Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm

ANTD.VN - Lựa chọn một công việc không đúng với chuyên ngành thể hiện sự tiến bộ trong tư duy của giới trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chấp nhận thử thách và vượt qua khó khăn, nhất là đối với những người làm song song hai công việc trái ngành. Đây là một quyết định táo bạo và có phần “liều lĩnh” của những cử nhân tương lai. Hãy cùng xem những ngày học cuối của một nữ sinh năm thứ 4 trường báo, để thấy bạn đã phải cố gắng thế nào cho mục tiêu làm trái ngành của bản thân!
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Quyết định theo đuổi công việc marketing, bên cạnh việc hoàn thiện chương trình học, chị Vũ Hà Trang – sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền - duy trì việc đi học và làm hàng ngày để có một công việc ổn định trong thời gian tới. Tháng 7-2020, chị Trang có thể nhận bằng tốt nghiệp và chính thức ra trường. Hoàn thiện bài tập lớn bằng hình thức online nên chị Trang có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Để có thêm kinh nghiệm, chị Trang làm việc tại hai công ty khác nhau trong một ngày. Buổi sáng, chị đảm nhiệm vị trí "content marketing" về mỹ phẩm tại một công ty tư nhân ở Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Công việc chủ yếu của chị Trang là nghiên cứu sản phẩm, theo dõi cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng, để từ đó định hướng và phát triển nội dung cho các kênh bán hàng của công ty
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
“Dù không được đào tạo chuyên sâu nhưng làm việc trong một môi trường trẻ và năng động giúp tôi học hỏi và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân” – chị Trang chia sẻ
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Sau khi tan làm, chị Trang tranh thủ những phút nghỉ trưa ngắn ngủi để ngủ. Khoảng 13h20p, chị di chuyển sang công ty tiếp theo để làm việc vào buổi chiều
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Cũng đảm nhiệm vị trí content marketing về mỹ phẩm nhưng công việc của chị Trang vào buổi chiều tương đối khác biệt so với ở công ty vừa làm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Dùng thử sản phẩm để có những tư vấn và chia sẻ chân thực là cách chị Trang tạo dựng niềm tin với khách hàng ngay trong chính những bài viết của mình
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Tranh thủ nạp thêm năng lượng và thư giãn một vài phút, chị Trang lại tiếp tục với công việc chưa kịp hoàn thành của ngày hôm nay
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Bên cạnh việc quản lý nội dung các trang truyền thông của công ty, chị Trang còn chụp ảnh sản phẩm và thiết kế hình ảnh cho nội dung đã lên sẵn. Chia sẻ về công việc, chị cho biết: “Làm trái ngành cũng không hoàn toàn bỏ phí kiến thức. Một số môn học ở trường như Truyền thông xã hội và Mạng xã hội cũng giúp tôi có thêm kĩ năng quản lý fanpage và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt hơn”
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Nghiên cứu thành phần, công dụng và các thông tin liên quan trong một sản phẩm giúp thông tin trong bài viết chính xác, thuyết phục và thu hút hơn đối với khách hàng
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Không chỉ làm việc trên máy tính, điện thoại di động cũng là vật dụng hữu ích hỗ trợ chị Trang trong công việc
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Sau khi hoàn thành việc, chị Trang bàn giao cho ca tiếp theo và kết thúc một ngày bận rộn của bản thân
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Dù đi làm cả ngày nhưng để hoàn thành bài tập kết thúc môn, sau khi ăn tối, chị Trang tiếp tục nghiên cứu và chỉnh sửa sản phẩm tốt nghiệp của mình
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Phần lớn bài tập đều đòi hỏi sinh viên tự học và tự nghiên cứu nên chị dành hết nỗ lực, cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Đọc sách là thói quen chị Trang thường làm sau khi hoàn thành bài tập để thư giãn đầu óc, đồng thời trau dồi vốn từ phục vụ cho công việc hiện tại của bản thân
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Dành một chút thời gian trước khi đi ngủ để tự học thiết kế, chị Trang chia sẻ: “Vừa học vừa làm khiến một ngày của tôi trôi qua rất nhanh. Có những lúc sẽ rất mệt mỏi và cảm thấy chán nản, thậm chí muốn bỏ cuộc. Dù mệt, nhưng để đáp ứng được yêu cầu cao trong công việc, tôi vẫn luôn phải cố gắng, tự trau dồi thêm nhiều kỹ năng để hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ cần cố gắng và không bỏ cuộc, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!"
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm
Muôn nẻo lựa chọn trái ngành (3): Những ngày học cuối đầy ắp kỷ niệm