Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con

ANTD.VN - Chịu đau đớn khắp cơ thể, hi sinh đôi mắt mù lòa, bất chấp cả mạng sống để nhường lại cuộc đời và những điều tốt đẹp nhất cho con... Những người mẹ ung thư ấy thực sự đã trở thành những tấm gương về sự hi sinh phi thường, sẵn sàng làm tất cả vì tình mẫu tử thiêng liêng.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi ở Lý Nhân, Hà Nam, bất ngờ phát hiện vú có u cục khi mang thai được 8 tuần. Nghĩ đó là dấu hiệu viêm tuyến sữa thông thường nên chị không thăm khám, chỉ đến khi xuất hiện ho nhiều, cơ thể mệt mỏi, có hạch trên cổ, người mẹ mới đến bệnh viện K Trung ương thăm khám và phát hiện ung thư giai đoạn cuối, di căn nhiều nơi. Lúc này sản phụ đang mang bầu được gần 4 tháng. Ảnh NLĐ
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Sau khi nghe bác sĩ sản cùng bác sĩ chuyên khoa ung bướu tư vấn giữ thai cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm, song vợ chồng chị Liên vẫn quyết định không bỏ thai, với hy vọng có thể cầm cự đến khi thai nhi đủ lớn để con có thể chào đời. Ảnh Tuổi trẻ
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Sau 6 tuần hóa trị, nhận thấy sức khỏe của chị Liên đã quá yếu khó lòng cầm cự được nên các bác sĩ BV K đã phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành của BV Phụ sản TƯ quyết định mổ lấy thai.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Ngày 22-5-2019, các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phẫu thuật lấy thai nhi ở tuần thứ 31 cho chị Liên.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Trong suốt ca mổ, bác sĩ buộc phải để bệnh nhân ngồi nghiêng khi mổ. Đây là tư thế rất khó để thực hiện sinh mổ, bệnh nhân lại yếu nên thao tác mổ phải nhanh, chính xác. Khi mổ, bác sĩ cũng không thể gây mê vì bệnh nhân có thể không tỉnh lại được. Do đó, chỉ có thể gây mê tuỷ sống, bệnh nhân gần như tỉnh táo trong suốt ca mổ.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Ngay từ khi bắt đầu ca mổ, dù giọng yếu ớt thều thào nhưng chị Liên vẫn lạc quan và mong muốn dành chút sức lực ít ỏi cuối cùng để gặp con. "Em chỉ cần được nhìn con 1 lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, mong con một đời bình an", lời chia sẻ của chị khiến tất cả y kíp thực hiện ca mổ lúc đó phải lặng người.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Theo bác sĩ Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, đây là một ca mổ đẻ đặc biệt: mổ đẻ ở Bệnh viện K, mẹ bé được mổ ở tư thế ngồi, mẹ bé đã thở khó từ trước ca mổ 1 ngày...
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Ca mổ diễn ra thành công, bé Bình An được chuyển đến Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương. Mẹ bé tiếp tục ở lại điều trị tại Bệnh viện K khi chứng bệnh ung thư quái ác đã ở giai đoạn cuối.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Đối với các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương đây là một trong những ca mổ đáng nhớ trong cuộc đời của họ. Ai cũng mong muốn nghị lực phi thường và tình mẫu tử thiêng liêng sẽ giúp chị Liên và bé Bình An vượt qua nỗi đau của bệnh tật để có thể đoàn tụ ở ngôi nhà của họ. Ảnh Vietnamnet
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Bé Bình An ra đời nhờ một người mẹ phi thường, hi sinh tất cả vì con. Chắc chắn đây sẽ trở thành niềm tự hào to lớn nhất trong cuộc đời của bé.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Anh Hùng - chồng chị Liên nghẹn ngào nước mắt trước ca mổ thành công của vợ. Anh sẽ ở lại bệnh viện K chăm sóc vợ, trong khi bé Bình An được bà và người thân túc trực ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mong muốn cuối cùng của người đàn ông lam lũ này là sẽ được đón 2 mẹ con về nhà, mong những ngày đau buồn này sẽ qua đi...
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Câu chuyện Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con, từng khiến hàng triệu người xúc động một lần nữa lại được gợi nhắc ở hiện tại. Mang thai khi 25 tuổi, đón niềm vui chưa được 5 tháng thì người mẹ phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bất chấp tất cả, Thiếu úy từ chối điều trị căn bệnh quái ác vì sợ ảnh hưởng đến con, cô sẵn sàng chịu đựng cơn đau, để mong con khỏe mạnh.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
"Thế rồi ra trường, đi làm được mấy tháng, quen, yêu rồi lấy chồng. Tính ra cuộc đời mình chưa làm được gì, chưa biết gì. Mình lấy về có bầu liền, cả nội ngoại vui trông thấy, được một cu cậu, mình lại thấy cái hạnh phúc, tự hào đó ở mọi người. Đáng lẽ cuốn sách chỉ nên dừng ở đó và happy ending".
