Trắng đêm cứu sống 5 người trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy dữ dội

ANTD.VN - Ngày 25-9, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân xảy cháy, khiến 2 người trong một gia đình 7 người bị tử vong tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 9 - Cảnh sát PCCC TP Hà Nội phối hợp với CAH Chương Mỹ và các đơn vị chức năng khác như Y tế, Bộ chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ, Đội CSGT số 12 - CATP Hà Nội và nhiều người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ, dập lửa, phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản của nạn nhân…

Ngay trong sáng sớm 25-9, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cùng các phòng, ban chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị chức năng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình gặp nạn.

Trắng đêm cứu sống 5 người trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy dữ dội ảnh 1Ngôi nhà 5 tầng cháy hoàn toàn

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h20 ngày 25-9, tại ngôi nhà số 50, tổ 2, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, đã khiến 2 người tử vong. Theo anh Nguyễn Hà Phương, hàng xóm của nạn nhân cho biết: “Khoảng hơn 1h sáng 25-9, tôi nghe tiếng động mạnh như tiếng nổ lớn và khi chạy ra ngoài cửa đã ngửi thấy mùi cao su cháy khét lẹt. Tôi lại gần phía nhà anh Nam (ngôi nhà bị hỏa hoạn) thì thấy lửa cháy và khói bốc ra cuồn cuộn từ các khe hở trong xưởng và ở tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng. Tôi tri hô mọi người, đồng thời chạy lên tầng 3 nhà mình tìm cách cứu nạn…”. 

Vẫn còn nguyên nét kinh hoàng trên khuôn mặt, anh Phương kể tiếp: “Khi đó, tôi chỉ biết gào to để cố gắng xác định nơi người mắc kẹt thì nghe thấy anh Nam trả lời đang ở vị trí tầng 3, phía ban công đằng sau ngôi nhà. Lúc này nhiều người dân và lực lượng CSGT hỗ trợ phá lồng sắt đưa mẹ anh Nam và vợ cùng 2 con qua mái tôn nhà tôi xuống đất. Khi chúng tôi hỏi hai con gái anh Nam đâu thì được biết vẫn ở trên tầng 4 và khi lực lượng tiếp cận nhưng không được, do ngôi nhà này được xây cao hơn nhiều so với các nhà lân cận, nên không có điểm đứng để phá “chuồng cọp” bằng sắt”. 

Trắng đêm cứu sống 5 người trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy dữ dội ảnh 2Anh Nguyễn Hà Phương, hàng xóm của nạn nhân đã tích cực cứu nạn khi phát hiện cháy

Cùng với người dân và CBCS Đội CSGT số 12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, cùng tham gia tiếp cận hiện trường cứu nạn, chữa cháy nhanh nhất có sự góp sức tích cực của bố con anh Phương. Bố anh Phương đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ, cùng mọi người khẩn trương cứu nạn những người hàng xóm đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Khi biết xảy cháy, bố anh Phương đã đứng ra ban công cửa nhà mình tri hô nhằm hướng dẫn người dân và lực lượng cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận gần nhất hiện trường cứu ngời bị nạn.

Trong sáng sớm 25-9, vẫn giữ nguyên bộ quần áo ướt sũng mồ hôi do trong quá trình hỗ trợ, giúp đỡ hàng xóm bị nạn, anh Phương buồn bã nói: “2 cô con gái nhà người hàng xóm chỉ kịp gọi điện thoại lần cuối cùng cho bố và nói con đã ra được đến ban công phía sau và không nói thêm được lời nào nữa”. Ngôi nhà nhanh chóng bị khói và lửa bao trùm. Lực lượng Cảnh sát PCCC số 9 đã mở 6 mũi tiếp cận từ phía sau, trước và 2 bên cùng với xe thang, nhưng phải gần 1 giờ sau mới khống chế được đám cháy.

