Hành trình đi tìm "giấc mơ Mỹ" và những điều trông thấy

ANTD.VN - Đã gần 4 tháng trôi qua kể từ khi hành trình từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ kết thúc, nhưng “giấc mơ Mỹ” vẫn ở trong tâm trí tôi như vừa mới xảy ra. Đó là hình ảnh xa hoa, tráng lệ của “Thành phố không ngủ Las Vegas”, những tòa nhà chọc trời ở trung tâm tài chính thế giới New York…

Người vô gia cư, ăn xin trên Đại lộ Danh vọng và trên đường phố New York

“Los Angeles - thành phố của những thiên thần”

Sau hơn 20 giờ trên máy bay, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles - một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới. Los Angeles là thành phố lớn nhất miền Tây, lớn thứ ba của nước Mỹ. Nằm ở ngoại ô Tây Bắc Los Angeles là Kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

Được biết, từ năm 1982, sau khi bộ phim đầu tiên “Cảnh đêm” ở New York đóng máy, Hollywood nhanh chóng trở thành trung tâm điện ảnh của Mỹ. Tại đây có trên 180 trường quay với hầu hết bối cảnh nổi tiếng toàn thế giới. Số lượng phim được sản xuất tại đây chiếm tới 2/3 số lượng phim toàn nước Mỹ.

Đến Hollywood, hầu hết du khách đều tham gia tour tham quan Universal Studios. Hướng dẫn viên người Mỹ kiêm lái xe giới thiệu cho du khách lịch sử hình thành phim trường Universal, nơi thực hiện những bộ phim nổi tiếng hay các chương trình giải trí, cuộc thi âm nhạc nổi tiếng của Mỹ. “Studio Tour” cũng giúp nhiều du khách có dịp trải nghiệm cảm giác “đóng phim thật” ngay tại phim trường vô cùng đặc biệt và thích thú. 

Với show King Kong, chỉ cần ngồi trên xe và đeo kính 3D, du khách sẽ được “mục sở thị” cảnh những con khủng long, King Kong to lớn bất ngờ xuất hiện, rượt đuổi theo xe không khác gì tình huống có thật khiến ai cũng hoảng hốt, gào thét nhưng sau đó thì… thở phào. 

Một show khác được dàn dựng công phu, tốn kém tại khu vực có hồ nước xanh với những căn nhà gỗ tôn sắt là show “Waterworld: A Live Sea War Spectacular” phỏng theo phim Waterworld. Show kéo dài khoảng 15 phút, với sự biểu diễn của những diễn viên Hollywood thật, các màn đánh nhau, bắn súng, rượt đuổi người rơi từ trên cao xuống nước, bom nổ, nhà cháy… diễn ra ngay trước mắt người xem. Sự chân thực về âm thanh, ánh sáng cộng với lối diễn xuất tự nhiên, tài tình và chuyên nghiệp của các diễn viên khiến khán giả cảm thấy mình như đang trực tiếp tham gia vào một trận chiến vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

Gần phim trường Universal Studios là Đại lộ Danh vọng Holywood. Trên Đại lộ gắn hơn 2.600 ngôi sao năm cánh ghi tên các nhân vật nổi tiếng được vinh danh vì những đóng góp của họ trong ngành công nghiệp giải trí. Dù đây là điểm du lịch nổi tiếng thu hút khá đông du khách nước ngoài tới tham quan, nhưng hiện tượng một số đối tượng ăn vận trang phục giống các nhân vật hoạt hình, diễn viên nổi tiếng như diễn viên Marilyn Monroe, Người nhện, Bạch Tuyết… rồi chèo kéo khách chụp ảnh, thu phí giá cao vẫn diễn ra khá phổ biến. Không chỉ có vậy, ngay trên vỉa hè Đại lộ Danh vọng, người vô gia cư vẫn nằm lăn lóc ăn xin tạo ra hình ảnh khá nhếch nhác, phản cảm.

