Diễn viên, MC Nguyễn Thùy Linh và vai diễn lớn của cuộc đời

ANTĐ - Đường Đào Tấn xẻ qua làng Thủ Lệ, đối diện vườn thú Hà Nội, thế hệ tôi và nhiều người dân Hà Nội quen gọi là “Công viên Thủ Lệ”, có phố Linh Lang. Rẽ vào đây, san sát nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, gặp chợ nhỏ, đầu chợ đầy hoa. Trong ngõ ấy, có một “công viên mini” - nhà NSND Hoàng Cúc, mẹ chồng diễn viên (DV), MC Nguyễn Thùy Linh.

Nguyễn Thuỳ Linh (SN 4-4-1987) hiện là DV nữ trẻ có chiều cao và đẹp trong dàn DV trẻ của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Sân khấu - Điện ảnh trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chưa đầy 5 năm, Nguyễn Thùy Linh đã sở hữu 20 vai diễn trên SK và màn ảnh nhỏ. Không gian nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam cũng do Nguyễn Thùy Linh dẫn dắt. Hãy xem chương trình lúc 22h30 tối thứ hai, phát lại vào 14h15 chiều thứ Ba hàng tuần, trên VTV1.

- Chào Nguyễn Thùy Linh! “Linh” là một cái tên cũng nhiều. Chị có lo mình sẽ bị mọi người nhầm lẫn không? 

- Trùng, cùng tên là chuyện thường. Vấn đề là, làm thế nào để khán giả không thể “nhớ nhầm”, là tự trọng và nỗ lực của nghệ sĩ.

- Nuôi con nhỏ bận rộn, là phải ngừng diễn xuất gần 1 năm, chị tiếc không?

- Tôi may mắn sống cùng mẹ chồng yêu thương mình, giúp đỡ tôi rất nhiều mặt. Đâu thể làm tốt nhiều việc cùng lúc, tôi muốn dành thời gian tập trung nuôi con 1 năm đầu, không chỉ với đứa đầu lòng, sau này cũng vậy. 

- Truyền hình (TH) phát triển, đang là thời của TH, người xem tha hồ xem đủ các kênh, sợ không có sức. Có khi cùng lúc trên các kênh chính đều thấy diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội. Xem ra, DV nhiều Nhà hát sống được nhờ đa số đóng phim TH?

- Vừa sống ổn lại vừa được làm nghề, gần gũi công chúng hơn, tốt chứ! Cả Nhà hát đi đóng phim, cho thấy sự năng động có nghề của các nghệ sĩ SK, cũng là sự nhạy bén, thoáng đãng của lãnh đạo Nhà hát. Giám đốc Hoàng Dũng tạo điều kiện cho anh em đi làm phim, ông cũng đóng phim, giảng dạy nhiều. Khi Nhà hát có việc, dựng vở, tất cả phải tập trung, kỷ luật, nghiêm túc...

- NSND Hoàng Cúc là Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội hơn 10 năm, tới khi về hưu vào hè 2012, điều này khiến một số người tưởng chị về Nhà hát danh tiếng này là nhờ... mẹ chồng?

- Trưởng khoa SK - ĐA của trường CĐNT Hà Nội là NSƯT Trần Đức vốn là DV lâu năm của Nhà hát. Thầy Trần Đức mời nhiều đồng nghiệp sang dạy, như NSND Lan Hương (Nhà hát Tuổi Trẻ) dạy tiếng nói, các thầy cô trường ĐHSK - ĐA qua, thầy Hoàng Dũng dạy diễn xuất, là chủ nhiệm lớp tôi. Anh Lê Thiện Tùng, DV nam trẻ của Nhà hát là đồng môn trước khóa tôi. Tôi thực tập, về nhà hát Kịch Hà Nội từ 2008. Năm 2010, tôi đi cổ vũ bóng đá cho đội của Nhà hát trong giải đấu do Sở VH-TT&DL tổ chức. Ba lần đi, tôi đều gặp anh Lê Hoàng Linh không hề biết anh là con nghệ sĩ Hoàng Cúc. Anh ấy làm quen và... tán tôi trước, bị chinh phục vì chàng trai cao 1m76, hình vóc chuẩn, nghe anh ấy nói tiếng Trung điêu luyện qua điện thoại (Cười tươi). Sau này đi cafe với nhau, tôi cũng không biết anh là con của Phó Giám đốc, cho đến lúc cô Minh Hòa (NSND, hiện là Phó Giám đốc Nhà hát - PV) nói. Nửa năm sau đợt đá bóng, chúng tôi cưới.

- Chị có thể chia sẻ về người đàn ông của đời mình?

- Lê Hoàng Linh (SN 1984) là người chồng tốt, ít nói lời bay bổng, không tặng hoa; nhưng vợ đều có quà những dịp quan trọng trong năm. Anh du học Bắc Kinh 7 năm (2001 - 2008), có bằng ngôn ngữ và Báo chí truyền hình. Mầm là tên ở nhà, mẹ gọi anh từ nhỏ, còn con gái chúng tôi, tên ở nhà là Cây. Anh Mầm thường xuyên lái xe đưa đón khi tôi đi đóng phim hoặc lên Đài dẫn chương trình. Khi tôi phỏng vấn các chương trình anh thường đưa tôi đến, yên lặng xem, về góp ý.

- Sau 5 vở lớn, chị đã vào vai Hạnh, tiếp vai của đàn chị Kiều Thanh trong vở Điện thoại di động (KB Nguyễn Quang Lập, đạo diễn: NSND Hoàng Dũng). Chị có tin lứa của chị, lứa DV trẻ  sẽ kế tục được thế hệ lừng lẫy trước đây, duy trì được thương hiệu của Nhà hát?

