Dở khóc dở cười chuyện thiếu nữ đổ xô đi "vá trinh"

ANTĐ - Để trở về nguyên vẹn như thời con gái và tránh những căng thẳng báo trước trong tình yêu hoặc hôn nhân sắp tới, nhiều chị em Hà thành không ngại bỏ ra vài triệu để tái tạo màng trinh giả.

Tấp nập đi... vá trinh

Dở khóc dở cười chuyện thiếu nữ đổ xô đi "vá trinh" ảnh 1

Ảnh minh họa

Được biết, để tiến hành thủ thuật tái tạo màng trinh nhân tạo tại phòng khám này, chị em có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp đặt lịch. Sau đó, họ sẽ được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và thăm khám cụ thể. Chỉ trong vòng 1 giờ, những cô gái đến đây đã có thể yên tâm ra về với màng trinh "nguyên vẹn".

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết: dịch vụ này thu hút nhiều chị em trong độ tuổi từ 18 - 27. Hiện một tuần ở phòng khám này có từ 3 - 4 trường hợp đăng ký thực hiện vá trinh nhân tạo. Trong đó chiếm 90% là chị em đã quan hệ với bạn trai, hay phụ nữ đã bị xâm hại tình dục trong quá khứ. Chỉ có 10% chị em đăng ký làm dịch vụ này vì bị mất màng trinh từ nhỏ do tai nạn, vệ sinh vùng kín không đúng cách, hoặc là gái bán hoa.

Mặc dù bác sĩ Kim Dung cũng đã trực tiếp tư vấn cho các cô gái rằng hãy cố gắng cởi mở và thẳng thắn với người yêu, bạn đời tương lai của mình, trường hợp cuối cùng mới phải tìm đến dịch vụ hỗ trợ kiểu này, nhưng phần lớn chị em vẫn quyết tâm "tân tạo" lại tấm màng mỏng manh này. Nhất là khi nhiều quý ông vẫn "chưa kịp nghĩ thoáng", vẫn muốn cưới một phụ nữ còn trinh tiết.

Nỗi buồn khó nói sau màng trinh "tái tạo"

Dở khóc dở cười chuyện thiếu nữ đổ xô đi "vá trinh" ảnh 2
Bỏ ra từ vài triệu đến 10 triệu đồng để vá trinh, có lẽ là chuyện quá đơn giản với các cô gái có điều kiện muốn "tân trang vốn quý" hiện nay. Thế nhưng, khi cái màng mỏng manh ấy đã "nguyên vẹn" trở lại như ngày đầu thì nhiều chị em vẫn phải ôm mặt khóc. 
Từng một lần bị hàng xóm xâm hại tình dục khi còn là cô bé 12 tuổi, M.Nga (Nguyễn Trãi, HN)) cứ tưởng phải sống với ám ảnh mất đi màng trinh quý giá suốt đời. 26 tuổi, nghề nghiệp ổn định và bao chàng trai tán tỉnh vây quanh nhưng Nga không dám nhận lời yêu một ai. Cô gái trẻ luôn mặc cảm với quá khứ buồn đau và mặc cảm vì không còn nguyên vẹn. 
Một lần tìm đọc những bài viết về trinh tiết, Nga tình cờ phát hiện ra dịch vụ vá tấm màng mỏng manh nhưng vô cùng quan trọng này. Như người chết đuối vớ được cọc, Nga mạnh bạo tìm đến vài phòng khám để tham khảo. Sau khi khảo giá và cách làm, thấy chỉ với 4 triệu đồng, cô đã có thể gạt đi mặc cảm quá khứ nên Nga nhanh chóng quyết định "tái tạo" lại màng trinh. Chỉ mất nửa ngày làm thủ thuật này tại một phòng khám, Nga đã sở hữu một màng trinh nguyên vẹn như cô ao ước.
Thế nhưng về nhà được 3 hôm, Nga đã thấy vùng kín có dấu hiệu viêm nhiễm nặng như: ngứa ngáy, đau rát. Không thể chịu đựng được sự khó chịu này, Nga lại lao lên phòng khám và được cho thuốc về điều trị viêm nhiễm. Nhưng đã 2 tháng sau khi tái tạo màng trinh giả, Nga vẫn phải đối diện với cảnh viêm nhiễm âm ỉ rất khó chịu. Thậm chí cô chẳng dám mặc quần bò vì sợ đụng chạm đến chỗ nhạy cảm lúc nào cũng ngứa ngáy.

Trường hợp của Hải Liên (Tôn Thất Tùng, HN) lại khác. Vì trót trao thân cho người yêu đầu nên sau khi đến với tình thứ 2, Liên khá dè dặt, mặc dù đã được ngỏ lời cưới. Hạnh phúc trong tình yêu mới là vậy nhưng Liên vẫn lăn tăn và đau đầu vì anh chồng tương lai có vẻ rất coi trọng trinh tiết của vợ chưa cưới.
 
Vì thế trước khi tổ chức đám cưới 1 tháng, Liên đã quyết nghe lời cô bạn thân đi vá trinh để xóa bỏ hết lấn cấn của mình. Nửa tháng sau khi thực hiện thủ thuật, Liên cố gắng đi lại nhẹ nhàng, uống và bôi thuốc đều đặn. Chính vì thế, vết thương của Liên nhanh chóng lành và không bị nhiễm trùng. Cô mừng húm và thầm cảm ơn dịch vụ "vá víu" đã cứu cô có được cuộc sống vợ chồng viên mãn.

Thế mà ngay lần ân ái đầu tiên, mặc dù anh chồng "gà tồ" không nhận ra màng trinh giả, nhưng Liên lại phát khóc vì... đau đớn. Chồng càng "đưa" vào sâu, cô lại càng nhăn nhó vì tệ hại. Chồng Liên thì nghĩ vợ "lần đầu" nên càng mừng. Chỉ có cô biết rõ, "chỗ ấy" của cô đang... có vấn đề.

Vùng kín của Liên chẳng hiểu sao không có độ nhạy cảm và phản xạ như trước. Mỗi lần quan hệ, cô đau như chịu cực hình mặc dù vẫn phải tỏ ra sung sướng với chồng. Càng tệ hại hơn là Liên chỉ cố âm thầm chịu đựng một mình, chẳng dám kêu ca chia sẻ sự khó chịu và đau đớn do sợ anh "phát giác".