"Đóng cửa" luyện công, ĐT nữ Việt Nam quyết giành vé World Cup

ANTĐ - BHL đội tuyển chủ động "tập kín" trên sân Thống Nhất. Việc sử dụng điện thoại của các tuyển thủ cũng bị hạn chế để dồn sự tập trung cao nhất cho VCK châu Á sẽ khai mạc vào ngày 14-5 tới.

Âm thầm "luyện công"

Chưa đầy 24h sau khi đáp máy bay về nước sau chuyến tập huấn Đông Á một tháng, chiều 10-5, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã lao ngay vào tập luyện. 

Trong suốt buổi tập trên sân Thống Nhất, HLV Trần Vân Phát liên tục hò hét chỉ đạo các học trò nỗ lực tối đa để thực hiện tốt bài tập. Dù mới trải qua chuyến tập huấn dài, liên tục bị thay đổi về đới khí hậu song các tuyển thủ tỏ ra thích nghi nhanh với điều kiện nắng nóng hiện tại của TP.HCM - nơi sẽ diễn ra VCK châu Á 2014.

Một điều đáng chú ý là ở buổi tập này và những buổi tập tới đây, BHL đội chủ động "đóng cửa" với báo chí. Cụ thể trước mỗi buổi tập, các phóng viên chỉ có khoảng 15 phút vào sân tác nghiệp, sau đó được mời ra ngoài để toàn đội chuyên tâm tập luyện.

BHL cũng không cho phép các học trò trả lời báo chí. Ngoài ra, tuyển thủ phải chấp hành quy định về sử dụng điện thoại. Khoảng 21h mỗi tối, các nữ cầu thủ sẽ phải chủ động giao nộp điện thoại cho BHL rồi sáng hôm sau nhận lại. Quy định này nhằm giúp các cô gái không bị phân tâm, đồng thời đảm bảo thể lực tốt nhất trước giải đấu quan trọng.

ĐT nữ Việt Nam đang dồn sự tập trung cao độ cho mục tiêu World Cup

Trận ra quân cũng là chung kết

Theo kết quả bốc thăm trước đó, tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng 3 đội còn lại gồm Jordan, Nhật Bản và Australia. Tại trận ra quân ngày 14-5 tới, thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp đón tuyển nữ Jordan.

Do ngôi nhất, nhì bảng A được mặc định thuộc về ĐKVĐ thế giới - Nhật Bản, và Australia nên ĐT nữ Việt Nam chỉ hy vọng xếp hạng 3 ở vòng loại để dự trận play-off với đội hạng 3 bảng B, đội thắng giành vé dự World Cup 2015.

Thế nên trận ra quân gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Jordan cũng coi như trận chung kết của Việt Nam tại VCK. Bởi nếu thua trận này, giấc mơ World Cup chúng ta coi như vỡ tan.

Tuyển nữ Jordan từng bị đánh giá dưới cơ và thường phải nhận thất bại mỗi lần đối đầu Việt Nam trong quá khứ. Tuy nhiên, thời điểm này, Jordan lại cho thấy sự tiến bộ mau chóng sau quá trình đầu tư bài bản, mạnh tay.

Minh chứng rõ nhất là việc LĐBĐ Jordan quyết định thuê HLV người Nhật Okiyama huấn luyện. Dưới thời ông Okiyama, tuyển nữ Jordan lột xác cả về thể lực lẫn lối chơi. Tại giải vô địch Tây Á vừa kết thúc, Jordan gây ấn tượng mạnh với 3 trận toàn thắng trước Bahrain (5-0), Qatar (7-0) và Palestine (10-0).

Tại VCK châu Á 2014, tuyển nữ Jordan là đối thủ trực tiếp đe dọa giấc mơ World Cup của chủ nhà Việt Nam. Thế nên, sự cẩn trọng của BHL đội tuyển là không thừa.

Hy vọng với những bài học tích lũy được từ chuyến tập huấn bổ ích tại Trung Quốc và Hàn Quốc vừa qua, cùng sự hỗ trợ về mặt tinh thần của VFF, nhà tài trợ và đặc biệt khán giả nhà, các cô gái sẽ hoàn thành giấc mơ lịch sử cho bóng đá Việt Nam.