'Người trong cuộc' kể chuyện 'đánh giặc lửa' trên đường Đê La Thành

ANTD.VN - Suốt gần 4 tiếng đồng hồ kể từ khi ngọn lửa hình thành, bùng phát dữ dội rồi được khống chế triệt để trong vụ hỏa hoạn liên hoàn trên đường Đê La Thành chiều tối 17-9, đọng lại ở cảm nhận của tất cả người dân là sự cảm phục, biết ơn, quý mến những chiến sỹ Công an tham gia công tác chữa cháy,  cứu hộ, cứu nạn.

 

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường

Vụ hỏa hoạn hội đủ các tính chất phức tạp: nằm trên tuyến đường đông dân cư nhưng chật chội; các hộ dân liền kề, san sát, thường trực nguy cơ  cháy lan; đa phần là chất dễ cháy; thời điểm lửa hình thành khi tối trời; và đáng lo nhất, kề sát vùng cháy là bệnh viện lớn... Tuy nhiên, ngọn lửa đã được khống chế triệt để, với thành công lớn nhất không xảy ra thiệt hại về người. Trong nhiều tiếng đồng hồ của buổi tối 17-9, người dân bắt gặp những hình ảnh quả cảm của CS PCCC, CAQ Ba Đình, CSGT, đội viên dân phòng tự quản cơ sở, và cả một tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ vào cuộc trong quá trình làm tuần tra kiểm soát.

Thấy hiểm nguy, lập tức xắn tay

Ngoài hình ảnh dũng cảm, bất chấp nguy hiểm, nỗ lực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CS PCCC CAQ Ba Đình và CAP Ngọc Khánh tại đám cháy tối 17-9, thì một chi tiết khiến nhiều người xúc động được cộng đồng mạng chia sẻ. Đó là hình ảnh Đại úy Nguyễn Văn Nhất, Tổ trưởng tổ tuần tra và Thiếu úy Nguyễn Văn Nhật, thuộc Đại đội 3 tiểu đoàn 1, Trung Đoàn CSCĐ- CATP Hà Nội lao vào đám lửa giúp đỡ người dân.

“Khi ấy, chúng tôi đang trong phiên tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm theo kế hoạch. Đến đầu đường Đê La Thành thì thấy người dân nháo nhác  chạy và xe cứu hỏa hú còi liên hồi. Chúng tôi biết mình phải làm gì lúc này, và hai anh em nhanh chóng tiếp cận khu vực đang nhốn nháo nhất, dựng gọn xe máy vào gốc cây và khẩn trương hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, hướng dẫn phân luồng cho xe cứu hỏa tiếp cận và sau đó hỗ trợ giữ thang cho lực lượng cứu nạn leo lên cao để chữa cháy”.- Đại úy Nguyễn Văn Nhất kể lại.

Hình ảnh sắc phục CSCĐ tất bật hòa lẫn những chiếc áo chuyên dụng cách nhiệt, chống cháy để giúp đồng đội đang đứng ở trên cao tự tin hơn và yên tâm hơn dập ngọn lửa đang cháy rừng rực. Và thật kiên cường cho đến khi lửa tắt, các anh mới tiếp tục nhiệm vụ của mình. “Chúng tôi rời hiện trường lúc ấy hơn 20h. Toàn bộ quần áo  ướt đẫm vì nước chữa cháy, mặt mũi đen nhẻm. Chỉ kịp bắt tay chào đồng đội, rồi tiếp tục nhiệm vụ tuần tra", Thiếu úy Nguyễn Văn Nhật kể lại câu chuyện với PV ANTĐ, sáng 18-9.

