Diễn viên Oanh Kiều: Vào vai nữ nhà văn, nhận ra ai cũng mang “tâm bệnh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Người lắng nghe: Lời thì thầm” vừa ra rạp sau gần 1 năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ phim khai thác đề tài kinh dị của đạo diễn trẻ Khoa Nguyễn trước đó đã có cuộc “du ngoạn” tới 6 liên hoan phim quốc tế, nhận 18 đề cử và giành 12 chiến thắng tại các hạng mục. Đảm nhận vai nữ chính trong phim, Oanh Kiều cũng kịp “bỏ túi” 2 giải thưởng cá nhân quan trọng là: “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim quốc tế nghệ thuật châu Á 2021 và Liên hoan phim quốc tế Mỹ - Vegas Movies Awards 2021.

Vốn được “đóng đinh” với dạng vai hiền lành, có phần cam chịu song đến “Người lắng nghe: Lời thì thầm”, Oanh Kiều đã “lột xác” và nhận được nhiều lời khen với dạng vai tâm lý đầy ma mị. Nữ diễn viên gốc Đà Lạt đã có những chia sẻ thú vị với An ninh Thủ đô Cuối tuần về vai diễn này của mình.

Cảnh Oanh Kiều tự rạch tay mình khiến nữ diễn viên bị ám ảnh

Cảnh Oanh Kiều tự rạch tay mình khiến nữ diễn viên bị ám ảnh

Không muốn “đóng khung” trong dạng vai nào cả

- Phóng viên: Chào Oanh Kiều, chúc mừng bạn về những thành công với vai diễn An Nhiên trong “Người lắng nghe: Lời thì thầm”. Lựa chọn cho mình một vai diễn khác hẳn với trước đây, phải chăng đây là hướng đi mới của Oanh Kiều trong thời gian tới?

- Diễn viên Oanh Kiều: Thật ra, đây là vai diễn mà tôi đã chờ đợi rất lâu. Vì thế, khi thấy dự án đang tuyển diễn viên, tôi liền đi “casting” ngay và may mắn được chọn. Không chỉ có dạng vai tâm lý này mà còn rất nhiều dạng vai khác tôi muốn được thử sức trong thời gian tới để xem năng lực của mình đến đâu. Là một diễn viên chuyên nghiệp, không ai muốn tự đóng khung và nhốt mình lại trong một dạng vai diễn cả. Tôi luôn khát khao được hóa thân, được biến hóa và Oanh Kiều cần cố gắng nhiều hơn nữa để các đạo diễn có thể tin tưởng giao vai diễn cho mình.

- Oanh Kiều có gặp khó khăn khi hóa thân vào nhân vật An Nhiên không?

- Từng có hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, vì vậy tôi không quá khó khăn khi nhận vai này. Bên cạnh đó, tôi có người bạn mắc bệnh trầm cảm và đã chứng kiến những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn ấy, đó cũng là một chất liệu tốt giúp cho tôi có thể hóa thân vào vai diễn này tốt hơn.

Oanh Kiều sinh năm 1989, quê gốc Đà Lạt. Oanh Kiều vốn được khán giả “nhớ mặt” qua những dạng vai hiền lành trong nhiều phim truyền hình, điện ảnh như: “Tiếng sét trong mưa”, “Bán chồng”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Trạng Tí”... Dù được đánh giá diễn xuất tốt nhưng sự nghiệp của Oanh Kiều khá lận đận so với bạn bè đồng lứa. “Người lắng nghe: Lời thì thầm” là phim rạp thứ hai Oanh Kiều đóng chính. Trong bộ phim này, cô nhận được nhiều lời khen vì diễn xuất tốt, hy sinh cho vai diễn. Phim hiện đang được công chiếu tại tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc.

- Vậy là sau khi nhận kịch bản, Oanh Kiều tự gom nhặt kinh nghiệm của bản thân và bạn bè để “nhập” vào nữ nhà văn An Nhiên?

- Ngoài những kiến thức khách quan kể trên thì trước khi phim bấm máy 1 tháng, đạo diễn Khoa Nguyễn có yêu cầu các diễn viên phải tham gia một khóa học trị liệu về tâm lý, vì đây là ngành nghề của nhân vật trong phim. Khi tham gia lớp học này, tôi nhận ra bất kỳ ai trong cuộc sống cũng mang “tâm bệnh”, cất giấu những nỗi niềm riêng bởi không nhận được sự lắng nghe, chia sẻ từ mọi người xung quanh. Kiều bất ngờ với nhiều kiểu trạng thái bất ổn tinh thần của con người. Người đủ mạnh mẽ sẽ vượt qua vết thương lòng, cùng lắm mắc chứng rối loạn lo âu. Nhưng những người yếu đuối có thể trở thành trầm uất.

- Sau khi nhận dự án “Người lắng nghe: Lời thì thầm”, Oanh Kiều đã “bóc tách” và “sống” cùng nhân vật này ra sao?

