Đội bóng "nghèo rớt mồng tơi" vô địch nước Pháp

ANTĐ - Montpellier đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi dùng đội hình không có nổi một cầu thủ thực sự đẳng cấp và tên tuổi để đánh bại nhiều đại gia lắm tiền nhiều của như PSG, Lille, Lyon… qua đó đăng quang ngôi vô địch Ligue 1.
CLB Montpellier lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch

Montpellier là hiện tượng thú vị nhất thế giới ở mùa giải 2011/12. Montpellier kết thúc mùa giải 2010/11 với vị trí thứ 14 và họ bước vào mùa giải 2011/2012 với mục tiêu chỉ là trụ hạng. Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra, CLB "nghèo rớt mồng tơi" mới thăng hạng Ligue 1 được 3 năm, lại không có ngôi sao nào thực sự nổi bật, đã bất ngờ quật ngã hàng loạt đối thủ để đăng quang ngôi vô địch.

Đầu mùa giải Montpellier chơi khá ấn tượng, nhưng tất cả đều chỉ cho rằng đây là hiện tượng nhất thời, đội bóng này sớm hay muộn cũng sẽ đuối sức, tụt dần lại, trả lại vị trí số một cho những đội bóng giàu có như PSG, Lille hay Lyon. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV René Girard đã khiến tất cả đi từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng khi cứ liên tục thắng với điệp khúc 1-0, 2-0, khiến nỗ lực đuổi bám của các đối thủ trở nên vô vọng.

Bước vào vòng đấu cuối cùng gặp Auxerre, Montpellier hơn gã nhà giàu PSG 3 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV René Girard chỉ cần một trận hòa là trở thành vua nước Pháp. Tuy nhiên, chặng cuối cùng để bước lên bục vinh quang của Montpellier cũng đã gặp khó khăn khi PGS đã thắng Lorient 2-1, còn trận đấu giữa thầy trò HLV René Girard và Auxerre phải hoãn tới hai lần vì CĐV quá khích của Auxerre quậy phá tưng bừng.

Bị Kapo chọc thủng lưới ở phút 21, tưởng như Montpellier sẽ chết trước ngưỡng cửa thiên đường. Tuy nhiên, thầy trò HLV René Girard đã chiến đấu ngoan cường và đầy bản lĩnh trong hỗn loạn, lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1, đăng quang ngôi vô địch Ligue 1.