Không quân Israel (IAF) được cho là đã gây thiệt hại rất nặng nề đối với cho mạng lưới phòng không cùng với các cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc tập kích chớp nhoáng diễn ra hồi cuối tháng 10.
Đô đốc Tony Radakin - Tham mưu trưởng Quân đội Anh trong bài phát biểu tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst đã nhận xét chiến dịch này là một ví dụ về "lợi thế vượt trội của các phương pháp chiến tranh hiện đại".
Nhằm thực hiện ý định của mình, các máy bay chiến đấu tối tân của IAF hoạt động theo 3 đợt, chúng đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng cùng những tổ hợp phòng không quan trọng bậc nhất của Iran, bao gồm cả hệ thống S-300PMU-2 được Nga cung cấp.
Đợt tấn công đầu tiên đã phá hủy hầu hết tổ hợp phòng không của Iran và những phi vụ tiếp theo nhằm vào cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân hoặc sản xuất tên lửa đạn đạo, ước tính có 20 - 23 mục tiêu nằm ở nhiều khu vực khác nhau của Iran đã bị "san phẳng".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch nói trên đã làm mất năng lực sản xuất tên lửa của Iran trong một năm, đồng thời nói thêm rằng hoạt động này cũng ảnh hưởng đến "một phần nhất định trong chương trình hạt nhân của Iran".
Ông Netanyahu sau đó nhấn mạnh mục tiêu chính của Israel vẫn là ngăn chặn khả năng Iran tạo ra vũ khí hạt nhân, Tel Aviv sẵn sàng thực hiện những cuộc tấn công phủ đầu mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong tương lai nếu nhận thấy nguy cơ.
Theo ước tính từ báo chí phương Tây, chiến dịch của IAF được thực hiện với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, trong đó nổi bật là tiêm kích tàng hình F-35I Adir, Israel tránh xác nhận việc họ đã đi vào không phận Iran, để lại nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Mặc dù vậy, nguồn tin quân sự Israel khẳng định rằng tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35I Adir của họ đã chứng tỏ được năng lực vượt trội, thể hiện rõ ở việc phá hủy nhiều mục tiêu từ cách xa hơn 100 dặm một cách rất chính xác.
Vai trò và sự thành công của F-35 trong chiến dịch được đăng tải vào thời điểm này được xem như phản ứng đáp trả trước những lời chỉ trích của tỷ phú Elon Musk, khi nhân vật này gọi máy bay chiến đấu có người lái là lỗi thời và đặt câu hỏi về hiệu quả của chúng.
Bên cạnh đó, Đô đốc Radakin sau khi đánh giá về sự thành công của chiến dịch lại tiếp tục nhấn mạnh rằng kết quả đã chứng minh sức mạnh của công nghệ, được hỗ trợ bởi trí thông minh và công tác đào tạo phi công kỹ lưỡng.
Điều này được gián tiếp khẳng định bằng thực tế đó là đã 6 tuần sau vụ tấn công, Iran vẫn chưa thể công bố báo cáo chi tiết về hậu quả.
Bất chấp chính quyền Tehran luôn tuyên bố sẵn sàng trả đũa, nhưng việc "án binh bất động" cho thấy Iran đang lo sợ, bởi vì một cuộc tấn công tiếp theo của Israel sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho Tehran, nhất là khi bầu trời của họ đang ở "trạng thái mở".
Trong lúc này, IAF tiếp tục gia tăng số lượng F-35, các phi công Israel cũng tích cực huấn luyện kịch bản tấn công Iran bằng cách sử dụng không phận của đồng minh, đồng thời tuyên bố sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo do chính phủ đặt ra.
Cho dù hiện tại có thông tin Iran đã nhận tiêm kích Su-35SE từ Nga, nhưng đặt cạnh tiêm kích tàng hình Israel thì chiếc chiến đấu cơ này vẫn bị thất thế khi thua kém cả về tính năng kỹ chiến thuật lẫn số lượng cũng như trình độ phi công.