Diễn viên Trúc Anh: Chỉ cần đam mê sẽ vượt qua khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh, tương đồng với nhân vật trong tiểu thuyết “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Trúc Anh đã xuất sắc vượt qua 1.400 ứng viên và lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Victor Vũ khi tác phẩm này được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt ấn tượng cũng giúp Trúc Anh ghi điểm với khán giả khi hóa thân vào vai nữ chính Hà Lan.

Tiếp nối thành công đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng giao vai chính phim “Thiên thần hộ mệnh”. Đây là vai diễn cho cô nhiều thách thức để vượt qua bản thân chứ không phải nhờ sự ưu ái của đạo diễn.

Hạnh phúc khi được gọi là “nàng thơ” mới

- Phóng viên: Sau “Mắt biếc”, Trúc Anh tiếp tục được đạo diễn Victor Vũ mời đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh “Thiên thần hộ mệnh”. Chị nghĩ sao nếu như ai đó cho rằng chị được đạo diễn ưu ái?

- Diễn viên Trúc Anh: Không có chuyện đó đâu (cười). Để có được vai diễn trong “Thiên thần hộ mệnh”, tôi vẫn phải casting như bao diễn viên khác và cũng phải nỗ lực chứng minh mình phù hợp với vai. Bản thân đạo diễn Victor Vũ là người rất chuyên nghiệp, huống hồ khi bắt tay vào làm một dự án phim lớn như vậy thì bất kể ai cũng cần đặt yếu tố hiệu quả phim lên hàng đầu, trong đó có chuyện chọn diễn viên có hợp với vai diễn hay không. Tôi thể hiện tốt khi casting thì đạo diễn Victor Vũ mới tin tưởng. Tôi không phủ nhận có yếu tố may mắn ở đây, nhưng ưu ái thì hoàn toàn không phải.

- Giờ thì Trúc Anh không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh rộng mà còn được biết đến với danh xưng “nàng thơ” mới của Victor Vũ. Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

- Quả thật tôi rất hạnh phúc khi được mọi người yêu thương mà gọi mình như vậy. Dẫu sau điều đó cũng cho thấy tôi ít nhiều được khán giả nhớ đến và dành tình cảm yêu thương. Tôi trân trọng và biết ơn về điều đó. Dù con đường nghệ thuật mới chỉ mở ra, tôi cũng mới đi những bước đầu tiên, nhưng chắc chắn là sau này dù có đi được chặng đường dài hơn, có cơ hội được tham gia thêm nhiều dự án của các đạo diễn khác thì “nickname” này, tình cảm đó vẫn sẽ là điều vô cùng đặc biệt với tôi. Hơn nữa, tôi luôn biết ơn anh Victor Vũ. Với tôi, anh không chỉ là đàn anh mà như một người thầy dẫn dắt tôi vào nghề.

- Từ sau lần đóng “Mắt biếc” đến giờ, Trúc Anh thấy mình có thay đổi nhiều không?

- Thấm thoắt cũng hơn 1 năm rồi kể từ sau khi tôi đóng “Mắt biếc”, thay đổi thì có và tôi nghĩ đó là sự trưởng thành hơn. Trong đó sự lớn lên, trưởng thành rõ rệt nhất là về diễn xuất. Nhiều khi ngồi xem lại những diễn xuất trước kia, tôi tự thấy đúng là mình diễn vẫn còn “non” và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên bù lại thì trong đó có sự chân thật và mộc mạc của người mới vào nghề. Còn đến “Thiên thần hộ mệnh” thì vai diễn trong bộ phim này có thể nói là tương đối khác và khó, phim lại thuộc thể loại khác hẳn. Khi tôi hoàn thành nó đồng nghĩa với việc tôi vượt qua được thử thách mới, vượt qua chính mình, nhờ đó tôi đã trưởng thành hơn.

Tôi quan niệm, khó khăn thì chỉ cần đam mê sẽ có cách vượt qua. Trong quá trình quay phim, tôi vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm. Đó cũng là cách để vượt qua áp lực.

- Nổi tiếng hơn cũng đồng nghĩa với việc thù lao đóng phim cũng cao hơn?

- Đúng là như thế (cười). Thời điểm đóng “Mắt biếc”, tôi còn là gương mặt mới toanh. Tôi không có quá nhiều sự hiểu biết và lựa chọn với ngành nghề đang theo đuổi. Gần như vai diễn nào tôi cũng nhận. Sau một dự án lớn, tôi ý thức được nhiều thứ hơn. Tôi hiểu mình muốn gì và đặc biệt phải nghiêm túc với lựa chọn đó.

- “Mắt biếc” là phim tình cảm nhẹ nhàng, trong khi đó “Thiên thần hộ mệnh” là phim khai thác đề tài kinh dị. Khi đảm nhận vai Mai Ly trong bộ phim này, chị có gặp khó khăn hay áp lực gì không?

