Đợi “Mùa hè lạnh”

ANTĐ - Được lấy bối cảnh chính là TP.HCM và Hà Nội, đến nay Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải đang chờ ngày khởi chiếu. Với dàn diễn viên đẹp, nổi tiếng như Lý Nhã Kỳ, Midu, người mẫu Hà Việt Dũng, Hiếu Hiền… cùng nội dung câu chuyện thu hút, Mùa hè lạnh hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả yêu điện ảnh. Mùa hè lạnh sẽ được khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc vào ngày mà nhiều người vẫn đồn là “Ngày tận thế” 21-12.

Mối tình tay ba

Phải mất đến 6 năm ấp ủ để lên ý tưởng, viết kịch bản, rồi casting… dự án phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải cũng đã được hoàn thành vào tháng 9-2012. Mùa hè lạnh thuộc thể loại phim tâm lý ly kỳ, câu chuyện xoay quanh nhân vật Kiên (Hà Việt Dũng đóng), là một chàng trai lãng tử nhưng sống thiếu thốn tình cảm gia đình. Kiên lên đường vào Nam tìm lại người mẹ của mình sau khi cha cậu mất. Ở TP HCM sôi động, hào nhoáng, Kiên đã gặp và có quan hệ với hai người phụ nữ. Họ đã cho anh nếm trải những cảm xúc mà chưa khi nào Kiên gặp phải. Tình yêu có, dục vọng cũng không thiếu, nhưng cuối cùng chính anh đã không thể lường trước được sự nguy hiểm của mối tình tay ba đó. Hoa (Lý Nhã Kỳ đóng) là vợ của một đại gia khu vực chợ lớn, cô  có khát khao khá mãnh liệt về thể xác. Còn Nhâm (Midu đóng) lại là một cô sinh viên ngây thơ, trong sáng. Mỗi người một vẻ, họ đã khiến Kiên đắm chìm trong tình ái và dục vọng. Tình tiết hết sức con người, những xúc cảm và bối cảnh thời đại, nội dung bộ phim muốn gửi đến khán giả hình ảnh những góc khuất… trong đời sống tâm lý và thực tại của những người trẻ. 

Chuyện hậu trường

Để có được những thước phim đẹp, hấp dẫn gửi đến khán giả, đoàn làm phim Mùa hè lạnh đã trải qua không ít tai nạn. Như nữ diên viên xinh đẹp Midu bị vỡ niêm mạc là một ví dụ. Nhâm – nhân vật mà Midu thủ vai là một sinh viên y khoa, do đó phải tiếp xúc với xác chết nhiều, mà yêu cầu của đoàn làm phim lại là không mang khẩu trang. Nhiều cảnh quay, Midu còn phải tiếp xúc rất gần với những cái xác. Hóa chất Phooc-môn dùng để ướp xác chết đã xộc thẳng vào mũi, vào mắt, khiến nước mắt chảy liên tục, và mũi luôn ra máu đặc. Đoàn làm phim phải quay những cảnh này với những tiêu bản xác chết và không hề có quạt hay điều hòa. Những cảnh quay với xác chết, đoàn làm phim phải bỏ ra 2 ngày để quay liên tục, và khi đó chẳng có một phụ nữ nào trong đoàn làm phim dám bước chân vào căn phòng chứa đầy xác chết đó. Ngoài những xác trong phòng còn có những lọ dùng để chứa bộ phận cơ thể người. Sau khi thực hiện xong những cảnh quay kinh dị trên, Midu không bị ám ảnh bởi những xác chết, mà cô lại bị ám ảnh bởi… chính nhân vật của mình trong phim. Mặc dù vậy Midu vẫn rất hài lòng và tâm đắc về nhân vật của mình. Đạo diễn Ngô Quang Hải cũng đã rất tinh ý khi chọn Midu cho vai Nhâm, bởi cô quá hợp vai, và chính Midu cũng yêu thích nhân vật này nên đã không có thay đổi nào khác về việc chọn vai diễn. 

Ngoài Midu, Hà Việt Dũng lần đầu thử sức với điện ảnh cũng gặp nhiều cảnh nguy hiểm trong Mùa hè lạnh. Như cảnh quay nhân vật Kiên phải ngụp lặn trong vũng bùn của cống thoát nước khu vực quận 7, Nhà Bè là một ví dụ. Rất nhiều vật sắc nhọn nguy hiểm ở dưới đó, kèm theo mùi hôi thối khiến Hà Việt Dũng phải rất cố gắng mới thực hiện được phân cảnh đó. Sau đó, chính Hà Việt Dũng đã phải ngâm bùn và tắm bằng xăng để tẩy đi những mùi đó, nhưng phải đến vài ngày sau mới hết. 

Mùa hè lạnh đang được coi là bộ phim đang trông chờ nhất mùa phim Noel và năm mới bên cạnh những bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Thế giới. Thành công hay thất bại với Mùa hè lạnh, tất cả đều chờ đến sau ngày 21-12 mới có được câu trả lời chính xác nhất.