- Nhân vật mà Oanh Kiều thủ vai là An Nhiên - một nhà văn mắc bệnh trầm cảm, bị ám ảnh bởi bóng ma của Lê Vân - nữ chính trong tiểu thuyết do chính cô sáng tác. Một tháng chuẩn bị cho vai diễn và xuyên suốt thời gian quay phim, Oanh Kiều ít nói, giữ cho mình dáng vẻ uể oải, đăm chiêu. Vì thế, dù vốn tính hòa đồng, nhưng khi vào phim tôi trở thành một con người mà như anh chị trong đoàn phim nhận xét là “khó tính, khó gần”. Lúc đó thấy cũng oan ức lắm, nhưng tôi đang giữ tâm trạng phù hợp nhân vật. Tôi lo nếu vui đùa sẽ bị “rớt” khỏi tâm lý của An Nhiên, đánh mất cảm hứng diễn xuất.

- Với một diễn viên, nhất là phụ nữ ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất khi lên hình. Thế nhưng ở bộ phim này, Oanh Kiều lại chấp nhận để mặt mộc. Hỏi thật, bạn có tiếc vì đã không xinh đẹp hơn khi lên phim không?

- Không những để mặt mộc trong toàn bộ phim mà Oanh Kiều còn làm mắt quâng thầm ở nửa đầu kịch bản nữa (cười). Chỉ cần làm cho ra “chất” của nhân vật, tôi không nề hà hay vướng bận chuyện để mặt mộc khi lên hình.

- Phân đoạn nào trong bộ phim này khiến Oanh Kiều bị ám ảnh nhất?

- Ám ảnh nhất với Oanh Kiều có lẽ là phân đoạn tự rạch tay mình, trong lúc Kiều và bé Lý Hồng Ân diễn quá nhập tâm đã có khá nhiều vết trầy chằng chịt trên cánh tay sau khi quay xong.

Tập trung làm việc mình thích bằng 100% năng lượng

- Công bằng mà nói, phim kinh dị “made in Vietnam” Việt Nam thực hiện đôi chỗ vẫn còn nhiều điểm chưa thực sự hợp lý. Vậy theo Oanh Kiều, phim kinh dị của ta đang thực sự thiếu điều gì?

- Hiện nay, nhu cầu xem phim kinh dị của khán giả ngày một tăng cao. Là người theo nghề nhiều năm, Oanh Kiều nhận thấy chúng ta cần chú trọng trau chuốt hơn, câu chuyện đơn giản nhưng đủ gây cảm giác sợ hãi cho người xem.

- Phim “Lời lắng nghe: Lời thì thầm” đã mang về giải thưởng quốc tế Vegas Movie Awards 2021 trước khi được công chiếu tại Việt Nam đã khiến cho khán giả tò mò muốn ra rạp. Thế nhưng, theo Oanh Kiều, còn điểm gì hấp dẫn ở tác phẩm này mà khán giả “nhất định phải xem”?

- Tâm lý của con người, đặc biệt ở khía cạnh nỗi đau, một trạng thái tâm lý mà đa số đều sẽ né tránh không muốn đối diện. Ở “Người lắng nghe: Lời thì thầm” đặc biệt khai thác chủ đề này. Hai năm đại dịch vừa qua với rất nhiều biến cố mong rằng đây sẽ là 1 bộ phim mà nhiều khán giả sẽ tìm thấy sự đồng cảm ở trong đó.

- Nhiều nghệ sĩ sau khi thành công và có tên tuổi một chút thì thường sử dụng hình ảnh của mình để khởi nghiệp ở lĩnh vực kinh doanh. Nhưng Oanh Kiều thì khác, tôi không thấy bạn “ngó ngàng” đến ngành nghề nào khác, ngoài phim ảnh?

- Đúng là vậy, bởi tôi chỉ thích công việc diễn viên thôi. Ngoài ra, tôi không còn đam mê gì khác. Các nghệ sĩ thường kinh doanh hoặc làm thêm nghề khác để tăng thêm thu nhập. Nhưng tôi cảm thấy mình không có duyên với việc buôn bán. Tôi thấy mình làm tốt nhất là nghề diễn nên cứ kiên trì theo đuổi. Chừng nào nghề không còn chọn lựa mình nữa thì lúc đó mình mới buông bỏ và tìm một công việc khác. Bây giờ, tôi tập trung làm việc mình thích bằng 100% năng lượng, nhiệt huyết. May mắn là những năm gần đây, Kiều vẫn được mời tham gia phim đều đặn. Mỗi năm tôi tham gia chừng 2 - 3 dự án nên thu nhập đủ sống.

- Nếu trong phim, nhân vật An Nhiên “cảm nắng” với vị bác sĩ đang điều trị tâm lý cho mình thì ngoài đời, một chàng trai thế nào sẽ khiến diễn viên Oanh Kiều rung động?

- Tôi ngoài đời thích rõ ràng về cảm xúc. Thích ai, tôi sẽ bật tín hiệu cho họ biết. Còn nếu ai thích tôi nhưng tôi không thích, dù họ tán tỉnh ra sao tôi cũng không “đổ”. Tôi sẽ cho họ thấy tôi chỉ muốn làm bạn. Tôi không muốn bắt ai chờ đợi, làm tốn thời gian của họ.

- Bạn có thể chia sẻ một vài dự án trong năm 2022 không?

- Ngoài “Người lắng nghe: Lời thì thầm” thì sắp tới Oanh Kiều còn một dự án phim điện ảnh sẽ ra rạp trong năm nay và 2 phim truyền hình. Oanh Kiều hy vọng khán giả sẽ đón xem và ủng hộ Oanh Kiều trong thời gian tới.

- Cảm ơn Oanh Kiều về cuộc trò chuyện!