Điều ít biết về giọng ca được nhạc sĩ Trần Tiến và NSND Y Moan đến tận nhà "rủ" đi hát

ANTD.VN - Quỳnh Lan nổi tiếng khắp các phòng trà ca nhạc từ những năm giữa thập niên 90, từng lọt vào “mắt xanh” của nhạc sĩ Trần Tiến và NSND Y Moan khi cả hai đang “săn tìm” những nhân tố mới cùng tham gia nhóm du ca Đồng Nội. Lúc bấy giờ, Quỳnh Lan còn đang là nữ sinh trung học tại quê nhà Bình Dương và điều kỳ diệu đã xảy đến khi bố mẹ chị dù rất phản đối con gái đi theo con đường ca hát, nhưng rốt cuộc lại đồng ý để chị gia nhập nhóm Đồng Nội.

Nhớ lại, Quỳnh Lan gọi đó là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Sở dĩ vậy bởi trước đó, bố mẹ chị thậm chí còn ra sức ngăn cấm chị hát hò vì sợ con gái hoạt động nghệ thuật thì cuộc sống gặp nhiều truân chuyên, vất vả. Thế nhưng khi nhạc sĩ Trần Tiến và NSND Y Moan vô tình biết đến giọng hát của chị và tìm đến tận nhà ngỏ ý muốn kết nạp chị vào nhóm du ca Đồng Nội, không hiểu sao bố mẹ chị lại đồng ý ngay. Giọng ca sinh năm 1972 kể, chị vẫn nhớ khi ấy được mẹ hỏi một câu rằng: “Con có muốn đi theo các chú bây giờ không?”. Và chẳng cần phải suy nghĩ, chị lập tức gật đầu quả quyết: “Con sẽ đi ngay”. Quỳnh Lan bảo, may mắn là lúc đó bố mẹ chị ủng hộ, chứ nếu không đồng ý thì chị đã tự nhủ rằng “kiểu gì mình cũng sẽ đi để làm điều mình thích”, bất chấp thử một lần làm trái ý gia đình.

Trong lần hiếm hoi mới đây chia sẻ về quãng thời gian mới được đi hát trong nhóm du ca Đồng Nội, Quỳnh Lan kể, thời điểm đó không ít người tò mò về việc một cô gái trẻ lại được hát cùng những bậc nghệ sĩ tiền bối nổi tiếng, chưa kể trong nhóm cũng chỉ có mình cô là giọng nữ. Thế nhưng ít ai biết rằng, chị được các bậc cha bậc chú như nhạc sĩ Trần Tiến và NSND Y Moan dạy dỗ, dìu dắt từng chút một và truyền “lửa” nghề trên con đường ca hát. Cũng từ khi được kết nạp vào nhóm Đồng Nội, Quỳnh Lan được chuyển về Sài Gòn sống cùng với gia đình nhạc sĩ Trần Tiến để tiện việc học hát và đi diễn, được xem như con cháu trong gia đình ông. Còn NSND Y Moan thì khi nào có show diễn sẽ bay xuống Sài Gòn, tập trung cùng nhóm và đi hát.

Nhạc sĩ Trần Tiến và cố NSND Y Moan từng tìm đến tận nhà để mời Quỳnh Lan gia nhập nhóm du ca Đồng Nội

Cũng theo Quỳnh Lan, những ngày đầu mới chập chững đi hát chuyên nghiệp, cô vẫn nhớ như in hình ảnh mỗi khi đứng phía trong cánh gà nhìn ra sân khấu, thấy nhạc sĩ Trần Tiến bước ra với cây đàn guitar cũ mèm, dây đàn có khi còn chưa được căn chỉnh chuẩn xác song chỉ cần ông cất tiếng hát thì tất cả khán giả ở dưới đều lặng người xúc động. Quỳnh Lan cũng được vị nhạc sĩ gạo cội dạy rằng, cứ bước lên sân khấu, hát như kể câu chuyện thật, bằng cảm xúc thật của chính mình chứ không cần phải màu mè hay phô trương gì cả.

