Đổi mới như… cũ

ANTĐ - Từ năm 2014, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014 sẽ không bắt buộc phải thi “3 chung”. Chị Phan Thùy Linh - đang trọ ôn thi đại học tại đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân không khỏi bất ngờ. 

- Chị có quan tâm tới việc thay đổi hình thức tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 không?

- Tôi rất quan tâm tới các thông tin liên quan đến thi tuyển sinh, vì năm vừa rồi, tôi không đỗ vào trường đại học công lập nào. Năm nay đang cố gắng ôn thi tiếp nên mọi thông tin đều phải theo dõi sát sao.

- Thay đổi hình thức thi có làm thí sinh lo lắng?

- Thí sinh luôn có rất nhiều nỗi lo, nhất là đối tượng thi năm thứ hai như tôi. Việc thay đổi hình thức thi cũng khiến tôi băn khoăn. Không biết như vậy thì đề thi có phân loại trình độ thí sinh không; rồi có thể phải thi nhiều lần thì tốn kém, ăn ở, đi lại thế nào… Nhưng vẫn còn những trường tổ chức thi “3 chung” để thí sinh lựa chọn nên tôi sẽ cân nhắc.

- Theo chị, hình thức tổ chức thi như năm tới có linh hoạt và tạo thuận lợi cho thí sinh không?

- Tôi nghĩ là linh hoạt hơn nếu công tác tổ chức tốt. Ngược lại, có thể dẫn đến tiêu cực không kiểm soát được và tốn kém, mệt mỏi cho cả hội đồng thi, giáo viên coi thi và thí sinh… Tôi chưa rõ lắm về quy chế tuyển sinh năm tới nên cũng không biết sẽ thế nào. Chắc lại quay về như những năm trước đây chưa thi “3 chung” chứ cũng không đổi mới gì lắm.