Đổ tiền tỷ, xe sang để mua hạnh phúc?!

ANTĐ - Chỉ thị tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong tiệc cưới trên địa bàn Hà Nội do Thành ủy Hà Nội vừa ban hành nhận được nhiều ý kiến đồng tình, bởi theo nhiều người, bỏ tiền ra để làm một bộ ảnh cưới cầu kỳ, tổ chức một đám cưới linh đình chưa chắc mang được hạnh phúc cho cặp tân lang tân nương!

Choáng váng đám cưới tiền tỷ, xe dâu Vip, ảnh 3D

Cách đây không lâu, dư luận xôn xao về đám cưới của một thiếu gia miền Tây với một hotgirl  khi lễ rước dâu được thực hiện bởi dàn siêu xe như Bentley, Rolls Royce Phantom, Ferrari F430, Lamborghini Murcielago, Cadillac Escalade…. Hay đám cưới của con một đại gia Hà Tĩnh cũng với dàn siêu xe và đặc biệt hơn là sự góp mặt của dàn sao Việt lẫn hải ngoại lừng danh như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê.

Ngoài những đám cưới gây “sốc” như vậy, những đám cưới bậc trung trong xã hội mấy năm trở lại đây cũng đã có sự tham gia của “xe Vip”. Không còn cái thời đón dâu bằng những loại xe bình dân, hiện nay, nhiều "nhà trai" đã tìm đến dịch vụ thuê xe xịn. Từ những chiếc xe Bently có giá cao ngất ngưởng hay  những dòng xe hạng sang khác như Camry, Mercedes S600, S550, E240, E280… cũng đã được "đầu quân" làm xe đón dâu của nhiều đám cưới.

Nhiều loại xe sang trọng được "đầu quân" cho đám cưới

Ngoài xe Vip, mốt chụp ảnh cưới kèm du lịch, 3D cũng được nhiều đôi tìm đến. Không như thời kỳ trước, bộ ảnh cưới chỉ dừng lại ở những khung cảnh tại studio, ngoại thành, những năm gần đây, nhiều đôi đã chịu chơi hơn khi quyết định lựa chọn một nơi phong cảnh hữu tình gần bờ biển như Vân Đồn, Mũi Né, Nha Trang... hay những khu resort cao cấp, thậm chí là ra cả nước ngoài để chụp ảnh kết hợp với du lịch. Không chỉ thế, có nhiều đôi còn lựa chọn ảnh 3D để chứng minh đẳng cấp của mình.

Ngoài ảnh cưới, xe cưới, địa điểm tổ chức cưới cũng là yếu tố gây nên sự “dở khóc dở cười”. Người mời cưới thì muốn tổ chức ở một nơi sang trọng cho “vẻ vang”, còn kẻ được mời thì lại lo lắng, phân vân vì không biết nên “đi hay gửi”, “đi” thì “đi” bao nhiêu cho xứng?!.

Nhiều bộ ảnh cưới được thực hiện cầu kỳ, tốn kém (Ảnh minh họa)

Tiền tỷ có mua được hạnh phúc?

Chuẩn bị cầu kỳ, chi tiền “không tiếc tay” là vậy, nhưng liệu có chắc chắn rằng những cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng kinh tế vững chắc ấy sẽ không bao giờ lung lay?

Bàn về vấn đề này, một nhân viên ngân hàng tại Hà Nội cho biết: “Đám cưới thường được coi là khởi nguồn của hạnh phúc trăm năm. Vì vậy, người giàu có tiền thì họ tiêu tiền của họ nên cũng khó ngăn cấm được. Nhưng theo tôi, Nhà nước từ lâu đã có chính sách “ngày vui tiết kiệm, đừng tiêu hoang”, vả lại nên đặt mình vào cộng đồng chung để có những quyết định phù hợp. Nếu không, việc tổ chức đám cưới lãng phí và phô trương sẽ thành phản cảm”.

Chị Mai Lan (Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: “Đúng là nhiều lúc được mời đi dự đám cưới mà thấy lo. Lo vì không đi thì không được, nhưng họ tổ chức ở một nơi sang trọng như thế thì nên “phong bì” như thế nào cho hợp?. Còn theo mình, thực chất, đám cưới là sự khởi đầu cho hôn nhân chứ không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc, đâu phải “linh đình” là sẽ bền lâu mãi!... Có điều kiện thì còn đỡ chứ không có điều kiện mà “làm sang”, cưới xong lo trả nợ thì là đại họa!”.

Đúng như những gì hai nhân vật trên chia sẻ. Nếu như trước đây, dư luận xôn xao về đám cưới tiền tỷ của đại gia với hotgirl như đã nói ở trên, thì thời gian sau họ lại càng bàn tán (theo hướng tiêu cực) vì không lâu sau đám cưới, công ty của mẹ chồng hotgirl này lại bị kiện vì nợ tiền bán cá của nông dân….!. Và trên thực tế cũng không có ít đôi dù tổ chức đám cưới linh đình, nhưng chỉ chung sống với nhau được vài tháng là đã “lôi” nhau ra tòa!.

Cặp đôi gây xôn xao vì rước dâu bằng xe trâu

Hẳn dư luận vẫn chưa quên được vụ “trả dâu” ở Cần Thơ và vụ “rước dâu bằng xe trâu” gây xôn xao. Về vụ ở Cần Thơ, vì muốn con gái đỡ khổ, một người đàn ông đã gả con cho con một đại gia nước đá ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Sau đám cưới, không những không được hạnh phúc, cô gái này còn bị chồng nghi ngờ, bị “nhà trai” trả lại vì nghi có clip “sex”. Chưa được bao lâu, thì chồng cô ta lấy vợ khác! Vụ việc được trình tới cơ quan chức năng, và kết quả đã trả lại sự trong sạch cho cô gái, nhưng nỗi đau và lòng tự trọng của cô và gia đình thì không ai trả được!. Còn đối với vụ “xe trâu”, tuy đó chỉ là đám cưới làng quê, thô sơ giản dị, nhưng nét mặt cô dâu chú rể đều ánh lên niềm hạnh phúc. Không linh đình nhưng đám cưới của họ cũng được nhiều người ca ngợi!.

Điều này càng làm rõ hơn một điều, hôn nhân có kinh tế chưa chắc đã mang lại được cho con người ta sự hạnh phúc!. Đôi khi hạnh phúc lại đến từ những điều giản dị nhưng chân thành!.
Về dự thảo mới: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa đưa ra dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong địa bàn thành phố. Theo đó, quy định mới khách mời dự tiệc đám cưới của cán bộ viên chức sẽ không được quá 300 người, tương đương với 50 mâm cỗ, không tổ chức ở khách sạn 5 sao và các khu du lịch cao cấp. Ngoài ra, dự thảo còn đề cập tới việc không tổ chức đám cưới trong nhiều ngày, nhiều lần, nếu hai gia đình cùng tổ chức ở một địa điểm thì không quá 600 khách mời.

Quy định này của dự thảo cũng nhận được nhiều sự đồng tình của người dân tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến lăn tăn.

Một cán bộ nhà nước (giấu tên), phân vân: Tháng 12 năm nay, gia đình anh sẽ tổ chức đám cưới cho con trai đầu (cũng là một cán bộ nhà nước). Tính sơ sơ, riêng khách mời của con anh, cả bạn bè cấp 1 đến đại học, rồi đồng nghiệp cơ quan cũng đã hơn 100 người. Còn bạn bè, đồng nghiệp của hai vợ chồng anh cũng phải trên 100 người. Còn người thân, họ hàng hai bên gia đình nữa… anh phân vân không biết mời họ hàng như thế nào để khỏi mất lòng mà vẫn đáp ứng đúng số lượng người cho phép!. "Vả lại, nếu lỡ "dư" ra 5-10 người thì sẽ như thế nào?", anh nói.

Ngoài ra, theo nhiều ý kiến, dự thảo về việc tiết kiệm trong đám cưới là điều nên làm, nhưng quy định này chưa cụ thể về mức độ xử phạt, đơn vị hay tổ chức nào sẽ đứng ra để kiểm tra những sai phạm này.