Đón bình minh trên mũi Đại Lãnh

ANTĐ - Mũi Đại Lãnh (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), được biết đến như là phần đất liền gần nhất với điểm cực Đông của Tổ quốc. Nơi đây có những bãi tắm tuyệt đẹp và nhiều món ăn hải sản tươi sống không thể bỏ qua.

Đường lên Hải đăng Đại Lãnh

Nếu từ TP Tuy Hòa (Phú Yên), bạn đi về phía Nam theo đường Phước Tân - Bãi Ngà chừng 30km là đến chân mũi Đại Lãnh. Nếu từ Nha Trang (Khánh Hòa), bạn có thể bắt xe đò đi Đèo Cả chừng 100km đến ranh giới Khánh Hòa - Phú Yên, tiếp tục bắt “xe ôm” chạy trên đường Phước Tân - Bãi Ngà 12km sẽ đến nơi. Để đến được Hải đăng Đại Lãnh, bạn phải mất gần nửa giờ đồng hồ với con đường viền theo bờ biển tuyệt đẹp.

Trước đây, mũi Đại Lãnh có toạ độ địa lý là 12 độ 53’48’’ vĩ độ Bắc và 109 độ 27’06’’ kinh độ Đông, được cho là cực Đông trên đất liền của Việt Nam nhưng theo phương pháp định vị GPS thì Hòn Đôi ở bán đảo Hòn Gốm (Khánh Hòa) mới là cực Đông của Tổ quốc. Đến mũi Đại Lãnh, bạn có thể lưu trú cùng với những cán bộ của Trạm hải đăng để sáng hôm sau trở thành một trong những người đón bình minh sớm nhất nước. Tháp đèn của hải đăng cao 26,5m so với mặt đất. Leo 107 bậc cầu thang xoắn ốc lên đến đỉnh hải đăng, bạn tha hồ ngắm những đoàn tàu qua lại trên biển, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân, những vịnh, ghềnh tuyệt đẹp. Tại đây, bạn tha hồ tắm biển, câu cá, thưởng thức hải sản, đi dạo trong những cánh rừng thông…

Rời Đại Lãnh, bạn hãy đến tham quan Vịnh Vũng Rô. Trong vịnh có nhiều bãi nhỏ với phong cảnh sơn thủy hữu tình, bạn có thể tắm biển và thưởng thức các món ăn hải sản tại đây. Nếu bạn có sự chuẩn bị để tự câu cá, vớt sứa, tự làm món ăn ngon cho mình thì càng tuyệt vời hơn. Di tích Cảng Vũng Rô là một trong những bến quan trọng của đường Hồ Chí Minh trên biển, tiếp nhận hàng trăm tấn vũ khí do những con tàu Không số vận chuyển từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Cạnh Vũng Rô là núi Đá Bia, cao 706m so với mặt biển. Trên đỉnh núi có một khối đá khổng lồ, cao 76m, một thời là cột mốc biên giới của Đại Việt. Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Chămpa, Vua Lê Thánh Tông dừng chân tại đây, khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt tại nơi này.

Bạn nên tự tổ chức cho mình một tour tham quan Hải đăng Đại Lãnh, Vũng Rô và núi Đá Bia để có được những ấn tượng khó quên về phong cảnh hữu tình và thưởng thức các món hải sản tươi ngon.