Diễn viên, MC Minh Hà thích những vai phản diện

ANTĐ -  Trông vẻ bề ngoài cá tính của Minh Hà, ít ai ngờ rằng ngoài đời cô gái chuyên được các đạo diễn chọn vào vai “lắm chiêu” phản diện này lại sống rất khép mình. Minh Hà tâm sự âu đó cũng là tính cách “ăn” vào máu từ ngày xưa. 
Diễn viên, MC Minh Hà thích những vai phản diện ảnh 1


Từ chụp ảnh đến đóng phim

Hồi nhỏ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bén mảng đến nghệ thuật, đặc biệt là đóng phim. Đến năm lớp 11 tình cờ được một người quen mời chụp ảnh cho bộ sưu tập thời trang mới, nghĩ ngợi hồi lâu cô liều nhận lời mà không ngờ cũng chính những bức ảnh đầu tiên đó dần đưa cô trở thành người mẫu ảnh quen thuộc cho nhiều tạp chí. Để rồi mối duyên đó đưa Minh Hà đến với vai diễn đầu tiên trong đời khi cô nhận được lời mời thử vai cho bộ phim “Lập trình trái tim”. Sau đó những cơ hội khác cứ dần tới với cô một cách tự nhiên. Minh Hà bảo cô có được một may mắn là học thuộc lòng nhanh nên việc học thoại không có gì khó khăn. Điều cô thấy phức tạp nhất là làm sao để có thể điều khiển ánh mắt của mình.

Thích vào vai phản diện

Sau lần xuất hiện trong bộ phim “Lập trình trái tim”, Minh Hà kể có khán giả vừa gặp cô ở ngoài đời đã hốt hoảng hét lên: “Ôi, Diệu Ly!” rồi… chạy mất dép. Nhiều người bảo cô dại, mới đóng phim lại nhận vai phản diện làm cho ai cũng… ghét. Riêng Minh Hà thì nghĩ khác, cô bảo từ nhỏ khi xem bộ phim hoạt hình “Tom và Jerry”, cô chỉ thích chú mèo Tom. Lớn thêm một chút, xem các bộ phim khác cô cũng luôn bị ấn tượng với những nhân vật phản diện bởi thường những nhân vật này rất thông minh và có cá tính mạnh mẽ, trong khi mô típ chung của các nhân vật chính diện lại thường hiền lành, tốt bụng và cả tin, không biết cách bảo vệ bản thân. Với vai diễn đầu tay Diệu Ly trong “Lập trình trái tim”, cô bảo lúc đầu chưa quen với cảm giác “bị ghét” nên khi thấy ở ngoài đời mọi người phản ứng với mình, cô cũng chạnh lòng và hoang mang. Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi và các vai phản diện vẫn tiếp tục mang lại cho cô nhiều cảm hứng. Minh Hà nói vui đấy cũng là cái “lộc” không ngờ mà nghệ thuật mang lại cho mình.

Kỷ niệm… nhớ đời

Nhớ lại lần đầu tiên đóng phim, cho đến giờ Minh Hà vẫn… sợ. Số là bởi lần đó phim quay vào mùa hè, lại đúng đợt dịch đau mắt đỏ hoành hành, cả đoàn làm phim ai nấy đều thay phiên nhau… đau mắt đỏ. Với các bộ phận khác có thể đeo kính tới đoàn phim, còn diễn viên thì không như vậy được nên khi đau mắt là phải nghỉ quay. Tuy nhiên hôm đến lượt mắt đau thì vừa vặn đúng lúc đoàn đang quay cảnh trong bệnh viện, mà chỉ mượn được bối cảnh ngày hôm đó nên nếu cô nghỉ thì tiến độ cả đoàn bị ảnh hưởng. Thế là có một cảnh cô phải đeo kính để lên hình. Trong suốt buổi đó Minh Hà phải rửa mắt và tra thuốc liên tục, đến lúc mắt dịu lại thì lập tức hóa trang để bỏ kính quay tiếp những đoạn sau. Nhớ lại Minh Hà bảo cô thấy mình có nhiều cái may trên những con đường đã chọn. Hiện tại, nữ diễn viên sáng giá cho các vai… phản diện vẫn cân nhắc một số kịch bản phim và cô thổ lộ theo đuổi mối duyên nghệ thuật vẫn là điều mà cô mong đợi nhất.