6 học sinh đuối nước trong Tết, Bộ GDĐT yêu cầu đẩy mạnh dạy bơi trong nhà trường

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa đến thăm gia đình 8 học sinh bị đuối nước tại tại biển Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) và yêu cầu địa phương này đẩy mạnh việc dạy bơi trong trường học.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT mùng 6 Tết đã tới viếng, thăm hỏi và động viên gia đình 6 em học sinh chết đuối thương tâm tại biển Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) chiều mùng 4 Tết.

Tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn đã đến viếng và động viên, chia sẻ với gia đình 4 học sinh được tìm thấy thi thể ngay sau khi vụ đuối nước xảy ra.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh Mai Văn Công và học sinh Nguyễn Đức Hoàng là 2 trường hợp vừa mới tìm thấy thi thể vào sáng 10/2 tại khu vực bãi biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) và vùng biển Cửa Đại (TP Hội An). 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm hỏi các gia đình có con bị đuối nước ngày 4 Tết tại Quảng Nam

Chia sẻ với gia đình các học sinh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa động viên các gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định sức khỏe, ổn định cuộc sống. Đồng thời, hỗ trợ 3 triệu đồng đến mỗi gia đình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đoàn công tác của Bộ GDĐT cũng đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam thăm hỏi tình hình, diễn biến sức khỏe của em Nguyễn Hòa Ngọc Anh đang điều trị tại đây. Hiện tại, em Ngọc Anh đã qua giai đoạn hôn mê, có dấu hiệu tiển triển tích cực. Thứ trưởng đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Ngọc Anh.

Trao đổi với lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý ngành giáo dục địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, đẩy mạnh việc dạy bơi trong nhà trường để không còn xảy ra những sự việc thương tâm như vừa qua.

Trước đó, chiều 7/2 (tức mùng 4 Tết), tại bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, (tỉnh Quảng Nam), 9 em học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu rủ nhau xuống biển chơi. Trong lúc chụp ảnh, các em không chú ý nên có 8 em bị sảy chân và bị sóng lớn cuốn xa dẫn đến đuối nước, 6 em tử vong.