Trung tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 9, đơn vị phụ trách địa bàn cho biết: “Hiện trường ngôi nhà có diện tích khoảng 70m2, cao 5 tầng. Ngoài tầng 1 và dưới hầm của ngôi nhà chứa săm, lốp, xe máy và dầu mỡ thì xưởng sát tường cũng chứa nhiều vật liệu, chất dễ cháy, trong đó có 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW và nhiều máy móc xăng dầu khác. Do đó việc tiếp cận cứu nạn, dập lửa rất khó khăn”.

“Chuồng cọp” và nỗi đau khi xảy ra cháy

Khi chúng tôi có mặt vào buổi sáng sớm tại hiện trường đã bắt gặp những gương mặt thất thần, nhọ nhem của những chiến sỹ cứu hỏa. Họ vẫn đang nỗ lực dùng vòi rồng phun nước vào các tầng của ngôi nhà cháy để hạ nhiệt, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân xảy cháy. 

Trung tá Phạm Phú Cường, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Phòng Cảnh sát PCCC số 9, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã chỉ huy lực lượng cứu nạn, chữa cháy lao đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin xảy cháy trong đêm kể lại: “Mũi chiến đấu gồm chiến sĩ Phạm Văn Điệp, Lê Thành Nam, Trần Ngọc Hoàng đã nhanh chóng dùng vòi rồng hạ nhiệt ngọn lửa, đồng thời dùng xe thang tiếp cận các phòng tìm kiếm người mắc kẹt. Chúng tôi vừa phun nước vừa mở đường cho anh em cứu người”.

Chiến sĩ Lê Thành Nam cho biết: “Cửa phòng tầng 3 vừa bị phá thủng và khi có khe hở lưỡi lửa từ phía trong phụt mạnh ra ngoài như mỏ hàn cực lớn. Rất may lực lượng cứu nạn đều đeo mặt nạ và quần áo cách nhiệt chuyên dụng, nên không ai việc gì. Liên tiếp, từng tốp cứu nạn thay phiên nhau tiếp cận hiện trường làm nhiệm vụ. Hai nạn nhân tử vong trên tầng 4 phải dùng xe thang để đưa xuống đất. Trắng đêm chiến đấu với lửa, các chiến sĩ ai nấy đều thấm mệt, nói không ra hơi. Gần 10h sáng cùng ngày, chỉ huy và chiến sĩ của đơn vị mới được uống hộp sữa chống đói”. 

Trắng đêm cứu sống 5 người trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy dữ dội ảnh 3Lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường dập tàn lửa

Theo báo cáo ban đầu từ lực lượng chức năng, ngôi nhà xảy cháy là của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Vân. Ngôi nhà 5 tầng này vừa là nơi sinh hoạt, cũng là nơi kết hợp kinh doanh phụ tùng xe máy. Khi xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 7 người gồm hai vợ chồng và 4 người con cùng một mẹ già. Tuy nhiên, do cháy lớn nên chỉ có 5 người thoát nạn an toàn, còn 2 nạn nhân nữ tử vong là Nguyễn Thị T. (17 tuổi) và Nguyễn Thị N. (12 tuổi) - đều là con gái lớn của ông Nam.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói và khí độc. Toàn bộ ban công ngôi nhà đều hàn lồng sắt và bịt kín bằng lưới dày. Được biết, chủ nhà đã bịt lưới sắt để chống muỗi. Đây cũng là lý do khi xảy cháy, khói không thoát ra ngoài được và “chuồng cọp” khiến người mắc kẹt cũng khó thoát nạn một cách an toàn.

 “Hiện trường ngôi nhà có diện tích khoảng 70m2, cao 5 tầng. Ngoài tầng 1 và dưới hầm của ngôi nhà chứa săm, lốp, xe máy và dầu mỡ thì xưởng sát tường cũng chứa nhiều vật liệu, chất dễ cháy, trong đó có 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW và nhiều máy móc xăng dầu khác. Do đó việc tiếp cận cứu nạn, dập lửa rất khó khăn”.

Trung tá Trần Văn Hùng (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 9, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội)