Dọa giết đồng nghiệp để tống tiền

(ANTĐ) - Ngày 2/1 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bắt giữ Lê Tuấn Anh (SN 1985; trú tại phường Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TP.HCM, là nhân viên lái xe của xí nghiệp T tại TP.HCM) và Trịnh Văn Sang, SN 1974; trú phường 4, quận Tân Bình, hành nghề xe ôm) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

TP.HCM:

Dọa giết đồng nghiệp để tống tiền

(ANTĐ) - Ngày 2/1 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bắt giữ Lê Tuấn Anh (SN 1985; trú tại phường Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TP.HCM, là nhân viên lái xe của xí nghiệp T tại TP.HCM) và Trịnh Văn Sang, SN 1974; trú phường 4, quận Tân Bình, hành nghề xe ôm) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Tuấn Anh và Sang
Hai đối tượng Tuấn Anh và Sang

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 28/12/2010 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Văn Trinh (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hoá, là nhân viên lái xe của xí nghiệp T – một doanh nghiệp trực thuộc nhà nước tại TP.HCM) về trường hợp 1 số người đe doạ sát hại anh nhằm tống tiền 4 triệu đồng. 1 trong những người mà anh Trinh đích danh tố cáo là Lê Tuấn Anh – một đối tượng từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Nội dung đơn tố giác tội phạm của anh Trinh cho biết, năm 2006, ông S (giám đốc xí nghiệp T, là bác ruột của Lê Tuấn Anh) có hỏi anh Trinh biết ai quen làm nghề xây dựng thì giới thiệu để ông S xây nhà. Sau đó anh Trinh có giới thiệu người theo đúng yêu cầu của ông S, đồng thời còn phụ giúp công việc trong quá trình xây nhà mà không đòi một đồng tiền công nào từ ông S. Sau khi hoàn tất căn nhà, ông S đã đồng ý nhận ông Trinh vào làm nhân viên lái xe tại xí nghiệp do ông làm giám đốc.

Thời điểm giữa năm 2007, Lê Tuấn Anh mãn hạn tù về tội “cườp giật tài sản”. Và ông S đã đưa đứa cháu ruột hư hỏng này vào làm nhân viên lái xe của xí nghiệp T như nói trên. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau, căn nhà của ông S xuống cấp, nước sơn bị hư hỏng nên ông S đã đồ thừa là do Trinh và yêu cầu người thanh niên này phải sữa chữa nhà lại theo ý muốn của ông. Anh Trinh trình bày là chỉ biết giới thiệu người biết nghề xây dựng, còn về kỹ thuật và cách xây dựng như thế nào thì không rõ và không có trách nhiệm.

Tuy nhiên ông S giận dữ doạ đuổi việc nhân viên lái xe này. Chưa đuổi việc được anh Trinh thì đến cuối tháng 9/2009 ông S nhận quyết định về hưu. Nhưng ông S đã giao nhiệm vụ cho Lê Tuấn Anh phải có biện pháp mạnh để anh Trinh phải sửa nhà cho ông S và bị đuổi việc khỏi công ty. Nếu hoàn thành 2 nhiệm vụ này, thì ông S sẽ trả công cho Lê Tuấn Anh 10 triệu đồng.

Tang vật Cơ quan công an thu giữ
Tang vật Cơ quan công an thu giữ

Đầu tháng 10/2010 gặp anh Trinh tại bãi xe, Lê Tuấn Anh cảnh báo: “Ông bác tao kêu thuê giang hồ xử mày với giá 4 triệu đồng. Nếu mày đưa 4 triệu đồng cho tụi nó thì tụi nó sẽ bỏ qua chuyện này”. Không nói gì, anh Trinh bỏ đi nhưng ngay sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là tay giang hồ Sang “gà”, là đại ca của Lê Tuấn Anh. Trong cuộc điện thoại, Sang “gà” yêu cầu anh Trinh đưa 4 triệu đồng để đổi lấy mạng sống.

Do lo sợ, anh Trinh đã đưa trước cho Tuấn Anh 2 triệu đồng, trong một lần gặp nhau tại bãi xe của xí nghiệp T. Sau đó nhiều lần, Tuấn Anh và Sang “gà” còn gọi điện anh Trinh phải đưa thêm 2 triệu đồng. 2 tay giang hồ này còn ra quyết định, việc đưa tiền phải trước 12h ngày 1/1/2011.

Anh Trinh gửi đơn đến PC45 tố cáo.

Được biết trước thời điểm anh Trinh tố cáo Lê Tuấn Anh và đồng bọn đe doạ giết người, tống tiền hơn 2 tháng, thì ông T (là giám đốc mới của xí nghiệp T) cũng có đơn gửi đến PC45 kêu cứu. Nội dung đơn này cho biết, ông T liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ yêu cầu đuổi việc anh Trinh, nếu không hậu quả đáng tiếc. Nhận thấy 2 vụ vỉệc liên quan với nhau và có mức độ nghiêm trọng nên PC45 vào cuộc.

Theo giao hẹn, gần 12h trưa 1/1/2011, Lê Tuấn Anh và Sang “gà” hẹn gặp anh Trinh đến quán cà phê Sao Khuya (đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú). Khi cả 2 đối tượng đưa tay nhận tiền từ tay anh Trinh thì bị các trinh sát đội 2, PC45 ập vào bắt quả tang. Thời điểm này, khám xét trong người Tuấn Anh, các trinh sát thu giữ 1 con dao gấp. Tại cơ quan công an cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội như nói trên. Hiện vụ án đã được PC45 bàn giao công an quận Tân Phú mở rộng điều tra làm rõ vài trò của ông S.

Duy Kiên