EURO 2012, Bảng B, 1h45 ngày 10-6: Bồ Đào Nha - Đức

Đối mặt tử thần

ANTĐ - Trong bảng đấu đầy khắc nghiệt này, Đức và Bồ Đào Nha (BĐN) hiểu rằng 1 trận thua cũng đồng nghĩa như “cái chết được báo trước”.

Schweinsteiger (phải) có thêm một lần nữa cản bước được Ronaldo?

Trong căn phòng sang trọng bậc nhất thuộc khách sạn sang trọng Sport & Spa Remes ở Opalenica (Ba Lan), Ronaldo lúc này có lẽ đang hồi tưởng lại kỷ niệm buồn cách đây 4 năm, khi BĐN bị người Đức loại ở tứ kết EURO 2008. Khi đó, Đức bị đánh giá thấp hơn BĐN rất nhiều, nhưng cuối cùng thì đoàn quân của Joachim Loew mới là người chiến thắng (3-2).

Ronaldo hiểu nỗi đau ấy sẽ mãi dai dẳng nếu như món nợ cách đây 4 năm không được trả. “Tôi vẫn không quên được ngày hôm ấy. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng lại không gặp may mắn. Số phận thật tình cờ sắp đặt khi BĐN gặp lại Đức. Chúng tôi biết mình rơi vào bảng khó khăn nhất. Nhưng chẳng có gì phải hối tiếc vì bạn không thể thay đổi được nữa. Tôi có niềm tin, vì không phải bao giờ ứng viên vô địch cũng đương nhiên giành chiến thắng, hơn nữa BĐN lại còn không nằm trong danh sách đó. Chúng tôi sẽ xuất trận với sự thoải mái nhất có thể”, Ronaldo nói.

Nếu so với 4 năm trước, mọi thứ đang hoán đổi vị trí cho nhau khi Đức đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Vấn đề với BĐN lúc này là làm sao để Ronaldo phát huy được hết khả năng và phá tan hàng thủ được tổ chức rất khoa học của ĐT Đức. Ở tứ kết EURO 2008, Xe tăng Đức đã thành công trong việc khóa chặt Ronaldo và đó chính là nguyên nhân khiến BĐN phải dừng bước. “Ronaldo là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện tại và chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để ngăn cản cậu ấy”, tiền đạo của ĐT Đức Lukas Podolski nói trên tờ Bild. Với người Đức, Ronaldo chính là “tử thần” có thể gieo cái chết cho họ bất cứ lúc nào. Đối mặt và kiềm tỏa được Ronaldo đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều hơn cơ hội giành trọn 3 điểm. 

Tất nhiên, BĐN không chỉ có mình Ronaldo, và Đức cũng không phải là đội bóng chỉ chăm chăm phòng ngự. Những cái tên như Oezil, Gomez hay đặc biệt là Schweinsteiger cũng luôn sẵn sàng bùng nổ như cách mà số 7 này đã làm 4 năm trước. Oezil có thể rất hiểu Ronaldo, nhưng sự thù hận chất chứa trong ngôi sao của Bồ Đào Nha, nhất là sau khi Real thua Bayern của Schweinsteiger ở Champions League sẽ càng khiến Ronaldo có thêm động lực.

Đức từng 3 lần vô địch EURO (1972, 1980, 1996) nhưng chỉ thắng 2/10 trận vòng bảng các kỳ EURO gần nhất. Trong 8 trận còn lại, họ hòa 4 và thua 4. Riêng ở EURO 2000 và 2004, Đức đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Bồ Đào Nha luôn vượt qua vòng bảng ở tất cả các VCK EURO từng góp mặt. Nhưng thành tích tốt nhất chỉ là ngôi á quân năm 2004.