Đội tuyển Anh đối mặt với "ma ám" và... gái mại dâm

ANTĐ - Đóng quân tại khách sạn 5 sao Stary, thành phố Krakow, Ba Lan - một khách sạn bị đồn thổi có ma ám, giờ đội tuyển Anh lại phải đối mặt với một mối lo khác khi xung quanh nơi ở của các anh tập trung toàn... gái mại dâm.
Đội hình tập trung toàn "tay chơi"

Với đội hình toàn những cầu thủ được liệt vào danh sách "lắm tài nhiều tật" như Wayne Rooney, John Terry, Ashley Cole... thì việc này thật đáng lo ngại. Chẳng ai dám khẳng định nhóm cầu thủ này không "léng phéng" mà tập trung thi đấu, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, khi xung quanh nơi đóng quân của Tam Sư có rất nhiều gái mại dâm sẵn sàng chiều lòng khách làng chơi. Nơi đóng quân như vậy, có khác nào "thả hổ về rừng"?

Thậm chí, các cô nàng "bán thân nuôi miệng" còn ăn mặc kín đáo, lịch sự để qua mắt bảo vệ của khách sạn, thản nhiên vào trong để phục vụ "thượng đế" khi có yêu cầu.

Chắc chắn khi nghe thông tin này, HLV Capello nói riêng và người hâm mộ của xứ sương mù nói chung đang lo sốt vó. Liệu việc không "cấm vận" các cô bồ/bạn gái cầu thủ tại EURO 2012 có giải quyết triệt để được vấn đề này?

Khách sạn 5 sao Stary

Ngoài ra, khách sạn Stary còn là một trong những ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất ở Krakow. Từ khi có thông tin các ngôi sao nổi tiếng của ĐT Anh sẽ lưu trú tại khách sạn này vào mùa Hè tới, thì những câu chuyện ma quái liên quan đến Stary lại trỗi dậy. Theo lịch sử ghi lại, tòa nhà cổ kính theo kiến trúc Gothic của khách sạn Stary được xây dựng từ thế kỷ 15. Gần khách sạn Stary trên phố Szczepanska vẫn còn một nhà bỏ hoang, mà người ta tin rằng xưa kia các thầy phù thủy hay tụ tập làm trò ma quái hay luyện đan ở đó vì nó bị ma ám.

Trong khách sạn còn có một hình in bàn tay của quỷ, mà người ta tin rằng bất cứ du khách nào chạm tay vào, thì trong suốt thời gian lưu trú, ma quỷ sẽ không buông tha họ. Tại Stary, không ít du khách phải xách vali chạy trối chết khỏi phòng vì những điều kỳ dị không thể tin nổi như nhìn thấy một oan hồn cô gái không đầu, bàn ghế bỗng dưng di động cùng tiếng cười man rợ hay du khách đang ngủ thì giường ngủ dựng lên, hất họ xuống đất…

Liệu hai vấn đề này có ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của đội tuyển Anh hay không? Có lẽ còn phải xem bản lĩnh của các anh chàng tới đâu.