Đoàn tụ với con trai nhờ Facebook

(ANTĐ) - Mạng xã hội Facebook đã giúp một người phụ nữ Anh đoàn tụ với con trai của mình sau 27 năm lưu lạc. Năm 1982, khi ly dị với ông chồng người Hungary, theo phán quyết của tòa, bà Avril Grube, năm nay 62 tuổi, được quyền nuôi cậu con trai Gavin Paros. Nhưng một buổi chiều khi đến thăm con trai, ông chồng đã bắt cóc cậu bé và không bao giờ quay trở lại.

Đoàn tụ với con trai nhờ Facebook

(ANTĐ) - Mạng xã hội Facebook đã giúp một người phụ nữ Anh đoàn tụ với con trai của mình sau 27 năm lưu lạc. Năm 1982, khi ly dị với ông chồng người Hungary, theo phán quyết của tòa, bà Avril Grube, năm nay 62 tuổi, được quyền nuôi cậu con trai Gavin Paros. Nhưng một buổi chiều khi đến thăm con trai, ông chồng đã bắt cóc cậu bé và không bao giờ quay trở lại.

Kể từ đó, bà Arvil và em gái Beryl Wilson, 59 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm Gavin. Họ liên lạc với Đại sứ quán Hungary và thậm chí viết thư cầu cứu Thủ tướng Anh hồi đó là Margaret Thatcher. Tuy nhiên, phải đến tháng 3-2009, bà Wilson, khi đánh tên Gavin vào công cụ tìm kiếm Google và tìm thấy một đường link trên trang Facebook với thông tin cá nhân của Gavin, trong đó có nơi sinh ra là thành phố Liverpool và tên của mẹ cậu. Khi biết tin, bà Avril đã rất sung sướng và tìm cách liên lạc với con trai. Gavin, 30 tuổi cho biết, trong 5 năm qua anh vẫn luôn đi tìm mẹ đẻ của mình.

H.Cường

(Theo Ananova)