Cô gái nhảy sông Tô Lịch, rồi lại... ngoi đầu lên

ANTD.VN -Khoảng gần 16h ngày 21-3, một cô gái 27 tuổi, nhảy xuống sông Tô Lịch tự tử. Tuy nhiên khi nhảy xuống dòng sông bốc mùi hôi thối nồng nặc, cô gái không chịu được nên đã “hối hận” ngoi đầu lên.

Lực lượng chức năng rất vất vả để đưa được cô gái từ dưới sông lên bờ.

Tại thời điểm trên, nhiều người đi qua khu vực trước số nhà 231 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện thấy cô gái trẻ qua lan can sắt ven sông Tô Lịch và nhảy xuống dưới dòng sông nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Ngay lập tức người dân đã nhanh chóng báo Công an phường sở tại. Lực lượng CAP Yên Hòa, quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt cùng người dân đưa nạn nhân lên bờ và đưa về trụ sở CAP.

Theo lãnh đạo CAP Yên Hòa, các CBCS phải rất vất vả mới đưa được cô gái này lên bờ. Trong quá trình giải cứu, một CBCS không may đã giẫm phải mảnh sành gây thương tích.

Thông tin ban đầu cô gái sinh năm 1992, quê Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên dẫn tới hành động dại dột trên.