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
"Nhưng mình phát hiện ra tế bào ung thư khi mang thai tháng thứ 5, ung thư giai đoạn cuối. Sức khoẻ mình, mình biết chứ, nhưng nhiều người thương mình cố giấu. Rồi sau tất cả, chấp nhận và cùng bên mình chữa trị", lời hồi tưởng đầy cảm xúc của Huyền Trâm thời điểm đó.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Sau 4 tuần nhập viện, sức khỏe của chị Trâm có dấu hiệu sụt giảm trầm trọng, suy hô hấp tăng dần, các bác sĩ của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản đã quyết định phối hợp và thực hiện mổ lấy thai, nhằm tránh trường hợp rủi ro nhất xảy ra với cả hai mẹ con. Ảnh: VnExpress
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Ngày 10-7-2016, ca mổ đón bé Gấu từ người mẹ ung thư được thực hiện. Bé Gấu sau khi sinh được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản chăm sóc. Bé nặng 1,2 kg. Trước khi mất, chị Trâm được các bác sĩ cho san Bệnh viện Phụ sản để gặp con trong một tiếng rưỡi.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảnh tượng trùng phùng lần đầu cũng là lần cuối của bà mẹ ung thư với cậu con trai sinh non khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt. "Đã có mẹ đây rồi, con phải mạnh mẽ nghe chưa. Mạnh mẽ, đồng hành cùng mẹ nghe con. Dù mẹ không ở gần... nhưng mẹ con ta vẫn có thần giao cách cảm từ hồi em ở trong bụng mẹ đó!", người mẹ thủ thỉ với con trai qua lồng kính.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Sau lần gặp cuối cùng đó, chị Trâm ra đi khi bé Gấu mới được 25 ngày tuổi. Tất cả những ước muốn dở dang, những điều chị muốn thực hiện cho gia đình cho con trai bé bỏng của mình vẫn đang còn để ngỏ.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Bé Gấu lớn lên trong tình yêu thương của bố và ông bà 2 bên. Ảnh: Lao Động
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Hiện giờ, Gấu đã 3 tuổi, em được sinh ra từ tình yêu vô bờ của mẹ. Sự hiện diện của em trên cõi đời này là một điều kỳ diệu của cuộc sống.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cũng giống như câu chuyện của chị Liên, chị Trâm, chị Hoàng Thị yên ở Hoài Đức, Hà Nội cũng chấp nhận sống cảnh mù lòa để giữ được hài nhi 5 tháng trong bụng. Khi mang thai ở tháng thư 5, chị Yên phát hiện tin dữ, mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Sau rất nhiều thuyết phục của người thân cho rằng chị nên bỏ con đi để xạ trị, rồi lời khuyên của bác sĩ "khối u đã phát tác, nếu không chữa trị kịp, cùng lắm chỉ sống thêm được khoảng 2 - 3 tháng", chị Yên quyết định từ chối phác đồ điều trị ung thư để giữ lại đứa bé trong bụng.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cùng với sự phát triển của con là sự lớn dần lên của khối u trong vòm họng chị, nó chèn ép mắt khiến chị không còn nhìn thấy gì, mặt bị teo lại. Nhưng người mẹ vẫn chấp nhận không điều trị để mong sao con được ra đời khỏe mạnh.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Đến tuần thai thứ 36, trước sức phá hủy của khối u, chị buộc phải mổ để cứu con . May mắn thay, bé Lê Hoàng Cẩm Tú chào đời khỏe mạnh. Tiếc rằng không được nhìn thấy khuôn mặt con nhưng chị có thể cảm nhận bằng giác quan thứ 6 của một người mẹ.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Bé Lê Hoàng Cẩm Tú may mắn hơn bé Bình An và Bé Gấu bởi chí ít vẫn còn mẹ để nương tựa trên cuộc đời này
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
May mắn lại mỉm cười một lần nữa với gia đình chị Yên, vào tháng 7-2014, các bác sĩ thông báo tế bào ung thư trong người chị Yên đã không còn nữa, cho dù mắt chị đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Câu chuyện về nghị lực và sự hi sinh của người mẹ này đã trở thành thước phim đẹp được chương trình Điều ước thứ 7 truyền tải đến tất cả mọi người.
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con
Cảm phục những người mẹ ung thư từ chối điều trị nhường sự sống cho con