[Ảnh]: "Phát hoảng" trước những món quà Valentine "bá đạo": từ hài hước đến kinh dị

ANTD.VN - Khi hoa hồng, chocolate, gấu bông đã trở nên quá quen thuộc, thì nhiều ý tưởng quà tặng lạ lùng “có một không hai” lại được nhiều người mạnh dạn sử dụng trong dịp Lễ tình nhân này.
[Ảnh]:
Valentine là dịp các cặp đôi bày tỏ tình yêu với một nửa của mình bằng một món quà. Thông thường theo "tục lệ", vào dịp này các chàng trai thường sẽ tặng cô gái họ cảm mến những món quà như hoa hồng, chocolate. Song nhiều cặp đôi hài hước lại thích "trêu" người yêu bằng những món quà độc lạ và thiết thực hơn như… bánh chưng (nguồn: Tuổi trẻ)
[Ảnh]:
Bức ảnh quà Valentine là chiếc bánh chưng hình trái tim được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội được nhiều bạn trẻ hào hứng "bắt chước".
[Ảnh]:
Tại Nhật Bản, 14-2 lại trở thành cơn đau đầu của các cô gái trong việc chọn mua hoặc làm chocolate để tặng cho mọi người, từ bạn bè thông thường cho đến cả người thương (nguồn: Zing)
[Ảnh]:
Có 2 loại chocolate chính được các cô gái dùng để dành tặng các chàng trai trong dịp này là "giri choco" (chocolate tình bạn) và "honmei choco" (chocolate tình yêu).
[Ảnh]:
Với nhiều cô gái, họ muốn tự tay dành tặng "honmei choco" cho người mình yêu nên chọn cách làm chocolate ở nhà thay vì mua ngoài hàng. Hành động tưởng chừng rất dễ thương này đôi khi lại trở thành nỗi ám ảnh với các chàng trai Nhật bởi họ không biết người con gái sẽ cho gì vào chocolate.
[Ảnh]:
Bên cạnh những toping chính như hạnh nhân, dừa hay cacao, nhiều nữ sinh Nhật thích cho một ít thứ trên cơ thể mình vào món chocolate dành tặng người thương để mối quan hệ giữa hai người ngày một gắn bó.
[Ảnh]:
Trong trường hợp cô gái mới chỉ yêu đơn phương, để chàng trai "uống máu" mình sẽ sớm khiến trái tim anh ta bị chinh phục. Theo đó, một vài thành phần thường có trong "honmei choco" handmade là máu, nước mắt, nước bọt, móng tay, tóc...
[Ảnh]:
Vốn biết thứ "bùa yêu" này chẳng có cơ sở khoa học gì nhưng đến nay vẫn nhiều cô gái ở Nhật Bản vẫn tin và làm theo. Tuy nhiên, lợi chưa thấy đâu thì hại đã ngay trước mắt. Việc bỏ máu hay móng tay vào chocolate có thể gây nên nhiều bệnh không mong muốn cho người nhận.
[Ảnh]:
Quà Valentine 'bá đạo': Lấy tên người yêu cũ đặt cho gián, rắn độc.(nguồn: Giáo dục thời đại)
[Ảnh]:
Tại Mỹ, chiến dịch Quit Bugging Me được sở thú El Paso giới thiệu. Sở thú này tuyên bố gián sẽ là quà tặng Valentine hoàn hảo cho những người muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp trong quá khứ. (nguồn: Giáo dục thời đại)
[Ảnh]:
Người tham gia chỉ cần gửi đề cử tên tới fanpage của sở thú và chờ xem những con gián Madagascar mang tên người yêu cũ làm mồi cho chồn trong sự kiện được sở thú phát sóng trực tiếp lên mạng vào đúng ngày 14-2.
[Ảnh]:
Còn sở thú Sydney ở Australia mở cuộc thi để du khách thắng cuộc đặt tên cho một con rắn nâu - loại rắn cực độc - theo tên người yêu cũ. Người tham gia cuộc thi sẽ phải kể về những gì người yêu cũ của họ đã làm để thuyết phục ban giám khảo (nguồn: Zing)
[Ảnh]:
Một công ty ở Saudi Arabia tung ra dịch vụ mới lạ. Theo đó, với dịch vụ này, người sử dụng sẽ ngồi vào hộp quà khổng lồ và được giao gửi đến tận tay người nhận. Trước khi được "đóng gói", khách hàng cũng sẽ được trang điểm, làm tóc, diện những bộ đồ thích hợp và không quên mang theo món quà lãng mạn trong ngày Valentine như hoa hồng, chocolate, gấu bông...
[Ảnh]:
Mới đây, trước thềm Valentine, một cô vợ khiến nhiều người thích thú khi khoe quà chồng tặng là "chiếc đồng hồ Gucci" giá nghìn đô nhưng chỉ... trên giấy.
[Ảnh]:
Cụ thể, người này kể trước Lễ Tình nhân đã nói với chồng rằng mình thích một chiếc đồng hồ hiệu Gucci. Một ngày sau, cô nhận được bức tranh vẽ món quà tương tự cùng lời chúc hài hước từ nửa kia.
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]:
[Ảnh]: