Đối tượng nghiện ma túy thủ dao đi cướp "xe ôm"

ANTD.VN - Thiếu tiền mua ma túy, đối tượng Tùng mang dao đi bộ lang thang, tăm tia người làm nghề “xe ôm” để gây án.

Khoảng 22h ngày 17-6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực tuyến đường Nguyễn Tri Phương, gần chân cầu Lạc Long, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp với Công an phường Minh Khai đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 1 vụ cướp, bắt giữ đối tượng gây án.

Đối tượng Tùng và công cụ gây án

Thời điểm trên, lực lượng Công an nghe tiếng hô: “Cướp”, rồi phát hiện 1 nam thanh niên đang giằng co với 1 người đàn ông trung tuổi, bên cạnh có 1 chiếc xe máy bị đổ. Trông thấy lực lượng Công an, đối tượng trẻ tuổi định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ tại chỗ. Tổ công tác tìm thấy 1 con dao ở hiện trường, và tiến hành sơ cứu người đàn ông trung niên bị thương nằm dưới đất.

Người bị hại nói tên là Nguyễn Văn Thành (SN 1956, trú ở quận Ngô Quyền). Ông Thành ngay sau đó được đưa vào bệnh viện với những vết thương ở vùng cổ, mất nhiều máu.

Về phần gã thanh niên, cơ quan Công an xác định danh tính là Đinh Minh Tùng (SN 1983, trú ở phố Trần Nguyên Hãn, Lê Chân). Theo hồ sơ quản lý, đối tượng Tùng nghiện ma túy, từng 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc.

Lời khai của đối tượng cho thấy, do không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp xe máy. Khoảng 21h ngày 17-6, Tùng mang theo dao, đi bộ để tăm tia “con mồi”. Ít phút sau đó, đối tượng bắt gặp ông Nguyễn Văn Thành, làm nghề “xe ôm” đang ngồi đợi khách. Tùng đặt vấn đề thuê ông Thành chở ra chân cầu Lạc Long với giá 30.000 đồng, thực chất tìm cơ hội để cướp xe máy.

Đến phố Nguyễn Tri Phương, lợi dụng đường vắng, Tùng rút dao kề cổ ông Thành, ép người lái “xe ôm” dừng lại. Ông Thành chủ động đâm xe máy đâm vào gốc cây ven đường, đồng thời chống cự, hô hoán. Quyết thực hiện tội phạm đến cùng, tên cướp cứa cổ ông Thành, và chỉ dừng lại khi trông thấy bóng dáng lực lượng Công an.