“Điệp khúc” vỡ ống nước

ANTĐ - Đường ống nước sông Đà liên tiếp bị vỡ khiến gần 70.000 hộ dân phải sống trong cảnh không nước. Sự cố này đã lặp đi lặp lại, anh Nguyễn Nguyên Phong (28 tuổi, trú tại khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì) rất bức xúc.

- Vừa qua nhà anh có bị ảnh hưởng do sự cố đường ống nước sông Đà bị vỡ?

- Các hộ dân ở khu vực KĐT Đại Thanh đều chịu chung số phận bị mất nước với hàng nghìn hộ dân ở các quận huyện như Thanh Xuân, Thanh Trì, Hoàng Mai. Hơn nữa, do khu vực nhà tôi sinh sống ở cuối nguồn, nên phải hai ngày sau khi khắc phục xong mới có nước trở lại, cuộc sống đảo lộn vì mất nước sinh hoạt.

- Nhà anh phải khắc phục bằng cách nào?

- Cũng may gia đình tôi mới chỉ có hai vợ chồng nên cũng dễ khắc phục hơn. Tắm giặt hàng ngày thì phải đi thuê nhà nghỉ, còn vệ sinh cá nhân thì dùng tạm nước đóng bình. Hai ngày mất nước, hai vợ chồng đều phải ra ngoài ăn uống.

- Dân cư bị mất nước sạch đã rất bức xúc…

- Nếu việc này chỉ xảy ra một vài lần thì người sử dụng nước còn thông cảm với nhà đầu tư, nhưng điệp khúc này đã lặp đi lặp lại đến nay 6 lần, mà mỗi lần mất nước thì mọi sinh hoạt trong gia đình đều chao đảo. Trong khi đó, bản thân chủ đầu tư cũng không dám khẳng định,  điệp khúc này bao giờ kết thúc?

- Thiệt thòi vẫn thuộc về người sử dụng nước?

- Chúng tôi sử dụng nước đều tuân theo quy luật thị trường, quan hệ giữa chủ đầu tư với người dân là mua - bán. Tuy nhiên, sản phẩm mua về lại không đạt yêu cầu trong khi số tiền bỏ ra mua không hề được giảm. Rất mong các bộ, ngành cùng cơ quan chức năng vào cuộc, để xác định nguyên nhân do đâu và có hướng khắc phục lâu dài, đảm bảo quyền lợi cho hàng chục nghìn hộ dân.