Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi nhậm chức, Giáo hoàng Francis từ chối đi đôi hài đỏ biểu tượng cho quyền uy, mà tiếp tục sử dụng đôi giày đen cũ được sửa lại.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Ba ngày sau khi khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine vào tháng 3/2013, báo hiệu Mật nghị Hồng y đã bầu được tân lãnh đạo Tòa Thánh, Giáo hoàng Francis tiếp đón các phóng viên quốc tế bên trong một hội trường rộng lớn ở Vatican.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Khi Ngài đứng dậy khỏi ghế bành sang trọng, các phóng viên lập tức chú ý đến đôi giày đen cũ kỹ lộ ra dưới tấm áo choàng Giáo hoàng mới.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Theo truyền thống của Vatican, các Giáo hoàng thường mang hài đỏ, biểu tượng có từ hàng thế kỷ thể hiện quyền uy, sự hy sinh (máu của những người tử đạo).
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis quyết định từ chối đôi hài đỏ, mà chọn tiếp tục sử dụng đôi giày đen vẫn thường mang khi còn là Hồng y ở Argentina. Đây là loại giày bình thường.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Giới quan sát khi đó cho rằng đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Giáo hoàng Francis đã chọn con đường giản dị, khiêm nhường trong vai trò lãnh đạo hơn một tỷ tín đồ Công giáo trên toàn cầu.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Một tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Ngài gọi điện cho ông Carlos Samaria, thợ đóng giày 81 tuổi ở quê nhà Buenos Aires, Argentina, nhờ sửa đôi giày đen.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Trước khi trở thành giáo hoàng, Ngài là Hồng y Jorge Bergoglio của Buenos Aires và thường xuyên sử dụng giày từ cửa hàng của ông Samaria.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
"Xin chào Samaria, tôi là Bergoglio", Giáo hoàng mở đầu. "Là ai cơ?", Samaria hỏi lại với vẻ ngạc nhiên khi nhận được điện thoại từ Rome.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
"Samaria, tôi đây, Francis, Giáo hoàng. Tôi sẽ không mang hài đỏ, hãy sửa giúp tôi đôi giày đen như thường lệ", Giáo hoàng Francis nói.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Ông Samaria cho biết, đôi giày mà Giáo hoàng đi "rất đơn giản", được làm bằng da màu đen, mũi giày trơn và không có phụ kiện trang trí.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
"Nếu bạn cầm một chiếc giày của Giáo hoàng, bạn sẽ thấy nó giống chiếc guốc có dây buộc. Ngài không muốn có giày mới, chỉ muốn tôi sửa đôi cũ", ông nói.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis từng lo có người chỉ trích vì không đi hài đỏ truyền thống, nhưng Ngài tiếp tục mang giày đen suốt 12 năm tiếp theo như biểu tượng của sự giản dị, khiêm nhường.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis đã mang giày đen khi đến thăm Cuba và Mỹ tháng 9/2015.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen là một trong những lựa chọn nổi bật của Giáo hoàng trong việc duy trì lối sống gần như là khổ hạnh.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen được Giáo hoàng Francis mang khi qua đời cho thấy mũi giày đã sờn, điều này cho thấy sự khiến tốn của vị đứng đầu Tòa thánh này.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Ở Buenos Aires, Ngài sống trong một căn hộ giản dị. Tới Rome, Ngài thường mặc áo choàng đen và được cho là mặc lại áo choàng hồng y mà người tiền nhiệm từng dùng.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Vào buổi sáng sau ngày được bầu, Giáo hoàng Francis rời Vatican trên đoàn xe không biển hiệu để cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường La Mã. Trên đường về, Ngài nhất quyết thanh toán hóa đơn tại một khách sạn dành cho giáo sĩ ở trung tâm thủ đô Italy, nơi ông đã lưu trú cho đến khi Mật nghị Hồng y bắt đầu.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Các giáo hoàng trước đây thường di chuyển bằng chiếc limousine màu đen sang trọng, sống trong căn hộ 10 phòng trong Điện Tông tòa, nhìn ra Quảng trường Thánh Peter.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Trong khi đó, Giáo hoàng Francis chọn ở tại Nhà Thánh Marta, một nhà khách của Vatican đằng sau trạm xăng, và di chuyển bằng xe buýt của Tòa Thánh. Đây vẫn là nơi Ngài sinh sống suốt thời gian tại vị.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Ba tuần trước khi thăm Mỹ năm 2015, khi cần kính mới, Giáo hoàng lặng lẽ rời Vatican và ghé một tiệm kính mắt ở Rome, khiến du khách và người qua đường sửng sốt.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
"Tôi không cần gọng mới, chỉ thay tròng mới thôi", Giáo hoàng nói với chủ cửa hàng kính mắt ở trung tâm Rome khi đó.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Khi qua đời, tài sản của Nga còn lại chỉ vọn vẹn khoảng 100 USD. Trước đó ít lâu, Ngài đã quyên góp 200.000 euro từ tài khoản cá nhân đến nhà máy sản xuất pasta hoạt động trong trại giam Casal del Marmo - trại giam dành riêng cho thiếu niên.
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis