Đòn thù hèn mạt

ANTĐ - Qua cánh cửa sổ khép hờ, hắn nhìn thấy bé Hiểu Hiểu vẫn đang ngủ say, bỗng nhiên nhớ lại việc cô bé có lần gọi mình là thằng ăn trộm. Cộng thêm mối thù hằn với bà nội Hiểu Hiểu, ý định giết người trong hắn trỗi dậy.
 

(Ảnh minh họa)

Sáng 4-8-2012, bà Trần Bình, một người dân sống ở thôn Mai Bắc, thị trấn Thạch Lựu, huyện Chương Phổ, Phúc Kiến, Trung Quốc có việc nên ra khỏi nhà từ sớm, khi đó cô cháu gái Hiểu Hiểu vẫn còn đang say ngủ. 10h xong việc quay về, không thấy Hiểu Hiểu đâu, bà gọi chồng bổ đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không kết quả. Quay lại nhà, bà chợt phát hiện có khá nhiều vết máu dính trên chiếc gối của Hiểu Hiểu. Đôi dép vẫn còn nguyên dưới giường khiến bà Bình liên tưởng ngay đến một vụ bắt cóc, vội vàng gọi điện cho con trai. Bố bé Hiểu Hiểu sau khi về tới nhà, thấy vết máu đã lập tức gọi báo công an.

Một tổ cảnh sát lập tức đến hiện trường. Xác định đây là một vụ án hình sự nên cảnh sát kiểm tra rất kỹ mọi dấu vết trong nhà. Ngay sau đó, bé Hiểu Hiểu được tìm thấy trong chiếc tủ lạnh cũ bỏ không ở góc buồng. Bà Trần Bình chết ngất khi thấy xác đứa cháu gái mới 6 tuổi của mình bị quấn trong chiếc chăn đơn, nhét gọn bên trong tủ.  

Vụ án ngay lập tức thu hút được sự quan tâm cao độ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Hiểu Hiểu bị hung thủ dùng dao cứa 2 nhát vào cổ, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết lại do một vết đâm thẳng gây mất máu cấp. Động cơ nào khiến một kẻ đang tâm sát hại đứa bé hoàn toàn không có khả năng chống cự? Khi việc điều tra đang được tiến hành, người hàng xóm với gia đình bà Bình, Trần Quốc An bất ngờ xuất hiện, nói con trai mình, Trần Tuấn Lương, kẻ hiện đã biến đâu mất tăm, rất có thể là hung thủ giết bé Hiểu Hiểu.

Theo ông An, Tuấn Lương có vấn đề về thần kinh, từng giám định bị thiểu năng trí tuệ cấp độ 4. Ngày thường Tuấn Lương tham ăn, lười làm, chỉ thích đi lang thang trong thôn, thấy nhà nào sơ hở thì ăn trộm vặt. Tuấn Lương vốn có va chạm với gia đình bà Bình, hồi đầu năm có lần hắn ném đá sang nhà bà rồi cãi vã vì chuyện đó. Tháng 4 cùng năm, Hiểu Hiểu bị mất xe đạp, bà Bình cũng nghi Tuấn Lương lấy trộm nên đã đứng ở ngõ chửi rất lâu. Dù là hàng xóm nhưng bà Bình nhất quyết không để Tuấn Lương đến gần cháu gái mình. Chính vì vậy, ông An nghi con trai đã làm chuyện điên rồ. 

Trần Tuấn Lương sinh năm 1979, từng bị phạt tù vì tội hiếp dâm, tới tháng  8-2009 mới mãn hạn. Sau khi được trả tự do, hắn chỉ ở nhà lông bông, không làm ăn gì. Theo manh mối ông An cung cấp, trưa hôm đó, cảnh sát bắt được Trần Tuấn Lương tại nhà một người quen trên đường trốn sang thôn cách đó một quả núi. 

Sau khi thừa nhận hành vi giết người, Trần Tuấn Lương khai: Khoảng 8h ngày 4-8, thấy bà Bình đóng cửa đi, đoán là trong nhà không có ai nên mò sang định xem có gì lấy trộm. Hắn đẩy cổng vào trong sân, tìm một hồi nhưng không thấy có gì đáng tiền, nên trong lòng bực bội. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy bé Hiểu Hiểu vẫn đang ngủ trong nhà. Nhớ có lần cô bé nói mình là thằng ăn trộm, ý định trả thù trong đầu Tuấn Lượng trỗi dậy. Hắn bèn đi xuống bếp lấy con dao gọt hoa quả rồi quay lên phòng ngủ. Tại đây, tên giết người dùng một tay bịt miệng cô bé, tay kia cầm dao cứa ngang cổ. Hiểu Hiểu bừng tỉnh giấc, giãy giụa theo bản năng, liền bị Tuấn Lương cứa thêm nhát thứ hai. Chưa hết, hắn còn đâm thêm một nhát chí mạng thẳng vào cổ cô bé mới 6 tuổi, khiến nạn nhân chết tại chỗ. 

Ngay sau khi Tuấn Lương bị bắt, gia đình hắn cũng gửi hồ sơ bệnh án đến cơ quan điều tra, song theo kết quả giám định tâm thần mới nhất, Tuấn Lương hoàn toàn bình thường, vì vậy hắn có đầy đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm về tội ác mình gây ra.