- Khó thở trước những hình ảnh về cảnh đông đúc ở Trung Quốc
- Từ Lạng Sơn về Hà Nội chơi, cha để lạc mất con giữa phố đi bộ
- Người Hà Nội ùn ùn kéo nhau đi đổi Giấy phép lái xe
Những người đến với triển lãm “Mở cửa” bên cạnh bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của các họa sỹ còn có các nhà sưu tập nước ngoài và công chúng yêu nghệ thuật. Sự đông đúc tại triển lãm “Mở cửa” là điều bất thường trong tình hình chung của các cuộc triển lãm trong nước.
Điều đó chứng tỏ, triển lãm có sức hấp dẫn riêng với người xem và phần nào được lý giải bởi đây là cuộc hội ngộ của các họa sỹ nổi tiếng Việt Nam như Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Trần Lưu Hậu, Lê Thiết Cương…
Hơn thế, qua triển lãm lần này, người xem còn được biết bức tranh toàn cảnh về mỹ thuật Việt Nam 30 năm đổi mới.
Được xem tranh đã đành, du khách đến với triển lãm “Mở cửa” còn được trò chuyện và giao lưu cùng các nghệ sỹ, hay chụp ảnh bên các tác phẩm nghệ thuật.
Các tác phẩm nghệ thuật đã thể hiện tư duy đổi mới và sáng tạo của các nghệ sỹ.
Không còn những tác phẩm một màu thời bao cấp, 50 tác phẩm của “Mở cửa” là 50 phong cách sáng tạo, được thể hiện bằng hình thức đa dạng và nhiều khuynh hướng như cực thực, hiện thực, trừu tượng…
Đặc biệt, do hình thức tổ chức thay đổi, thay vì sử dụng hội đồng nghệ thuật gồm hơn 10 thành viên, triển lãm lần này đã sử dụng 3 giám tuyển độc lập, tuyển lựa và đi đến từng nghệ sỹ mời tham gia.
Do đó, chất lượng các tác phẩm được trưng bày rõ ràng đã thay đổi rất nhiều và phần lớn đều làm hài lòng người xem.
Một số hình ảnh tại triển lãm “Mở cửa:
50 gương mặt nghệ sỹ tại triển lãm "Mở cửa"
Đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đã tới tham quan
Tác phẩm sắt hàn "Cây cầu vồng" của Nguyễn Ngọc Lâm
Tác phẩm "Hóa thạch sống" của Vương Văn Thạo
Tác phẩm "Rằm tháng Bảy" của Đặng Xuân Hòa
Tác phẩm "Hoa đời" của Nguyễn Xuân Tiệp
Tác phẩm của họa sỹ Vũ Dân Tân
Tác phẩm "Giấc mộng hồng" của Lê Anh Vân
Tác phẩm "Trừu tượng" của Hồ Hữu Thủ
Tác phẩm "Bóng đêm và ngựa hoang" của họa sỹ Hứa Thanh Bình