Diễn viên "Sống trong sợ hãi" tiết lộ chuyện 10 năm làm mẹ đơn thân

ANTD.VN - Mai Phượng – nữ diễn viên vào vai cô vợ bé trong bộ phim truyện nhựa “Sống trong sợ hãi” đã âm thầm làm mẹ đơn thân trong suốt hơn 10 năm qua và tới giờ vẫn chưa một lần làm đám cưới.

“Sống trong sợ hãi” – bộ phim nhựa đầu tay của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể về cuộc sống của một người lính thời hậu chiến. Sau chiến tranh, anh trở về quê nhà, chọn việc gỡ bom mìn đem đi bán sắt vụn để kiếm tiền mưu sinh, nuôi gia đình. Không chỉ mạo hiểm gỡ bom như những người khác cùng làm công việc sống còn này, người lính đó còn áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm có được từ trận địa để thao tác an toàn và hiệu quả hơn. Từ chỗ bị mọi người cười chê, cô lập, anh được ghi nhận khi đã giúp chính quyền địa phương tháo gỡ hàng trăm tấn bom mìn còn sót lại của chiến tranh. Những thước phim từng gây xúc động và gây ấn tượng tại nhiều Liên hoan phim trong nước lẫn quốc tế.

Trong phim, diễn viên Mai Phượng đảm nhận vai người vợ bé của anh lính kể trên. Nhân vật người vợ này là một phụ nữ xinh đẹp, làm công việc bán nước rong trong chợ và có tính cách hiền lành cam chịu. Để vào vai này, Mai Phượng đã rong ruổi suốt 2 tháng cùng đoàn làm phim và chấp nhận hy sinh nhan sắc để có được tạo hình chân thực nhất. Nhớ lại quãng thời gian quay bộ phim này, Mai Phượng chia sẻ, thời điểm phim quay đúng vào mùa hè và tiết trời miền Trung nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ thường xuyên lên tới hơn 40 độ C. Không chỉ vậy, cũng theo Mai Phượng thì bối cảnh quay ở vị trí mà “nước quý hơn vàng” nên cả đoàn ai cũng bảo nhau cố gắng chịu cảnh nóng nực và oi bức. Riêng cô thì ngày đầu tiên quay đã mệt đến mức thoại không ra tiếng.

Mai Phượng trong phim "Sống trong sợ hãi"

Sau vai diễn này, Mai Phượng trở lại với kịch và gắn bó với ánh đèn sân khấu hàng đêm. Dù vẫn đi diễn đều đặn song phía sau hào quang nghệ thuật, ít ai biết rằng cô Út của “Sống trong sợ hãi” suốt nhiều năm qua âm thầm sống cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Chia sẻ về điều này, Mai Phượng thẳng thắn giãi bày, có nhiều con đường để trở thành mẹ đơn thân, nhưng con đường của cô có lẽ khác, vì ngay từ đầu cô đã có ý định không lấy chồng nhưng vẫn muốn có một mụn con. Hiện Mai Phượng có một cô con gái năm nay 10 tuổi, còn cô thì chưa một lần lấy chồng hay làm đám cưới với ai.

Nữ diễn viên “Sống trong sợ hãi” bảo, suốt hơn 10 năm qua, cô chưa một lần công khai danh tính người bố của con mình. Với cô thì gọi là giấu cũng không hẳn bởi thật ra, cô vẫn luôn nghĩ giữa mình và người đó thực sự không liên quan gì đến cuộc sống của nhau. Suy nghĩ này của Mai Phượng không hề chứa đựng sự hằn học hay trách móc mà ngược lại, cô hoàn toàn biết ơn người đàn ông đó. Bởi lẽ như Mai Phượng thừa nhận, đứa con giữa cô và người đàn ông này không phải là kết quả của tình yêu hay sự vỡ kế hoạch mà nói đúng ra, giống như cô cậy nhờ anh cho mình một mụn con vậy.

Mai Phương bộc bạch, cô nghĩ ý định làm mẹ đơn thân đến với mình là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nói vậy là bởi cô cũng từng như bao người con gái khác, muốn lấy chồng có con và có gia đình riêng của mình nhưng có lẽ do số phận không may mắn nên chuyện tình cảm của cô luôn rơi vào cảnh lận đà lận đận. Sau nhiều lần đổ vỡ, chia tay, cô sợ tổn thương nên không dám tiến tới với ai mà có suy nghĩ sẽ ở vậy rồi làm mẹ đơn thân.

