Trưa ngày 18-5, khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ, Hà Nội nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ C. Hình ảnh ghi nhận tại đường Phan Đình Phùng - “con đường mát nhất Hà Nội"
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều người lao động vẫn buộc phải “phơi mình” trên phố để mưu sinh
Một người đạp xích lô dưới tán cây đường Phan Đình Phùng
Người bán cây cảnh dạo dừng xe trên đường Trần Phú
Chủ hàng đang căng bạt chống nóng tại một tiệm bán cây cảnh khác trên đường Hoàng Hoa Thám
Tại khu vực phố Nhà Thờ, người bán hành, tỏi... đi rong dưới cái nắng rát da
Nhân viên các cửa hàng xung quanh Nhà Thờ lớn ngồi đón khách
Do nắng gắt nên các nhân viên này dù đã mặc áo chống nắng nhưng vẫn phải che thêm ô
Những chiếc xích lô vẫn chở khách du lịch tới thăm quan Nhà Thờ lớn dù nắng nóng
Khách du lịch vẫn tỏ ra thích thú với chuyến khám phá Hà Nội dù thời tiết không hề“dễ chịu
Đối diện Nhà Thờ là nơi nhiều xe ôm “công nghệ” đứng tìm khách
Những người vận chuyển đồ đang làm việc trên phố Tràng Tiền
Nắng nóng gay gắt, dưới chiếc mũ cối người đàn ông này còn lót thêm chiếc khăn để tiện cho việc lau mồ hôi
Những người thợ chật vật làm biển hiệu
Cách đó không xa, trên đường Hai Bà Trưng, một người xe ôm đang nghỉ trưa
Người bảo vệ ngủ gật, đoạn đường sách Hà Nội (phố 19-12)
Người bán hàng rong mưu sinh giữa trời nắng gay gắt
Một người bán hàng rong trên con phố Hàng Bông
Nhiều người bán hàng rong chọn điểm dừng chân bên những gốc cây râm mát
Ông già bán tào phớ
Hàng nước ép đông khách mua...
Dứa, dưa hấu, cóc hay bưởi ép là những loại quả được ưa chuộng trong mùa hè
...rất hiếm có người khách nào chịu ngồi uống nước dưới cái nóng hơn 40 độ C, mà thường mua mang đi
Dễ dàng bắt gặp trên phố là những người xe ôm
Họ vẫn miệt mài kiếm khách dù đang là giữa trưa
Người lái xe ôm tranh thủ dừng dưới bóng cây
Ngoài xe ôm, những người giao hàng cũng miệt mài “phơi mình” trên phố
Những người giao hàng trên đường Điện Biên Phủ