“Đổi gió” trong phòng ngủ

ANTĐ - Nhàm chán, buồn tẻ, lại lo bạn đời của mình tìm cảm hứng chỗ khác, nhiều người đã tìm cách đổi mới chuyện yêu đương của mình, với nhiều “trợ thủ” mới lạ. Tuy nhiên, cuộc vui chưa kịp bắt đầu, bạn đời đã tụt hết cảm xúc vì sợ hãi. 

Ảnh minh hoạ: Internet

Mất hết oai phong vì “đồ chơi”

Lấy vợ 10 năm, đã có 2 mặt con, nhưng anh Đinh Văn Hùng (quận Hoàng Mai) chưa từng dám tâm sự thẳng thắn với vợ về “chuyện ấy”. Nếu có tán tỉnh nhau tí chút thì cũng chỉ là hẩy vai, thì thầm “tối nhé” là vợ chồng đã nhìn nhau khúc khích. Anh Hùng cũng không dám hỏi vợ có thực sự thỏa mãn hay chưa. Chỉ thấy vợ im im, chồng đòi là cho, không cự tuyệt, phản kháng gì, anh Hùng cũng tự đánh giá mình “được”. Anh cũng hơi tự ti  vì “thằng nhỏ” khiêm tốn của mình. Trong khi vợ anh ngoài 30 tuổi lại ngày càng mặn mà, vỡ da vỡ thịt. Nhân cơ hội đi nước ngoài, được tham quan phố “sextoy” (đồ chơi tình dục) nổi tiếng, với cơ man những thứ kỳ dị, lạ lùng dùng cho chuyện yêu đương, khiến anh Hùng vừa “lé mắt” nhìn vừa đổ mồ hôi hột. 

Tự nhận thấy cuộc hôn nhân của mình suốt bao nhiêu năm nay chỉ “cho và nhận” đúng một tư thế cổ điển, anh Hùng mạnh dạn mua về một “bộ áo giáp” 3 trong 1. Anh được người bán quảng cáo là khi “mặc” vào cậu nhỏ khiêm tốn của anh sẽ thành hàng khủng, không những thế, có nhiều chức năng sẽ tạo được sự kích thích, thăng hoa cho bà xã. Anh Hùng định bụng sẽ dành nó làm quà tặng cho sinh nhật của vợ.  Tối đó, uống thêm viên Viagra để lấy… dũng khí, anh Hùng “giương cờ, mặc áo giáp” hoành tráng bước vào phòng ngủ. Cũng như mọi khi, chị Bích – vợ anh Hùng để mặc chồng tự tung tự tác. Tuy nhiên, anh vừa “vào vùng cấm địa”, vợ anh đã nhảy lên la hét, đau đớn. Sau một hồi khóc lóc vì vừa đau, vừa sốc, vừa xấu hổ, chị Bích còn quay sang tra vấn chồng, đã đi học hỏi gái làng chơi chốn nào mà về hành hạ vợ. Cho dù anh Hùng có thanh minh thế nào, vợ cũng không tin. Chị còn bắt chồng sang phòng con ngủ, chứ nhất định không gần gũi người chồng “hư hỏng”. 

Còn chị Lê Hồng Hà (quận Ba Đình) lấy chồng đã 5 năm. Hai vợ chồng trẻ nên thường “giao ban” mỗi tuần 5-7 trận. Nhưng sau khi  sinh con gái, chị lại thấy chồng thưa vắng “hỏi thăm” vợ. Vì thế, chị đã tìm đến các quân sư trên mạng. Học hỏi được chút kinh nghiệm, chị quyết định dành cho chồng nhiều bất ngờ thú vị. Tối đó, chị chơi trò “bịt mắt bắt dê”, trói luôn cả tay chồng để anh hết đường cựa và tập trung hưởng thụ. Thấy chồng phấn khích, chị Hà càng được đà làm tới, mạnh mẽ, sung mãn hơn. Tuy nhiên, đang vui thì bỗng nhiên chồng chị la thất thanh. “Súng” của anh gãy rụp vì bị đè quá đà, nhanh chóng bầm tím, sưng vù. Chị Hà nhoáng nhoàng mặc quần áo ngủ, đưa chồng vào bệnh viện, phẫu thuật gấp. Nhưng sau 3 tháng phẫu thuật, đến giờ nhìn thấy vợ, anh Dũng – chồng chị Hà vẫn thấy “tê buốt”, tụt hết cả cảm hứng. 

“Đổi gió” cũng cần học

TS-bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết, bệnh viện đã phải xử lý không ít ca “gãy súng”, tổn thương “súng” cho quan hệ tình dục quá mạnh, sai tư thế. Có bà vợ trong lúc mơn trớn quá tay đã lỡ đà “bẻ gãy” cả “súng” của chồng. Lại có ông muốn dùng tư thế “nhất trụ kình thiên”, khiến cho “thằng nhỏ” không chịu nổi sức nặng, kêu răng rắc. Lại có người bị trật sống lưng, gãy tay vì những sáng tạo điên rồ, khó nói. Lại có người mua viagra về uống để hy vọng mang lại cho vợ một đêm “mưa bão điên cuồng”, tuy nhiên, do uống quá liều nên anh chàng đã phải “vần vũ” cả đêm, đến mức chân mỏi, sức kiệt, vợ cũng la oai oái nhưng “súng” vẫn giương nòng, nhất định không xuống. Đến bệnh viện, do “chào cờ” quá lâu, các bộ phận của “thằng nhỏ” có nguy cơ hoại tử, bác sĩ chỉ còn can thiệp về mặt thẩm mỹ, còn chức năng đàn ông thì như “cải muối dưa”. 

Ông Vệ cho biết, khi đổi mới chuyện chăn gối, cánh đàn ông phải lượng sức mình, đừng học hỏi “như phim”, rất dễ xảy ra tai nạn. Còn khi “súng” có tiếng gãy rạn, bị bầm tím, sưng to hoặc “giương nòng” không xuống thì không nên xấu hổ mà cần đến bệnh viện ngay để được xử lý. Nếu để lâu sẽ khiến “súng” có nguy cơ ủ rũ hoàn toàn. 

Bác sĩ Phạm Vũ Thiên - Phó Giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số cho biết, cuộc chơi có hai người thì nên thống nhất với nhau, không nên bất ngờ sử dụng khiến bạn tình bất ngờ, lo sợ, càng không nên ép nhau thực hiện. “Đồ chơi” cũng chỉ trợ giúp chứ yếu tố quyết định sự thăng hoa cho cuộc yêu vẫn là tình cảm giữa hai người”.    

“Nếu hai vợ chồng không thường xuyên chia sẻ, tâm tình, khiến cho tình cảm bị đứt quãng, tâm hồn bị nguội lạnh thì cho dù có sáng tạo giường chiếu đến đâu, cuộc vui vẫn cứ bẽ bàng, gượng gạo. Còn tình cảm vui vầy, yêu thương thì chỉ cần chạm vào nhau một cách đơn giản, cũng sẽ thấy ấm áp, thăng hoa. Do đó, vun đắp tình cảm vợ chồng vẫn là đầu tư tốt nhất để giúp nhau tìm thấy sự thăng hoa trong phòng ngủ”.

Bác sĩ Phạm Vũ Thiên (Phó Giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số)