Đến Los Angeles, nhiều du khách Việt còn tới thăm khu chợ Phước Lộc Thọ ở Orange County (Quận Cam) - nơi có khá đông người Việt sinh sống, buôn bán. Tại đây, dù không  biết tiếng Anh, du khách Việt vẫn có thể mua được mọi thứ mình cần do tiếng Việt được sử dụng là chủ yếu. Khách tham quan cũng có thể được thưởng thức mọi món ăn Việt Nam tại khu vực này.

Show diễn Waterworld

Sáu tiếng “lạc trôi” trên sa mạc để tới Las Vegas

Trong hành trình từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ, một trong những kỷ niệm khiến tôi không thể quên chính là trải nghiệm 6 giờ tắc đường “lạc trôi”  trên sa mạc khi di chuyển từ Los Angeles tới Las Vegas. Để tới được “thành phố không ngủ”, chúng tôi phải băng qua những cung đường thẳng tắp, hai bên là những bãi hoang mạc khô cằn tưởng như dài vô tận, không có dấu hiệu của sự sống. Cái nắng 40 độ C ngoài trời khiến cửa kính xe nóng ran, hệ thống điều hòa trong xe gần như tê liệt.

Sáu tiếng đồng hồ trên xe giữa sa mạc như dài bất tận. Nhờ có tắc đường, chúng tôi được chứng kiến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên sa mạc. Ánh Mặt trời nhuộm đỏ rực những cồn cát khô cằn, thắp sáng hàng nghìn tấm pin năng lượng mặt trời ở phía xa thành một dòng sông trắng lấp lánh. 

Chật vật thoát khỏi điểm tắc nghẽn, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Las Vegas. Rất dễ để nhận ra thành phố này bởi những tòa cao ốc nổi bật giữa hoang mạc cùng ánh đèn từ màn hình led khổng lồ chớp tắt liên tục trên cao. Càng vào sâu trong thành phố, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những khu phức hợp nghỉ dưỡng vô cùng tráng lệ, hoành tráng bậc nhất thế giới.

Khu đại sảnh mỗi khách sạn đều được lắp đặt hệ thống dàn máy đánh bạc san sát nhau. Bên trong, những nhân viên trong bộ cánh sang trọng đi lại như mắc cửi chào mời khách chơi bài, phục vụ đồ ăn, uống cùng dàn nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy biểu diễn ca nhạc. Đèn điện thắp sáng khắp nơi không khác gì ban ngày khiến du khách thật khó phân biệt ngày, đêm.

Áo dài Việt Nam trên đất Mỹ

Không chỉ nổi tiếng bởi sòng bài, Las Vegas còn là trung tâm mua sắm với những cửa hàng thời trang và mỹ phẩm cao cấp trong khu trung tâm thương mại. Đây còn là nơi diễn ra những buổi trình diễn đẳng cấp quốc tế. Trong khu phức hợp khách sạn nổi tiếng MGM còn có cả một sân khấu biểu diễn của ông hoàng ảo thuật gia David Copperfield. Để thu hút du khách vào sòng bài hay đi ra ngoài mua sắm, hầu hết khách sạn, resort casino ở Las Vegas không cung cấp dịch vụ internet wifi miễn phí, tivi trong phòng ngủ như những nơi khác.

Ai đó đã từng nói, nếu như New York là trung tâm tài chính của nước Mỹ, nơi giúp nước Mỹ kiếm ra tiền thì Las Vegas sẽ giúp người ta tiêu tiền dễ dàng và chóng vánh nhất. Tại đây, hàng nghìn, hàng triệu USD sẽ tan thành mây khói chỉ sau vài đêm. Trải nghiệm một đêm không ngủ ở Las Vegas, ngoài hình ảnh về những con đường rực sáng như ban ngày, những sòng bài lấp lánh ánh đèn tấp nập nhộn nhịp suốt đêm, những khách sạn xa hoa lộng lẫy như lâu đài, trong tâm trí tôi còn xuất hiện những gương mặt thất thần, âu lo, hốt hoảng vì thua bạc đến cháy túi vật vờ trên đường phố khi ánh bình minh vừa lên…