Đợi câu trả lời của Sở GTVT Hà Nội

ANTĐ - Không rõ lý do gì mà một đoạn vỉa hè trên phố Khương Thượng được cắm hàng cọc dài. Đường phố nhỏ, nên hàng cọc đó trông thật tức mắt…

Nhiều ngày gần đây tại đoạn giao cắt giữa phố Khương Thượng đường ven sông Tô Lịch với phố Khương Đình, Hà Nội được Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại giao thông bằng cách đặt dải phân cách giữa đường… để các phương tiện không lấn làn, gây ùn tắc giao thông kéo dài nhất là vào giờ cao điểm.

Có thể nói, việc tổ chức giao thông tại đây cho đến thời điểm này đã góp phần giảm ùn tắc giao thông trên đường. Đây là việc làm đáng hoan nghênh.

Nhưng một bên vỉa hè tại khu vực đó được cắm một hàng cọc khá dài và dày, cọc được sơn mầu đỏ trắng. Do lòng đường và vỉa hè tại đây đều chật, hẹp, nên hàng cọc đó trông thật tức mắt, làm cho vỉa hè của đoạn đường này càng chật hẹp hơn.  

Có lẽ đây là tuyến đường đầu tiên của Hà Nội có hàng cọc trên vỉa hè. Người dân chúng tôi không hiểu tại sao lại có hàng cọc dở dang trên vỉa hè ở đoạn đường này và hàng cọc đó để làm gì?.

Chúng tôi đợi câu trả lời của Sở GTVT Hà Nội.