Sau này khi nhóm du ca Đồng Nội không còn hoạt động nữa, Quỳnh Lan bắt đầu sự nghiệp hát solo và thứ nhạc cụ mà chị vẫn thường đem thep lên sân khấu chính là chiếc đàn guitar thùng. Tên tuổi của chị gắn liền với nhạc phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9…Người ta cũng nhớ đến chị với hình ảnh nữ ca sĩ có mái tóc dài óng mượt, đôi mắt đượm buồn và chất giọng đậm chất du ca như người kể chuyện tình bằng âm nhạc.

Năm 2010 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, Quỳnh Lan quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Sau khi kết hôn, chị theo chồng sang Mỹ định cư. Cũng kể từ đó, ở xứ người chị chỉ ở nhà thu âm, thỉnh thoảng mới đi hát, sống khép mình trong thế giới thi ca nhạc họa riêng, ít giao tiếp với cuộc sống bên ngoài. Chị tâm sự, sống bên anh, chị được cười từ sáng đến tối nên chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán. Anh không chỉ là người bạn mà còn là một khán giả trung thành nghe chị đàn hát suốt cả ngày.

Tuy nhiên biến cố xảy đến khi người bạn đời của chị mắc bệnh ung thư xương và ra đi vào cuối năm 2017, khi cả hai đã lên kế hoạch hồi hương nhưng chưa kịp thực hiện. Trước khi mất vài tháng, anh giục chị hoàn thành hai album gồm các ca khúc phổ từ thơ của anh sáng tác. Các album này sau đó chị cũng đã thu âm xong, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh. Sau khi anh ra đi, chị quyết định trở về nước để ở gần người thân, gia đình và nối lại niềm đam mê ca hát bỏ ngỏ trước kia.

Hơn 2 năm kể từ khi vượt qua nỗi đau mất đi người bạn đời, người bạn tâm giao tri kỷ nhất, Quỳnh Lan thổ lộ, chị đã tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Đặc biệt, nỗi mất mát đó đã được bù đắp bởi một tình yêu mới. Tiết lộ về người mới, Quỳnh Lan tâm sự, anh là người Pháp và cả hai tình cờ gặp nhau trên một chuyến bay. Lần đó, khi lên máy bay, chị không may vấp ngã và được anh đỡ dậy. Người đàn ông ngoại quốc không quên khen chị đẹp, còn chị cũng nhẹ nhàng nói lời cảm ơn anh.

Điều bất ngờ hơn bởi sau đó, anh ngồi ngay sát chị trên máy bay. Sau này chị mới biết, số ghế của anh ở chỗ khác nhưng bằng cách nào đó, anh đã đổi để ngồi gần chị. Cũng trong suốt chặng bay, cả hai vui vẻ trò chuyện và sau đó giữ liên lạc với nhau. Đúng 1 tháng sau đó, anh bay từ Pháp sang Việt Nam để ngỏ lời cầu hôn chị.

Quỳnh Lan chia sẻ, khi ngỏ lời cầu hôn chị, anh không hề biết chị là ca sĩ. Lần đó anh sang Việt Nam đúng lúc diễn ra một đêm diễn nhỏ của chị và hoàn toàn bất ngờ khi biết người con gái mình yêu là người nổi tiếng. Về phần chị, tuy chỉ mới gặp gỡ và quen biết nhau vỏn vẹn một tháng song chị lại cảm thấy ở anh sự đồng điệu trong tâm hồn và thấu hiểu lẫn nhau nên nhận lời cầu hôn. Có điều, ở thời điểm hiện tại, chị chưa thể theo anh sang Pháp định cư mà muốn ở lại Việt Nam thêm một thời gian nữa để ở gần bên chăm sóc mẹ mình.