Diễn viên Khả Ngân: “Tôi đóng chung với ai cũng xuất hiện tin đồn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lần đầu tiên ra Bắc tham gia “vũ trụ” phim ảnh của VTV, Khả Ngân đã trở thành cái tên gây “sốt” khắp màn ảnh nhỏ. Bộ phim “11 tháng 5 ngày” mà cô đóng vai nữ chính hiện vẫn đang dẫn đầu về “ratings” - tỷ suất người xem trên sóng VTV. Vẻ đẹp mong manh, trong sáng, cùng lối diễn xuất tự nhiên đã giúp Khả Ngân vươn lên trở thành “ngọc nữ” mới của phim ảnh Việt. Nữ diễn viên thừa nhận, vai diễn lần này mang lại cho mình nhiều thứ và cuộc sống của cô cũng thay đổi rất nhiều.

Vui vì được khán giả đón nhận

- Phóng viên: Có thể hình dung những ngày ra Bắc đóng phim của Khả Ngân như thế nào?

- Diễn viên Khả Ngân: Điều đáng nhớ nhất của tôi trong những ngày đầu đóng phim “11 tháng 5 ngày” là bị sốc thời tiết dẫn đến suy nhược cơ thể, phải nhập viện cấp cứu. Tôi nằm viện 2 tuần liền chứ không ít đâu. May mắn là tôi chịu khó ăn uống và bồi bổ nên cũng nhanh vực dậy để tiếp tục công việc. Sau này, mọi thứ dần ổn nhưng khi dịch bùng phát, tôi hơi bị bí bách vì ở ngoài này chỉ có một mình. Song bù lại, tôi cảm thấy vui vì khán giả đón nhận bộ phim rất nhiệt tình.

- Theo đoàn phim rõng rã gần 1 năm trời, Khả Ngân có cảm thấy nhớ nhà không?

- Phải nói là tôi rất rất nhớ nhà. Biết tôi đi làm xa trong thời gian dịch bênh nên bà nội, bà ngoại của tôi ngày nào cũng gọi hỏi thăm. Thời gian đầu, tôi còn gọi video, nhưng sau không dám nữa vì mỗi lần nói chuyện lại rơm rớm nước mắt. Dù vậy, tôi vẫn luôn nói mình khỏe và làm việc tốt.

- Khả Ngân từng chia sẻ là khá lo lắng vì không biết môi trường mới sẽ như thế nào, có thích nghi được hay không. Ai đã giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với đoàn phim?

- Đầu tiên, khi nhận dự án này tôi thấy vinh dự vì đây là một vai nặng ký. Nhưng trước khi ra Bắc, tôi rất áp lực và lo lắng nhiều thứ. Khoảng thời gian đầu tôi cũng gặp phải nhiều tình huống “oái oăm”. Nhưng sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn phim khiến tôi cảm giác đây là nhà mình. Các cô chú, anh chị diễn viên và thành viên đoàn phim rất thân thiện, luôn tạo bầu không khí thoải mái cho những diễn viên trẻ như tôi. Người chăm sóc tôi nhiều là anh Thanh Sơn, lúc nào anh ấy cũng nhường tôi. Tới cảnh của 2 anh em, Thanh Sơn thường để tôi được tự do diễn và sẽ hỗ trợ theo. Điều này khiến tôi cảm động vì nó cho thấy anh ấy hiểu tôi, biết tôi suy nghĩ nhiều nên luôn ưu tiên. Rồi anh Quang Thắng, chị Vân Dung đều chia sẻ cùng tôi khi rảnh rỗi, giúp tôi có được tâm lý thoải mái nhất.

- Nhìn sự chăm sóc của Thanh Sơn đối với Khả Ngân cả trên phim lẫn ở hậu trường, nhiều người tích cực “đẩy thuyền” để 2 người thành một cặp. Những điều này có khiến cho bạn khó xử?

- Không hiểu sao, tôi đóng cặp với ai cũng xuất hiện tin đồn “phim giả tình thật”. Nhiều khi có tiếng mà không có miếng (cười). Nhưng như tôi đã nói, giữa tôi với Thanh Sơn không có gì ngoài tình anh em đồng nghiệp. Gia đình của anh Thanh Sơn biết tôi ở ngoài này một mình nên mời qua nhà để ăn cơm, mừng chúng tôi vừa hoàn thành vai diễn. Đó chỉ là một chuyến thăm nhà bình thường thôi. Tôi thực sự không nghĩ khi đưa tấm hình lên trang cá nhân lại tạo chú ý đến thế, nhiều người hỏi chuyện này lắm làm tôi cũng ngại. Việc khán giả yêu mến cặp đôi Đăng - Nhi rồi cảm nhận theo những suy nghĩ khác nhau thì mình không kiểm soát được. Tôi là người yêu ghét rõ ràng nên có gì tôi cũng không giấu giếm. Sự gần gũi và thân thiết giữa tôi với anh Thanh Sơn giúp chúng tôi vào vai tự nhiên hơn thôi.

