Đôi vợ chồng ấy...

ANTĐ - Trác Kế Văn năm nay 37 tuổi, xuất thân trong một gia đình nông dân ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đầu năm 2010, vợ anh, Dương Thụy Lệ đột nhiên ốm nặng, khi vào bệnh viện khám mới biết đã bị suy thận nặng, nhiễm độc niệu, chỉ còn cách thường xuyên lọc máu để duy trì sự sống.

Kế Văn quyết định hiến tặng vợ một bên thận của mình, dù bác sỹ nói rằng 2 người không cùng nhóm máu, lại không có quan hệ huyết thống, khả năng ghép tạng thành công rất thấp. Hai vợ chồng đến Bắc Kinh làm phẫu thuật, nhưng chờ mãi vẫn không xin được giấy chứng nhận. Nghe nói một bệnh viện ở Cát Lâm cho phép, 2 người lại chuyển đến Cát Lâm. Không ngờ kỳ tích đã xảy ra, ngày 22-7, ca ghép tạng thành công tốt đẹp, cơ thể Thụy Lệ không có bất cứ dấu hiệu phản ứng đào thải nào.

Câu chuyện ấy làm tôi liên tưởng đến trường hợp tương tự của anh Nghiêm Đức Hòa, ở Chương Mỹ, Hà Nội. Sụp đổ vì chứng suy thận, Hòa đã từng trở thành một người chồng khủng khiếp và đáng sợ. Không hiến một phần thân thể mình cho chồng, nhưng vợ anh vượt lên tất cả, đã hy sinh mọi niềm vui của bản thân, lao vào làm bất cứ việc gì kiếm ra tiền để chạy chữa cho chồng.

Nghị lực của người vợ đã khiến anh Hòa cảm động, hiểu rằng cuộc sống chưa khép cửa với mình, từ đó quên đi bệnh tật, đứng dậy và ngược lại, thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con. “Kỳ tích luôn xảy đến với những người chân tình, biết hy sinh và nâng niu cuộc sống”, đó là chân lý rất rõ ràng được minh chứng bằng chính cuộc đời hai đôi vợ chồng ấy.