Độc chiêu rước dâu bằng xe trâu

ANTĐ - Đối nghịch với những “siêu đám cưới” triệu đô, đón dâu bằng những chiếc “siêu xe” gây ồn ào thời gian vừa qua là một đám cưới độc đáo khi chú rể rước dâu bằng xe trâu khiến mọi người rất bất ngờ. Chú rể và cô dâu trong đám cưới này là anh Đào Văn Đức (SN 1990) và chị Hồ Thị Hoa (SN 1989), cả hai đều trú tại xóm 9, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An.  

Đám cưới độc đáo

Hạnh phúc  bình dị của đôi bạn trẻ

Khi dư luận vẫn chưa hết ồn ào bởi “siêu đám cưới” ở Hà Tĩnh hay dàn “siêu xe” đi rước dâu ở Cần Thơ, trên Youtube bất ngờ xuất hiện một đoạn clip “đón nàng về dinh bằng chiếc xe trâu. Lượt truy cập tăng lên với tốc độ chóng mặt, người ta lại tiếp tục bàn tán xôn xao, không biết màn “chơi độc” ấy là của “thiếu gia” nào. Chúng tôi lập tức truy nguyên để tìm ra nhân vật chính, và thật bất ngờ khi nghe cô dâu và chú rể kể về màn rước dâu độc nhất vô nhị này.

Xe trâu vốn chỉ là phương tiện chuyên sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, vả lại trong lễ cưới cả đời chỉ có một lần của mình, ai cũng muốn tổ chức thật đàng hoàng, nên việc đón dâu bằng xe trâu là điều chưa ai nghĩ đến. Với chú rể Đào Văn Đức lại khác, vì nhà chú rể và cô dâu ở gần nhau nên việc thuê xe hơi, hay dùng xe máy rước dâu đều không phù hợp. Trước ngày cưới 1 tháng, vô tình người bạn hỏi anh Đức đến ngày cưới sẽ đón cô dâu bằng gì. Lúc đó, Đức vô tình buột miệng trả lời đón dâu bằng xe trâu. Ban đầu, anh Đức cũng chỉ nghĩ trả lời bạn cho vui thế thôi chứ anh cũng không có ý định đó.

Mấy hôm sau, cái ý nghĩ rước dâu bằng xe trâu cứ quanh quẩn trong đầu, anh nghĩ hay mình làm thật. Mà từ trước đến nay đã có ai làm thế đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh Đức quyết định sẽ gây bất ngờ cho người mà anh yêu, cũng là để lại một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới của hai vợ chồng. Anh Đức chia sẻ: “Ban đầu, khi mình đưa ra ý tưởng mọi người đều không đồng ý, ai cũng nghĩ mình nói chơi cho vui, chứ ai đời lại làm thế bao giờ”. Thế nhưng, anh vẫn quyết định làm điều mình muốn, anh âm thầm chuẩn bị mọi thứ để trang trí cho chiếc xe hoa độc và lạ của mình.

Chiếc xe và con trâu được chú rể biến thành chiếc xe hoa thật đẹp mắt, trên chiếc xe đặt hai chiếc ghế đẩu dành cho cô dâu và chú rể ngồi. Xung quanh  “xe hoa” được trang trí bằng bóng bay, một hình trái tim lớn được kết đằng trước. Khi chuẩn bị xong, chú rể một mình dắt trâu vào buộc dây óng và dong thẳng đến nhà cô dâu trong tiếng cười hân hoan, hò reo của đám trẻ và hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ. Riêng con trâu cũng được phủ trên mình tấm vải màu trắng có dán chữ song hỷ màu đỏ và ngoan ngoãn trở thành người bạn đồng hành cùng chú rể. Sau khi làm lễ gia tiên và xin dâu, chú rể bế cô dâu lên “xe hoa” trong tiếng cười reo, hân hoan vỗ tay của họ hàng hai bên và hàng xóm. 

Và hạnh phúc bình dị

Anh Đức và chị Hoa sinh ra, lớn lên cùng một xóm. Nhà anh chị cách nhau chưa đầy 500m nên từ nhỏ anh chị đã rất thân với nhau. Dù chị Hoa hơn anh Đức một tuổi, nhưng tình bạn giữa hai người rất thân thiết. Càng lớn, anh Đức trở thành một chàng trai tài hoa và có tấm lòng hiếu thảo nên chị Hoa rất cảm phục. Ngược lại, anh Đức cũng đem lòng mến cô hàng xóm hiền lành, xinh đẹp và nết na. Tình cảm giữa hai người nảy nở.

Anh Đức và chị Hoa chính thức yêu nhau từ năm 2010, vào cuối năm đó, anh chị tổ chức lễ đính hôn rồi đưa nhau vào Nam làm ăn để tích cóp ít vốn liếng về quê làm đám cưới. Trong thời gian làm việc tại miền Nam, hai anh chị đã làm đủ nghề, sau đó học thêm lớp cắt tóc, trang điểm cô dâu. Vốn có hoa tay, lại qua đào tạo nên khi hình thành ý tưởng làm chiếc xe hoa, anh Đức đã quyết tâm tự tay mình trang trí xe hoa để nó thật sự có ý nghĩa. Việc làm và thiết kế, anh nhờ mấy người bạn trong làng đến làm cùng trong một ngày là hoàn tất với một điều kiện tất cả phải bí mật đến phút cuối cùng. 

Việc anh Đức dùng xe trâu đi rước dâu đã làm mọi người trong làng rất ngạc nhiên. Ngay cả gia đình họ nhà gái hôm đó, chẳng ai biết trước kế hoạch của anh Đức nên khi nhìn thấy mọi người thoáng chút bối rối, về sau như hiểu ra tấm lòng của chú rể nên đã vui vẻ chúc mừng. Chị Hoa chia sẻ: “Hôm đó, khi từ trong nhà tôi nghe mọi người truyền tai nhau việc anh Đức đưa xe trâu sang rước dâu tôi tò mò lắm, khi ra đến cổng nhìn chiếc xe tôi thấy rất đẹp. Từ khi yêu nhau đến nay, anh Đức luôn có những sáng kiến và tự làm những món quà tặng tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc”. 

Không xe sang, không hát hò đình đám, nhưng đám cưới bình dị của anh Đức và chị Hoa được bà con trong làng ngoài xã đổ về xem và chúc phúc. Nhiều người ngạc nhiên, thích thú, không ít nam nữ thanh niên trong làng đã chen nhau chụp ảnh ké với chiếc xe có một không hai này. Đôi bạn trẻ dự định, sau đám cưới sẽ mở một ảnh viện áo cưới để phục vụ các bạn trẻ ở địa phương có một ngày cưới thật hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục