Thế nhưng, may thay sự có mặt của màu áo xanh tình nguyện ở các bến xe: Mỹ Đình, phía Nam, Gia Lâm… đã góp phần giảm nhiệt sức nóng của thời tiết trước ngày thi. Những bóng áo xanh con thoi thoăn thoắt giúp đỡ, hướng dẫn thông tin cho các sỹ tử đang còn lạ lẫm với nơi phố thị, chuẩn bị cho tiếp bước hành trang vào đời.
Những hình ảnh “tiếp sức mùa thi” tại bến xe Phía Nam.
Bến chờ xe buýt chật cứng người
Bàn tiếp sức mùa thi "nóng" như ngoài trời
Một áo xanh tình nguyện hỏi han, giúp đỡ 2 bố con thí sinh vừa xuống xe
Nhiệt tình hướng dẫn điểm trường, trọ, số tuyến xe buýt...
Áo xanh tình nguyện "phủ" khắp nơi để phục vụ tận tình sĩ tử
Cha con sĩ tử từ Hải Hậu đang được áo xanh tình nguyện hướng dẫn địa điểm trường thi
Bàn hướng dẫn được đặt cả trong và ngoài cổng bến xe phía Nam
Hành lang bến xe chật cứng các sĩ tử và người nhà
Mua đá để phục vụ sĩ tử miễn phí
Giúp đỡ sĩ tử mang đồ ra xe
Phân chia khu vực đón các thí sinh
Cách đây vài năm chính họ cũng từng lơ ngơ khi bước chân lên thành phố
nên khi có kinh nghiệm, rất nhiệt tình giúp đỡ lớp đàn em
Dưới cái nóng thiêu đốt 38 độ C áo xanh mướt mồ hôi hướng dẫn
cho sĩ tử đến điểm trường nhanh nhất
Ngay từ sáng sớm tại bến xe Mỹ đình đã đông nghịt ...
...Thí sinh và người nhà đang chờ xe bus để đến địa điểm thi...
...nhiều bạn thí sinh tỏ ra khá lo lắng về viêc tìm đúng địa chỉ thi...
Sau một đêm di chuyển cả thí sinh và người nhà đều khá mệt mỏi ngồi nghỉ tại
gầm đường trên cao
Chờ người quen đến đón...
Thí sinh và phụ huynh chờ xe bus theo hướng dẫn của tình nguyện viên
Một số thí sinh khác lại không biết nên chọn phương tiện nào cho
thuận lợi vì mang rất nhiều đồ đạc ...
Nhiều thí sinh phải đi thi một mình mà không có phụ hunh đi theo nên cũng khá lo lắng...
Số khác thì chờ xe ôm miễn phí và tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tìm đường...
Bạn thí sinh này khá khó khăn về di chuyển nên đã ngồi chờ
các tình nguyện viên giúp đỡ...
Hỏi thật kỹ tình nguyện viên về địa điểm thi..