Động lực từ những lời chế nhạo

ANTĐ - Chàng trai Peter bị tật ở chân phải. Hồi nhỏ, sau một trận ốm dịch, chân phải của cậu bị teo nhỏ và ngắn hơn chân trái, nên mỗi khi bước đi rất khó khăn. Từ lúc đến tuổi đi học tới nay đã là sinh viên đại học, Peter luôn sống thu mình vì đi đến đâu cậu cũng bị bạn bè trêu chọc, đặt cho rất nhiều biệt danh như chấm phẩy, thằng thọt… Peter thực sự rất đau khổ.

Nhưng dường như càng sống khép mình, càng cố lánh xa đám đông thì Peter lại càng bị lấy làm chủ đề trêu chọc. Peter thường xuyên bị các bạn giật mũ, giật túi rồi chạy để nhìn cậu khập khiễng đuổi theo và cười nhạo. Đầu têu các trò trêu chọc Peter là cậu bạn Tomy, Tomy ngày nào cũng lè lưỡi nói với Peter: “Chân tươi chân héo, chạy đến đây mà lấy lại đồ này, chắc phải đến mai mới tới nơi nhỉ”.

Buồn bực, Peter quyết tâm thay đổi, quyết không để Tomy và đám bạn lấy mình làm trò cười mỗi ngày nữa. Sau giờ học, Peter ra thẳng sân vận động, cậu tập chạy, mỗi ngày hai giờ đồng hồ. Dù trời rét hay nắng nóng, dù cái chân tập tễnh có lúc sưng tấy, Peter vẫn cắn răng tập luyện đều mỗi ngày.

Cho đến một ngày, Tomy đang đi thì bỗng chiếc mũ đội trên đầu bị một người chạy qua giật nhanh đến nỗi cậu ta nhào người ra cũng không giữ được, người đó quay lại giơ chiếc mũ lên và cười lớn, Tomy chết sững người khi nhận ra đó chính là Peter, cậu ta lắp bắp: “Chân tươi chân héo, sao cậu…?”. Và cho đến ngày Peter đăng ký tham gia cuộc thi chạy việt dã của trường thì tất cả các bạn đã từng trêu chọc cậu đều ngạc nhiên tột độ, họ đã không dám lấy Peter làm trò cười nữa.

Peter đoạt giải nhất trong sự cảm phục của cả trường. Khi các phóng viên hỏi cậu về bí quyết vượt qua khó khăn của mình để giành chiến thắng, Peter đã trả lời rằng: “Tôi có được kết quả ngày hôm nay là nhờ một người bạn cùng lớp, nhờ có cậu ấy mà tôi đã quyết tâm phải vượt qua hoàn cảnh của mình để trở thành một người bình thường như mọi người. Tôi đã rất ghét cậu ấy nhưng giờ tôi phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều, nhờ những lời chế nhạo và miệt thị của cậu ấy mà tôi có động lực để được như ngày hôm nay”.

Dù ở hoàn cảnh nào bạn cũng nên cố gắng hết sức mình để vượt qua những khó khăn  trong cuộc sống. Hãy coi những lời chế nhạo và miệt thị của những người xung quanh như một động lực thúc đẩy mình nhất định phải vượt qua, đôi khi nó giúp ta nhiều hơn ta tưởng.