- Kịch Hà Nội là dấu ấn nổi trội nhất trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Thủ đô, đạt tầm quốc gia bởi lượng nghệ sĩ, kịch mục nổi tiếng mà Nhà hát đã đóng góp. Tôi tự hào là lứa thứ 6 trong hành trình phát triển của kịch HN. Dù có tuổi trẻ, có tình yêu nghề, phải thú thật, thế hệ tôi không thể so ví với lớp trước. Hiện giờ, hiếm DV coi SK là thánh đường, coi nghề là thiêng, chịu say mê tìm tòi, học hỏi. Lửa nghề giảm lại thêm kinh tế suy giảm, mọi loại hình đều giảm người xem, không chỉ riêng SK.

- Vậy nên đóng phim là giải pháp tốt trong tình huống khó khăn kéo dài. Chị yêu thích diễn kịch hay đóng phim?

- Tôi đã đóng một số phim dài tập Bước nhảy Xì-tin (vai Luyến, nhân vật bao che cái xấu, học hộ, thi hộ), Vệt nắng cuối trời, Những ngôi sao ban ngày... Các đạo diễn hay nhìn mặt giao vai. Vì để lông mày tự nhiên mà tôi hay “bị” giao vai... “dữ dội”. Tôi rất muốn được nhận vai bi kịch, cam chịu, mạnh mẽ ngầm.

Tôi yêu SK hơn, và cho rằng: Một DV sân khấu giỏi nghề khó hơn một diễn viên điện ảnh đóng phim, đó là lý do các ngôi sao Hollywood phải chứng tỏ năng lực khi đóng kịch. Ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc, Những đứa con bị đánh cắp, Tình sử ngàn năm (ĐD Doãn Hoàng Giang) là các vở tôi đã tham gia.

- Chị có tin vào duyên mệnh?

- Đời tôi, đến lúc này, tình yêu và sự nghiệp đều là duyên mệnh. Đại gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng tôi thích. Giấy gọi trường Sư phạm mẫu giáo và CĐ NTHN  tới cùng lúc. Bạn gái rủ tôi thi diễn viên, bạn trượt, tôi đỗ. Tôi là chị cả, em Thùy Nhung học ĐHSP năm 3, em Đức Thắng sắp vào lớp 12. Duyên may lớn, là người thầy lớn bên tôi, là mẹ chồng tôi. Mẹ là khán giả xem tôi nhiều nhất, góp ý, chỉnh sửa chuyên môn, từ diễn xuất, MC uốn nắn trong đời sống.

- MC cho Không gian nghệ thuật VTV1 là công việc mới của chị?

- Song hành cùng việc Nhà hát. Tôi đã làm MC chương trình Mua sắm của HTV9, Làm giàu không khó từ 2007. Vừa qua, BTV Phương Linh mời tôi, đạo diễn Hải Yến tin cậy, tôi đảm nhận đối thoại với khách mời, như DV, ĐD cải lương Trần Quang Hùng, ca sĩ Vành Khuyên, Lê Anh Dũng. Chồng tôi tra Google, tập hợp thông tin về nhân vật, để tôi tìm hiểu. MC Không gian nghệ thuật không là “vẹt nói” theo KB soạn sẵn câu hỏi, mà phải nghĩ ra câu hỏi tình huống theo diễn tiến cuộc trò chuyện. Tôi có sẵn kỹ thuật đài từ, tự trang điểm chú ý trang bị kiến thức, để tự tin dẫn nhiều loại chương trình, nhất là về nghệ thuật.

- Với “lò đào tạo” của thầy Hoàng Cúc thì không thể không giỏi lên?

- Cả thầy Hoàng Dũng nữa, ông vẫn chỉ dạy tôi đến giờ. Tôi cầu tiến, chịu học hỏi. Mẹ Cúc là người khai tâm cho con tôi. Tôi tin cháu sẽ rất phát triển trí tuệ, tâm hồn nhờ bà nội. Hiện cháu đã biết làm nhiều trò, có thiên hướng âm nhạc, diễn xuất. Tôi hãnh diện khi GS, AHLĐ Vũ Khiêu đặt tên cho cháu Lê Thiên Phi Yến. Ngày 25-8 tới, gia đình tôi tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho cháu.

- Vai gì chị yêu nhất?

- Trong nghề nghiệp, tôi thích được giao vai đa dạng và vai khó. Tôi yêu mến minh tinh Angelia Jolie, cô đóng phim, làm đạo diễn, liên tục là Đại sứ Thiện chí của LHQ, bỏ tiền túi làm từ thiện nhiều nơi. Có 3 con đẻ, 3 con nuôi, cô là người dũng cảm khi cắt bỏ vú để tránh ung thư di truyền từ mẹ và dì - tấm gương lớn khó ai theo kịp. Tôi nghĩ đã là phụ nữ, lại là nghệ sĩ, phải đẹp. Không chỉ là nhan sắc, mà đẹp toàn diện cho cuộc sống của người thân. 

- Vai gì quan trọng nhất với chị?

- Tôi sinh  đúng mùa loa kèn, yêu nhất hoa này và  màu trắng. Bận mấy cũng duy trì hoa tươi trong nhà, tự lau nhà, nấu ăn ngon. Vai diễn lớn nhất, quan trọng nhất - vai đúp: làm con, làm vợ, làm mẹ tốt, trong khi có sự nghiệp không mờ nhạt.