Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi "giao cơm" khắp các ngả đường Hà Nội

ANTD.VN -Cứ tối thứ 5 hàng tuần, Christopher Axe lại cùng nhóm bạn của mình rong ruổi trên khắp các con phố của Hà Nội, tìm đến những người dân lao động nghèo vất vả trong đêm khuya để gửi tặng họ những suất cơm nóng hổi do chính tay anh nấu.  
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Cứ tối thứ 5 hàng tuần, Christopher Axe (áo trắng) lại cùng nhóm bạn trẻ Việt Nam của mình rong ruổi trên khắp các con phố, tìm những người dân lao động nghèo để gửi tặng họ những hộp cơm nóng hổi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Một điều thú vị là những suất cơm "đủ dinh dưỡng" này do chính chàng trai trẻ đến từ Manchester, Anh tự tay nấu
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Christopher cho biết, 4 năm trước anh đi du lịch và rơi vào tình cảnh "vô gia cư" khi trong túi cạn tiền. Anh đã phải ngủ ở bãi đỗ xe bị đánh khi cố giúp đỡ vài nạn nhân một vụ bắt nạt
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
"Khi đó, một gia đình đã cho tôi ở tạm một thời gian", Axe kể lại, "Tôi nhận ra rằng sự cảm thông chia sẻ trong những tình huống như vậy mang đến sự khác biệt lớn lao cho những người yếu thế"
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Đó chính là nguyên nhân khiến Christopher Axe quyết định thành lập nhóm tình nguyện giúp đỡ những người lao động nghèo ở đường phố Hà Nội khi anh chuyển quay lại đây sau một thời gian sống ở Czech
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ý tưởng của Christopher đã được nhiều bạn trẻ Việt Nam ủng hộ. Mỗi tối thứ 5 hàng tuần, nếu ai chịu khó quan sát sẽ thấy một nhóm bạn trẻ đi xe máy rong ruổi trong đêm, nổi bật là chàng trai người nước ngoài cao lớn chở theo chiếc thùng xốp đằng sau
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Christopher Axe (áo trắng) cùng các bạn thường hẹn nhau ở khu vực ga Hà Nội vào khoảng 22h thứ 5 hàng tuần để bắt đầu hành trình
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Trung bình mỗi lần Christopher nấu khoảng 40 suất cơm cùng đồ ăn, những chiếc hộp đựng đồ ăn được được anh mua sẵn để dùng dần cho những chuyến đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Trước khi đi, Christopher Axe thường vào máy tính xem lại bản đồ đường phố Hà Nội. Anh đang chỉ cho chúng tôi biết khu vực mà tối nay anh sẽ đến...
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Christopher Axe sang Việt Nam sinh sống và làm việc đã được 2 năm, công việc chính của anh bây giờ là dạy thêm ở các Trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội. Ngoài ra, anh cũng viết văn cho một số nhà xuất bản ở Anh
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Christopher cho biết, trải nghiệm chân thực trong mỗi chuyến đi sẽ giúp anh làm phong phú thêm vốn sống của mình.
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Không chỉ mang cơm cho người lao động nghèo, nhóm tình nguyện còn tìm hiểu xem họ cần nhu yếu phẩm gì, sau đó kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội và mang tới cho họ vào lần sau
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Những bộ quần áo tuy đã cũ nhưng lành lặn được đưa đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Niềm vui thể hiện trên khuôn mặt ông Hùng (Sơn Tây, Hà Nội) khi cầm trên tay chiếc áo. Qua câu chuyện được biết, ông Hùng "bám trụ" chữa bệnh gần 20 năm nay, chi phí thuốc men cũng như sinh hoạt mỗi ngày dựa hết vào nghề bơm vá xe vốn cho thu nhập không đáng là bao
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Vậy nên những món đồ hết sức thiết thực được nhóm của Axe trao tặng trở nên rất có ý nghĩa với ông
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Với nhiều người lao động tự do trong đêm khuya, những chiếc bánh, chai nước như thế này đã trở thành niềm vui, nguồn động viên với họ
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Kết thúc công việc khi đã sang ngày mới, họ hẹn nhau thứ 5 tuần tới lại gặp nhau với những suất cơm, tấm áo dành tặng cho người lao động nghèo trong đêm
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi
Ngạc nhiên với chàng Tây nửa đêm đi