Đồn thổi không ngớt về xác chết trên sông

ANTĐ - Cái chết của em Phúc đã được kết luận do ngạt nước, nhưng những tin đồn vẫn không ngớt được tung ra, gây hoang mang trong dân chúng.

Những ngày qua, đêm nào vợ chồng anh Nguyễn Ánh (1963) và chị Phan Thị Mười (1960, trú thôn 15, xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) cũng để cửa, thức trắng với niềm tin chờ đợi đứa con sẽ về. Thế nhưng, sự thật phũ phàng không như anh chị mong đợi, xác chết dưới sông Bà Rén được phát hiện cách đây mấy ngày đã được vợ chồng anh chị xác nhận chính là xác đứa con trai duy nhất của mình - Nguyễn Văn Phúc (1997, học lớp 8 Trường THCS Quế Phú).

Đi bắt tổ chim, phát hiện xác chết

Khoảng 8 giờ ngày 28-6, 4 em học sinh gồm Nguyễn Văn Tính (1994), Nguyễn Hoàng Thịnh (1993), Nguyễn Hoàng Hạ (1997) và Cao Anh Cường (1999, cùng trú thôn Phước Mỹ 2, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) rủ nhau đi tìm tổ chim. Em Tính dùng xe đạp chở em Hạ, khi đi dọc bờ sông Bà Rén (thuộc thôn Phước Mỹ 2) Hạ nhìn xuống lòng sông thì thấy một xác người đang nổi bồng bềnh trên mặt nước lấp ló bên những lá bèo. Hốt hoảng 4 em học sinh trên chạy về nhà báo với người lớn để ra xem và vớt xác nạn nhân lên. Sau khi nghe tin, ông Nguyễn Văn Năm - Bí thư Chi bộ thôn Phước Mỹ 2 đã trực tiếp ra vớt xác nạn nhân, sau đó báo cáo sự việc lên CATT Nam Phước và CAH Duy Xuyên. Để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân, CAH Duy Xuyên đã báo cáo sự việc lên Hội đồng Pháp y tỉnh Quảng Nam để đến hiện trường khám nghiệm.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong do chết nước nên không tiến hành mổ tử thi. Do lúc này chưa có thân nhân nhận xác nạn nhân nên cơ quan chức năng và người dân ở đó tiến hành mai táng, đến chiều cùng ngày chôn cất nạn nhân tại nghĩa địa Mỹ Long (thôn Phước Mỹ 3) cách nơi phát hiện xác khoảng 500m.

Vợ chồng anh Nguyễn Ánh (ngoài cùng bìa phải) nói về sự việc của con mình.

 Vợ chồng anh Nguyễn Ánh (ngoài cùng bìa phải) nói về sự việc của con mình.

 Mê game, bỏ nhà đi bụi?

Ngày 3-7, tiếp xúc với P.V, vợ chồng anh Ánh cho biết: Khoảng 17 giờ 30 ngày 20-6, Phúc chơi đá bóng tại sân của tổ dân cư gần nhà, sau đó về nhà tắm. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Phúc lấy chiếc xe máy Wave màu đỏ BKS 92F7-5813 của gia đình nổ máy đi. Khi đi, Phúc chỉ mặc quần lửng sọc đen trắng mà không mặc áo. Thấy vậy, anh Ánh nghĩ con đi mua gì nên không hỏi. Không ngờ Phúc bỏ nhà đi không về, gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Trong lúc tìm kiếm Phúc, khoảng 16 giờ ngày 24-6, tại cầu Câu Lâu (Điện Bàn), anh Ánh thấy con đi xe máy chạy từ hướng Đà Nẵng vào, lúc này Phúc mặc áo thun màu trắng, quần thể thao màu xanh. Thấy anh Ánh, Phúc quay đầu xe chạy mất, anh Ánh đuổi theo nhưng xe bị hỏng máy. Nhiều ngày sau, gia đình anh Ánh tiếp tục tổ chức đi tìm Phúc nhưng không gặp thì bất ngờ sáng 28-6, gia đình nhận được thông tin tại sông Bà Rén, người dân có phát hiện và vớt được một xác chết trôi sông. Khi gia đình đến nơi, do xác chết lúc này đã biến dạng nên vợ chồng anh Ánh chưa khẳng định xác chết đó chính là Phúc. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành chụp hình và mai táng nạn nhân.

Nguyễn Văn Phúc (ảnh chụp đầu năm học lớp 8).

 Nguyễn Văn Phúc (ảnh chụp đầu năm học lớp 8).

Chưa dám khẳng định và một phần vẫn đang hy vọng, không muốn tin xác đó chính là đứa con trai duy nhất của mình nên những ngày sau đó vợ chồng anh Ánh tiếp tục tìm kiếm tung tích của Phúc. Chị Mười nghẹn ngào: “Hôm trước, nó bỏ đi vài ngày rồi gọi điện về nhà nói đến đám cưới chị Ba nó sẽ về, thế nhưng hôm qua (2-7) là ngày cưới chị nó, cả gia đình vẫn nuôi hy vọng nó sẽ về, tôi cả đêm không ngủ mong nó về gọi mẹ ơi. Nhưng hôm nay đã không còn cơ hội nữa, xác chết kia chính là nó rồi. Mà nó có tội tình gì đâu để bị đánh đến chết thả trôi sông như thế, đau xót quá!”.

Đỡ lời vợ, anh Ánh nói tiếp: Hôm đến xem xác, chỉ có hai vợ chồng tôi là không khẳng định đó là thằng Phúc, còn anh em họ hàng ai cũng bảo đó chính là nó. Vợ chồng không dám đối mặt với sự thật phũ phàng đó, vẫn nuôi hy vọng nó đi chơi vài ngày rồi về. Nhưng đến nay vợ chồng tôi khẳng định đó chính là nó rồi.

Anh Ánh cho biết thêm, từ nhỏ đến lớp 7 nó đều là học sinh khá, giỏi, tuy nhiên bước vào năm lớp 8 nghe bạn bè rủ rê, nó bắt đầu ham chơi game, và từ đó việc học bắt đầu sa sút. Trong năm học này nó cũng đã nhiều lần bỏ nhà đi vài ngày mới về. Tháng trước nó cũng đi vài ngày nhưng rồi về lại. Thương con, khi nó về sợ nó đi lại nên vợ chồng chỉ la vài câu thôi chứ không đánh đập gì.

Xung quanh vụ việc trên, nhiều người dân cho rằng Phúc bị đánh chết rồi thả sông. Cũng có tin đồn cho rằng nạn nhân bị đánh đến gãy tay, gãy cổ, gãy xương sườn, bể sọ não… Nhiều người dân sống ở gần khu vực phát hiện xác Phúc, những đêm trước khi phát hiện xác chết, họ có nghe thấy tiếng la ré, đánh nhau. Có tin còn cho biết Phúc bị đánh chết ở một quán bún (TT Nam Phước), xác được giấu trong nhà vệ sinh, đến tối đem ra sông Bà Rén vứt(?). Tin đồn có căn cứ hay không cần các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ. Và, có điều đặc biệt nữa là đến nay chiếc xe máy BKS 92F7-5813 Phúc sử dụng trước khi chết vẫn chưa được tìm thấy.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Theo kết quả pháp y, nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân chết trên sông Bà Rén là do chết nước. Còn nguyên nhân vì sao chết, hiện CQĐT đang tiến hành điều tra làm rõ.