bàn mở tỷ số. Từ cánh phải, Kevin Grosskreutz khéo léo đưa bóng vào trong cho Lewandowski trên đường lao vào dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Đến lúc này, HLV Pep Guardiola quyết định tung Mario Gotze vào thay Mario Mandzukic và Thiago vào thay Boateng nhằm tìm kiếm sự khác biệt. 

Mario Gotze từ chối ăn mừng bàn thắng

Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng, phút 66 Mario Gotze tung một cú vẩy má ngoài chân phải đưa bóng vào lưới đội bóng cũ. Bị dẫn trước, Dortmund phải đẩy cao sức lực tấn công. Tuy nhiên các chân sút của chủ nhà đã quá phung phí các cơ hội của các đồng đội tạo ra.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Dortmund đã phải trả giá. Phút 84, Robben trừng phạt sự sơ hở của hàng thủ chủ nhà, dốc bóng với cự ly hơn 30 mét rồi lốp bóng đẹp mắt qua tay thủ môn đội chủ nhà nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

Ba phút sau, Phillip Lahm thoát xuống cánh phải rồi chuyền ngang vào trong cho Muller dễ dàng phá lưới Dortmund, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đội chủ sân Signa Iduna Park. Trận đấu sau cùng kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Bayern.