"Đôi mắt hồng" của họa sĩ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phan Sang là họa sĩ trẻ của Quảng Trị, anh sinh năm 1994. Sau tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế, anh sẽ có cuộc "trình làng" đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với triển lãm "Đôi mắt hồng". 

18 tác phẩm ra mắt lần này được Phan Sang sáng tác theo trường phái biểu hiện pha lẫn màu sắc của trường phái dã thú. Anh đã vẽ bộ tranh này từ năm 2019 đến năm 2021.

Phan Sang chia sẻ, đối với anh, nghệ thuật chính là cái đẹp, hội hoạ chính là con đường. Anh thích thể hiện cái đẹp theo cách nhìn, cảm nhận và cách anh thực hiện nó. Thật may mắn khi họa sĩ được tiếp xúc với hội hoạ, được nghiên cứu và đi trên con đường hội họa đầy màu sắc và cuộc sống tươi đẹp. Hội hoạ giúp anh cảm nhận cuộc sống bằng một cách đẹp đẽ và tinh tế nhất.

Một tác phẩm của họa sĩ Phan Sang

Một tác phẩm của họa sĩ Phan Sang

Phan Sang đã vẽ các bức họa bằng sự cảm nhận cuộc sống xung quanh theo chiều kích bên ngoài và bên trong. Cho dù cuộc đời này có những lúc tối tăm, có sự xấu xa, giả dối thì anh vẫn luôn muốn nhìn mọi thứ bằng một màu yêu thích, màu ước mơ, màu anh khao khát.

Đó cũng là cái nhìn và cách cảm của người trẻ về cuộc sống mà Phan Sang là người đã thể hiện những cảm xúc của mình trên mặt toan. Dù thành công hay thất bại, những tác phẩm hội họa của anh cũng đã cất lên tiếng nói ca ngợi cuộc sống và cuộc đời.

Triển lãm "Đôi mắt hồng" diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.