- Tôi áp lực từ nhiều phía. Khi đọc kịch bản “Thiên thần hộ mệnh”, tôi hào hứng nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Nhân vật Mai Ly khác biệt và độ khó gấp nhiều lần các nhân vật mình từng thể hiện. Tôi không biết mình có thể làm tốt vai diễn này không vì nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý, nội tâm phức tạp. Có những chuyện kinh khủng mà nhân vật gặp phải mình chưa trải qua ngoài đời thì tôi phải cố gắng tưởng tượng để có thể đồng cảm. Có thể nói, vai diễn trong “Thiên thần hộ mệnh” rất khó với tôi. Tôi còn là diễn viên mới nữa. Vậy nên, tôi cũng gặp phải một số vấn đề về tâm lý.

Chưa có trải nghiệm “phức tạp” trong showbiz

- Vậy chị đã vượt qua những áp lực đó như thế nào?

- Tôi quan niệm, khó khăn thì chỉ cần đam mê sẽ có cách vượt qua. Trong quá trình quay phim, tôi vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm. Đó cũng là cách để vượt qua áp lực. Như với vai diễn Mai Ly là một ca sĩ, dù tôi chỉ phải hát “nhép” nhưng tôi cũng phải học cách cầm micro, rồi hát ở phòng thu. Tôi mất nhiều tuần để tập nhảy cho các cảnh quay khoe vũ đạo, đàn ukulele... Ngoài ra, tôi tham khảo nhiều phim cùng thể loại của châu Á để hiểu thêm cách diễn. Phim tôi nghiền ngẫm nhiều nhất là “The Call” - tác phẩm kinh dị, giả tưởng của Hàn Quốc có diễn viên Park Shin Hye tham gia.

- Mai Ly trong phim với Trúc Anh cũng có điểm tương đồng, đều là những cô gái trẻ mới bước chân vào showbiz. Vậy chị đã bao giờ gặp phải những chiêu trò gì kiểu như “đấu đá” trong showbiz hay chưa?

- Tôi hay nghe mọi người nói về showbiz, rằng có rất nhiều thị phi cám dỗ, chiêu trò, nhưng có lẽ do tuổi nghề của tôi chưa nhiều và hiện tại tôi còn rất trẻ nên chỉ tập trung đi học, đi làm rồi về nhà. Lịch trình chỉ quanh quẩn vậy nên tính đến thời điểm này tôi vẫn chưa có trải nghiệm gì gọi là phức tạp trong showbiz.

- Với hình ảnh Mai Ly, khán giả thấy chị gầy hơn trước, phải chăng chị ép cân để đóng phim?

- Thú thật, thời đóng “Mắt biếc”, tôi cũng mới tham gia nghệ thuật nên không ý thức được lên hình mình sẽ mập hơn so với ở ngoài. Vì thế, tôi đã hạn chế lại việc ăn uống của mình. Hơn nữa, vai diễn trong “Thiên thần hộ mệnh” là cô gái sống trong thời hiện đại nên có những đặc điểm khác biệt hơn. Dù không ai yêu cầu, nhưng tôi tự ý thức để hoàn thiện nhân vật hơn. Hồi đóng phim “Mắt biếc”, tôi khoảng 50kg. Hiện giờ, tôi còn 45-46kg. Cân nặng của tôi không phải quá lớn, nhưng khi giảm cân, cơ thể trông săn chắc, thon gọn hơn. Tôi thực hiện chế độ eat clean (bỏ tinh bột, kiêng dầu mỡ), tập gym và giảm được khoảng 5-6kg.

- Ngoài ép cân, khán giả cũng thấy Trúc Anh dường như đang cố gắng “lột xác” về mặt hình ảnh khi theo đuổi phong cách gợi cảm hơn, hẳn là bạn có lý do cho sự thay đổi đó?

- Tất cả sự kiện, tôi đều chọn lựa trang phục dựa trên sự phù hợp với tính chất hoạt động. Phong cách gợi cảm quyến rũ thật ra không phải lựa chọn lúc này của tôi. Tương lai tôi chưa biết ra sao, nhưng tôi biết mình là diễn viên nên tự ý thức chọn phong cách phù hợp và luôn giữ được sự thanh lịch.

- Dự định sắp tới của bạn là gì?

- Tôi vẫn ưu tiên việc học vì đang theo đuổi ngành Quản trị truyền thông tại Đại học Greenwich. May mắn, tôi được thầy cô tạo điều kiện để mình có thời gian đóng phim. Với diễn xuất, tôi không kén vai mà quan trọng dự án có hợp với mình không. Sau thể loại tình cảm và kinh dị, tôi muốn thử sức ở một vai hài.

- Cảm ơn diễn viên Trúc Anh!