Đón Tết sum vầy

ANTĐ - Nhanh tay dọn dẹp lại phòng làm việc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết và bước vào năm mới với nhiều may mắn, chị Quỳnh Vân (đang công tác tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, hiện đang tạm trú ở Trung Yên-Cầu Giấy) vui vẻ:

- Sang tuần được nghỉ Tết tôi sẽ về quê (Vũ Thư - Thái Bình) với gia đình. Đón Tết ở quê đông vui, ấm cúng hơn. Dù đã có gia đình riêng nhưng cận Tết, khi phố xá Hà Nội trở nên vắng vẻ, ai cũng về nhà chuẩn bị làm cơm đón Tết thì tôi lại nhớ nhà, mong gặp cả đại gia đình có ông bà, bố mẹ, anh chị em và các cháu...

- Tết quê chị có gì khác với Tết Hà Nội?

- Thực ra Tết quê hay Tết ở Hà Nội cũng vậy thôi. Người Hà Nội có thể ăn Tết “to” hơn, đầy đủ và cầu kỳ hơn. Hà Nội cũng tổ chức các điểm bắn pháo hoa hay vui chơi tập trung nhưng không khí Tết ở quê lại có sức hấp dẫn khác. Dù có thể không mâm cao cỗ đầy nhưng nhà nào cũng quây quần, sum vầy và tự tay mỗi thành viên tham gia làm mọi việc đón Tết nên rất vui.

- Nhiều người háo hức xem pháo hoa bởi nó mang theo không khí Tết.

- Có pháo hoa cũng đẹp. Những năm tôi còn nhỏ, sắp đến giao thừa là thấy pháo nổ đì đùng, người lớn trẻ nhỏ đều háo hức. Giờ không có pháo nhưng giao thừa xóm làng vẫn rộn ràng, vui vẻ. 

- Quây quần, đoàn tụ dịp Tết mới là điều quan trọng nhất?

- Đúng vậy. Đó là dịp để mọi người cùng nghỉ ngơi, gặp gỡ, thăm hỏi và chúc nhau những điều tốt đẹp sau một năm làm việc vất vả. Sum vầy đông đủ là hạnh phúc rồi.

- Chúc chị và gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm và nhiều niềm vui!