HLV Alfred Riedl (ĐT Indonesia):

"Đội tuyển Việt Nam chịu áp lực hơn chúng tôi"

ANTD.VN - Sau buổi tập làm quen sân và khí hậu tại Hà Nội vào hôm qua 5-12, HLV Riedl đã có những chia sẻ với các phóng viên. 

"Đội tuyển Việt Nam chịu áp lực hơn chúng tôi" ảnh 1ĐT Indonesia trong buổi tập hôm qua tại sân phụ Mỹ Đình. Ảnh: DUY AN

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân người Áo trở lại Việt Nam, nhưng lại là lần đáng nhớ nhất, khi ĐT Indonesia dưới tay ông chỉ cần 1 trận hòa là đủ để loại ĐT Việt Nam - đội tuyển mà ông từng có những năm tháng tươi đẹp trong sự nghiệp cầm quân. Dù không khí giữa hai đội lúc này khá căng thẳng, nhưng HLV Riedl vẫn niềm nở khi trả lời truyền thông. “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt ở lượt đi và giành thắng lợi 2-1, đó là một lợi thế lớn với chúng tôi”, ông Riedl mở đầu cuộc trả lời. Ở lượt đi tại Bogor, Indonesia hôm 3-12, đội chủ nhà đã đánh bại ĐT Việt Nam bằng bàn thắng quyết định trên chấm 11m, do hậu vệ Quế Ngọc Hải phạm lỗi với đối phương trước đó.

 Dù ghi được bàn thắng trên sân khách, nhưng HLV Rield không cho rằng ĐT Việt Nam là những người có lợi thế. Trái lại, ông đánh giá áp lực mà đội chủ nhà phải nhận ở trận đấu tới sẽ vô cùng ghê gớm. “Chúng tôi có lợi thế của mình và nếu để so sánh, rõ ràng đội tuyển của các bạn đang phải chịu áp lực nặng nề hơn chúng tôi. Đó là áp lực buộc phải thắng, áp lực từ khán giả nhà và áp lực từ truyền thông. Bóng đá Việt Nam luôn được chăm sóc rất kỹ bởi truyền thông và điều đó đôi khi khiến các cầu thủ chịu sức ép rất lớn, còn hơn cả sức ép từ khán đài”, HLV Riedl nói.

Trong những HLV ngoại từng làm việc ở Việt Nam, ông Riedl là cái tên mang lại nhiều thiện cảm với đại đa số người hâm mộ. HLV Riedl có thời gian làm việc lâu nhất (6 năm trong 3 lần) và mức độ thành công được đánh giá chỉ xếp sau HLV Calisto, người đưa bóng đá Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008. Trong sự nghiệp của mình ở Việt Nam, chiến lược gia người Áo từng giành HCB Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup). Bản thân HLV người Áo cũng luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, khi đang mang trong mình dòng máu Việt Nam với 1 quả thận được hiến tặng từ một người giấu tên.