Trước thềm Euro 2012:

Đội tuyển Anh mất Gareth Barry

ANTĐ - Những lo ngại ban đầu của Tam sư về việc chấn thương có thể khiến Barry lỡ mất VCK Euro 2012 đã trở thành hiện thực.

Gareth Barry lỡ hẹn với Euro 2012

Trong trận giao hữu với Na Uy vừa qua, Barry được tung vào sân sau giờ nghỉ để thay cho Steven Gerrard, nhưng anh chỉ thi đấu được vỏn vẹn 28 phút trước khi phải khập khiễng rời sân vì chấn thương. Những lo ngại ban đầu của Tam sư về việc chấn thương này có thể khiến Barry lỡ mất VCK Euro 2012 đã trở thành hiện thực.

HLV Roy Hodgson vừa phải lên tiếng thông báo chính thức mất Gareth Barry trong chuyến du đấu đến Ba Lan và Ukraina mùa hè này.

“Tôi rất thất vọng khi mất Gareth. Cậu ấy không những đã xuất hiện trong danh sách 23 cầu thủ được gọi tập trung từ ban đầu của tôi mà còn luôn là cá nhân nổi bật ở Tam sư trong vài năm qua. Tôi biết cậu ấy khao khát được là một phần của đội tuyển quốc gia tại VCK Euro 2012. Song Gareth vẫn có thể thi đấu cho Tam sư sau giải đấu này. Tôi muốn cậu ấy có điều kiện tốt nhất để phục hồi toàn hoàn, hơn là gượng ép để thi đấu cho Tam sư hè này”.

Để thay thế Barry, hậu vệ Phil Jagielka của Everton sẽ được HLV Hodgson triệu tập. Jagielka là một cầu thủ đa năng khi anh có thể đá trung vệ, hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự. Jagielka – năm nay 29 tuổi – đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng gần đây của ĐT Anh trước Tây Ban Nha và anh còn có một lợi thế khác là từng đá cặp trung vệ với Joleon Lescott khi hai người còn chung màu áo Everton.