- Nhưng có nhiều cư dân mạng đã soi ra những hình ảnh về sự trùng hợp khó lý giải giữa Khả Ngân và Thanh Sơn khi cả 2 mặc đồ đôi, xúc cơm cho nhau?

- Tôi chỉ muốn khẳng định một điều rằng, không chỉ riêng tôi với anh Thanh Sơn mà tất cả các diễn viên khác trong đoàn phim đều quý mến nhau. Việc chúng tôi có những trêu đùa hoặc tương tác với nhau cũng chỉ là thể hiện sự thân thiết trên phương diện công việc. Chuyện tình cảm thì cứ để nó diễn ra tự nhiên chứ cũng không thể nói được trước điều gì.

Cặp đôi Thanh Sơn - Khả Ngân diễn xuất ăn ý trong “11 tháng 5 ngày”

Cặp đôi Thanh Sơn - Khả Ngân diễn xuất ăn ý trong “11 tháng 5 ngày”

Mong hoàn thành dự định âm nhạc còn dang dở

- Việc đầu tiên Khả Ngân làm sau khi xả vai và trở về với cuộc sống đời thường là gì?

- Việc đầu tiên tôi làm sau khi phim đóng máy là ngủ một giấc thật dài. Tôi đã “off” hết điện thoại hoặc máy tính để ngủ cho đã, nhưng rồi vì “đồng hồ sinh học” quen báo thức dậy từ 6 - 7h nên cũng không ngủ được nhiều. Tuy nhiên, sau giấc ngủ ấy, tôi đã dành cho mình một ngày thư giãn và sống chậm lại. Với tôi, đó là những ngày tháng vui thật vui, đẹp thật đẹp... mà có lẽ sau này tôi không bao giờ quên được.

- Khả Ngân có dự định sẽ lấn sâu hơn vào cuộc chơi phim ảnh thay vì loay hoay như trước?

- Sau khi tham gia “11 tháng 5 ngày”, tôi thay đổi khá nhiều về kỹ năng diễn xuất và phim ảnh. Tôi thực sự học hỏi được nhiều điều và nhận thấy mình vẫn còn rất nhiều thứ phải hoàn thiện mới có thể tiến xa hơn. Tôi ao ước một ngày nào đó sẽ có vai diễn khác xa với tôi và có nhiều “đất” cho tôi thẻ hiện. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn chỉ chuyên tâm vào đóng phim thôi.

- Từng là một giọng ca được đánh giá có nhiều triển vọng. Khả Ngân có bao giờ chạnh lòng khi nhận được những lời bình luận không hay về mình?

- Tôi đã tham gia nghệ thuật được hơn 8 năm và đã quen với những bình luận không hay dành cho mình. Tôi nghĩ, người nghệ sĩ nào cũng có kẻ yêu người ghét, phải chịu những bình luận trái chiều. Nếu không có ai bình luận gì về mình thì lúc đó mới cần phải suy nghĩ. Tôi có thói quen đọc hết các bình luận về mình trên mạng xã hội, kể cả tin nhắn anti-fan gửi đến. Tôi nghĩ người ta quan tâm đến mình thì mới dành thời gian theo dõi và bình luận như vậy. Nếu là những bình luận trái chiều nhưng mang tính xây dựng, tôi sẽ suy nghĩ rồi từ đó đối chiếu với bản thân, xem mình có như họ nói không, mình còn thiếu sót những gì để từ đó tìm cách khắc phục.

- Khả Ngân có dự định gì về âm nhạc sau khi dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt hơn?

- Tôi nghĩ không riêng tôi đâu, mà các nghệ sĩ và rất nhiều người trong xã hội đều chịu ảnh hưởng không nhỏ vì dịch bệnh. Mọi kế hoạch, dự định đều phải gác lại do các hoạt động bị đóng băng. Như mọi người cũng biết, đầu năm 2020 tôi “debut” âm nhạc, nhưng vừa ra MV đầu tiên thì dịch bệnh bất ngờ xuất hiện, khiến mọi thứ chững lại. Giữa năm 2020, tôi ra mắt thêm MV thứ 2 và dịch lại tìm tới, tôi và ê-kip trở tay không kịp. Và đến năm 2021, tôi ra Hà Nội đóng phim gần 1 năm, mọi dự định công việc đều nhường chỗ cho “11 tháng 5 ngày”. Tôi mong thời gian tới dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, cuộc sống trở lại bình thường để tôi và các anh chị em nghệ sĩ, cũng như tất cả mọi người được hoàn thành những dự định còn dang dở.

- Cảm ơn Khả Ngân về những chia sẻ!