Hình ảnh đồng chí CSCĐ sẵn sàng lao vào nguy hiểm hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng dập lửa đã cho thấy tinh thần trách nhiệm khi người dân gặp nguy nan

Trung tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng CAQ quận Đống Đa, người trực tiếp chỉ huy, tham gia công tác chữa cháy nhớ lại: “Khi nhận được tin báo cháy, chúng tôi triển khai đội hình nhanh chóng, huy động tổng số 35 CBCS đến hiện trường.  Trước diễn biến phức tạp của điểm cháy, chúng tôi đã đề nghị và nhận được sự chi viện nhanh chóng của các lực lượng thuộc quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Ba Đình. Lửa cháy lớn vì phía trong nhiều nhà chứa chất liệu gỗ, nhựa, nilong. Đáng lo  ngại hơn cả là kết cấu nhà yếu nên lửa cháy đến đâu, thì sụp đến đó. Anh em tiếp cận dập lửa, liên tục bị đe dọa bởi các vật rơi từ trên cao. Với quyết tâm bằng mọi biện pháp nhanh chóng khống chế ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa đã chia thành nhiều mũi qua các khung nhà đã sập để tiếp cận tâm lửa điểm cháy lan”.

Có mặt tại hiện trường, PV ANTĐ ghi nhận, trong ngõ nhỏ  lực lượng cứu hỏa phải nối hàng trăm mét đường ống dẫn nước. Trong khi đó cổng Bệnh viện Nhi trung ương vẫn có các ca cấp cứu, phương tiện đi lại chật hẹp, khó khăn. Hỏa hoạn xảy ra đúng vào giờ tan tầm, việc dừng đỗ xe chữa cháy triển khai đội hình là vấn đề hết sức khó khăn.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng là "điểm cộng" trong quá trình xử lý vụ hỏa hoạn trên đường Đê La Thành. Ngoài CS PCCC, hàng chục CBCS của các lực lượng Cảnh sát 113, CSGT tham gia phân luồng từ các hướng Nguyễn Chí Thanh, ngã tư Cầu Giấy.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình và ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng phối hợp giúp dân và cứu nạn, cứu hộ.

 Ổn định nơi ở của người dân trong đêm

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo quận Ba Đình và phường Ngọc Khánh đã tính toán, quyết định hỗ trợ ban đầu, mời bà con gặp nạn về tạm trú tại nhà văn hóa phường Ngọc Khánh.

Trong đêm 17, gần 30 trường hợp trong đó có 19 người lớn  và 7 trẻ em đã được UBND phường hỗ trợ trước mắt chỗ nghỉ và ăn uống sinh hoạt. Được biết trong sáng nay 18-9, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã mời thân nhân bệnh nhân đang thuê trọ bên ngoài bệnh viện vào khu nội trú của bệnh viện để hỗ trợ trước mắt thuận tiện cho việc chăm sóc, điều trị người thân. UBND quận Ba Đình đang tập hợp thiệt hại, lên phương án hỗ trợ 21 hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn.

 Làm nhiệm vụ tại nơi chật hẹp đã khiến việc khống chế ngọn lửa của lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn

Theo CAQ Ba Đình, trong tối qua, nhiều tài sản của bà con đã được lực lượng Công an và đội viên dân phòng cứu hộ ra khỏi đám lửa. Tại thời điểm cháy và sau khi cháy, lực lượng Công an đã duy trì ứng trực, bảo vệ hiện trường và đảm bảo tài sản của người dân cũng như giữ gìn công tác ANTT.

Trong sáng nay 18-9, CAQ Ba Đình phối hợp với các đơn vị chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy. Theo chỉ huy PCCC- CATP Hà Nội, do ngọn lửa cháy lớn, lan ra nhiều nhà dân, làm nóng khung thép gây sụp mái, om lửa phía trong, nên lực lượng chữa cháy muốn dập tắt đám cháy hiệu quả phải phá các mái tôn và tìm khe hở phun nước vào tâm lửa. Quá trình ấy, một số chiến sỹ đã bị thương nhẹ.

Lực lượng cứu hỏa  triển khai phương án dập lửa 

Với những nỗ lực của các lực lượng chức năng, cho đến khoảng 21h tối 17-9,ngọn lửa đã cơ bản khống chế được đám cháy lớn. Tuy nhiên, công tác dập tàn, chống cháy lan trở lại phải duy trì đến hơn 23h cùng ngày. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.