Đội hình thiện chiến của U19 VN chia điểm đáng tiếc với Tuyển SV Kansai

ANTĐ - Tung vào sân đội hình được đánh giá thiện chiến nhất ở thời điểm này, nhưng U19 VN cũng chỉ đủ sức chia điểm với Tuyển SV trường ĐH Kansai trong trận giao hữu thứ 4 trên đất Nhật diễn ra chiều 22-6.
U19 VN chia điểm đáng tiếc trước Tuyển SV trường ĐH Kansai


Trước đó, sau 3 trận đấu mang đầy những toan tính về thử nghiệm nhân sự, tại buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp Tuyển SV Kansai, HLV Guillume Graechen đã tuyên bố chính thức chấm dứt chính sách “xoay vòng cầu thủ” và yêu cầu các học trò của mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có cơ hội có chỗ đứng trong đội hình 1. Tuyên bố này của nhà cầm quân người Pháp cũng đồng nghĩa với việc U19 VN sẽ xuất trận với đội hình mạnh nhất trong màn thử sức với đối thủ là đội bóng sinh viên đến từ trường đại học Kansai của Nhật Bản.

Và không nằm ngoài dự đoán, tại trận đấu chiều nay, các “trò cưng” tại lò đào tạo HAGL Arsenal JMG vẫn là những gương mặt được thầy “Giôm” đặt trọn niềm tin và chiếm số lượng áp đảo trong đội hình xuất phát. Trấn giữ khung thành là thủ môn Minh Toàn. Hàng hậu vệ 4 người gồm cặp trung vệ Đông Triều, Tiến Dũng, 2 hậu vệ biên là Hồng Duy và Văn Sơn. Các tiền vệ là Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải và Văn Long. Trên hàng tiền đạo, Công Phượng sắm vai hộ công trong khi Văn Toàn chơi ở vị trị cao nhất.

Với đội hình này, U19 VN nhập cuộc khá tự tin và giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn hẳn so với những trận đấu trước. Thậm chí, trong nhiều thời điểm, các học trò của HLV Guillume Graechen còn mạnh dạn tăng tốc, chơi pressing ngay từ khu vực giữa sân và tạo dựng được khá nhiều sức ép bên phần sân đối thủ. Thể hiện sự lấn lướt trên sân, nhưng trong 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, U19 VN chỉ một lần cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn. Người lập công đưa U19 VN dẫn trước 1-0 là tiền vệ Xuân Trường.

Sang hiệp hai, U19 VN tiếp tục cố gắng tổ chức phối hợp và tạo sóng gió trước khung thành Tuyển SV ĐH Kansai. Sau nhiều nỗ lực, Văn Toàn đã có bàn thắng cho riêng mình bằng pha dứt điểm căng nhân đôi cách biệt cho U19 VN.

Bị dẫn 2 bàn, Tuyển SV Kansai xốc lại đội hình, dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Họ có bàn rút năng tỷ số 1-2 sau đó không lâu, nhưng cũng rất nhanh, Văn Long lấy lại ưu thế cho U19 VN bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Ở những phút còn lại, U19 VN tỏ ra đuối sức và không theo kịp diễn biến trên sân, tạo cơ hội cho SV Kansan ghi liền 2 bàn, quân bình tỷ số 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dù không bảo vệ được thành quả, nhưng HLV Guillume Graechen vẫn tỏ ra khá hài lòng về các học trò của mình. Theo đánh giá của thầy “Giôm”, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra và có sự tự tin trong thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ còn mất tập trung trong một số thời điểm và nền tảng thể lực vẫn còn là vấn đề nan giải.

Chiều 25/6 tới, U19 VN sẽ có trận giao hữu thứ năm trên đất Nhật với đối thủ là U18 Cerezo Osaka- đội bóng đã để thua U19 VN với tỷ số 3-4 trong lần thử sức gần đây nhất.