Đối tượng còn lại trong vụ "cướp dưới cầu Sài Gòn" bị bắt

ANTĐ - Ngày 14-11, cảnh sát đặc nhiệm CATP HCM bắt giữ tên cướp thứ hai dưới cầu cầu Sài Gòn khi hắn đang lẩn trốn tại vùng giáp ranh Kiên Giang.
Từ trái sang là Dũng và Pha. Ảnh: A.N
Từ trái sang là Dũng và Pha. Ảnh: A.N
Lê Minh Pha (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) - nghi can chở Diệp Tấn Dũng (tức Dũng "Nhóc") - giật túi xách của cô gái ở dưới cầu Sài Gòn bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vùng giáp ranh hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Pha đã bị di lý về TP HCM để điều tra. Còn Dũng bị bắt hôm 5-11 khi lẻn về nhà vợ ở quận 9.

Trước đó, khuya 29-9, cảnh sát đã bắt hụt Pha tại khu vực rừng tràm, gần ĐH Nông Lâm, giáp giữa quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An (Bình Dương) khi hắn ta hẹn gặp mẹ tại đây. Phán đoán bị bao vây, Pha đã tẩu thoát, bỏ lại chiếc xe tang vật. Đêm tối, hiện trường gần ký túc xá có hàng trăm sinh viên đang vui chơi nên trinh sát không thể nổ súng truy bắt Pha.

Sau khi thoát lần vây bắt đó, Pha đã bắt xe xuống miền Tây. Tuy nhiên, hắn vẫn bị cảnh sát đặc nhiệm đã truy lùng ráo riết.

Chiều 25-9, Pha chạy xe Exciter chở Dũng đi "ăn hàng". Cả hai chạy từ quận 9 vào trung tâm TP HCM. Đến quận 2, chúng thấy chị Yến đi xe tay ga đeo túi chạy song song với một cô bạn. Đến dưới gầm cầu Sài Gòn, đoạn cua chuẩn bị lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để về quận 1, Pha tăng ga, áp sát phía trái các cô gái. Dũng "Nhóc" giật mạnh túi xách của chị Yến khiến nạn nhân té xuống đường. Túi xách rớt, bọn chúng định quay lại nhặt thì thấy bạn của nạn nhân chạy đến nên rồ ga phóng đi. Chị Yến sau đó đã lấy lại giỏ xách của mình.

Toàn bộ hành vi cướp giật của hai tên cướp đã bị camera lộ trình của chiếc ôtô đi phía sau ghi lại. Khi clip được đăng tải, nhiều người rất bức xúc. Biết cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM xác định được nơi ở của mình, hai tên cướp lẩn trốn.

Tin cùng chuyên mục