Thời điểm gặp bố của đứa con mình bây giờ, Mai Phượng đã 31 tuổi, cũng định mở lòng tìm hiểu anh nhưng rồi nhận thấy cả hai không hợp nhau và quyết định dừng lại. Rồi khao khát được làm mẹ trong cô trỗi dậy, cô chủ động có con với anh và xem đây như món quà tuyệt vời nhất mà mình có được trong cuộc đời này. Khi chắc chắn chuyện mình đã có bầu, cô nhắn tin thông báo để anh biết. Anh ngỏ ý muốn hỏi cưới cô về làm vợ, lo lắng cho hai mẹ con nhưng cô từ chối và dứt khoát không liên lạc lại.

Khi biết mình đã mang bầu, Mai Phượng vô cùng hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà cô nghĩ đến chuyện hàn gắn hay tái hợp với người đàn ông kia để có một gia đình đầy đủ. Thay vào đó, cô quyết tâm sẽ sống cuộc sống của một người mẹ đơn thân như mình đã định ra. Và khó khăn đầu tiên mà cô phải đối diện chính là nói ra điều này để bố mẹ và gia đình thông cảm, chấp nhận. Ngập ngừng nhiều lần, cô mới dám kể ra điều này với mẹ trong một lần cả hai mẹ con cùng đi siêu thị. Trái với hình dung của Mai Phượng, mẹ cô đón nhận tin này một cách bình tĩnh động viên con gái giữ lại đứa con trong bụng và nuôi nấng đứa trẻ nên người. Những người hàng xóm láng giềng xung quanh ngôi nhà cô thuê trọ cũng không dèm pha hay bàn tán về việc cô không chồng mà có chửa, ngược lại còn quan tâm đến cô hơn trước, giúp được việc gì đều giúp cô.

Nhớ lại lần đầu tiên trong đời “vượt cạn” sinh con, Mai Phượng kể, hôm đó cô thấy có dấu hiệu trở dạ nhưng không thông báo với mẹ mà tự ôm balo rồi thuê taxi chở vào bệnh viện. Định bụng thuê riêng một phòng để tránh nhìn thấy cảnh những người vợ đi đẻ và được chồng chăm sóc, song không được, cô đành phải ở chung phòng với một người phụ nữ khác. Gia đình người phụ nữ này thấy hoàn cảnh cô như vậy nên cũng quan tâm, chăm sóc mẹ con cô.

Cuộc sống của một nữ nghệ sĩ với đồng lương nghệ thuật còi cọc, lại làm mẹ đơn thân, sống trong cảnh nhà thuê mướn, Mai Phương bảo có những lúc trong túi cô chỉ còn vỏn vẹn vài nghìn đồng, đành nhịn đói nhưng vẫn cố gắng lo cho con đủ ăn đủ mặc. Nhiều khi, không có show diễn nào, cô đành ở nhà chi tiêu tằn tiện số tiền kiếm được để dành. Nhìn bạn bè đồng nghiệp có cuộc sống dư dả hơn, điều kiện hơn, lo được cho con cái của họ nhiều thứ hơn song Mai Phượng không vì thế mà tủi thân mà luôn cảm thấy hạnh phúc vì có con bên cạnh.

Hỏi Mai Phượng trong suốt bao nhiêu năm qua vò võ một mình nuôi con, có lúc nào nghĩ đến việc níu kéo người bố của con mình để có một tổ ấm đầy đủ, cô lắc đầu quả quyết không. Nữ diễn viên “Sống trong sợ hãi” bày tỏ, cô vẫn dõi theo cuộc sống của anh, biết anh đã lập gia đình và mừng cho anh, vậy là đủ. Còn bản thân cô chưa bao giờ có ý nghĩ liên hệ gì hay đề nghị anh cùng mình nuôi nấng con chung. Với anh, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là sự biết ơn vì đã cho mình có được một đứa con. Vì thế, thỉnh thoảng cô cũng có nghĩ tới anh nhưng là nghĩ xem giờ này anh ở đâu, sống thế nào chứ không phải để nhờ vả hay nối lại liên lạc.  Về phần con gái, cô vẫn nói với con rằng cha của bé ở nước ngoài và hy vọng dần dà khi bé lớn lên, hiểu chuyện và thông cảm với quyết định của mẹ.