Diễn viên Huỳnh Hồng Loan: Vẫn chờ một vai diễn để đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Huỳnh Hồng Loan bén duyên nghệ thuật từ việc tham gia đóng các MV ca nhạc, trong đó có MV của ca sĩ Sơn Tùng. Song, phải đến khi xuất hiện với nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim phát sóng giờ “vàng” như: Tình khúc bạch dương, Tiệm ăn dì ghẻ, Lựa chọn số phận… thì người đẹp sinh năm 1994 gốc Bình Dương mới thật sự nổi lên như một “ngọc nữ” của màn ảnh Việt. Tuy nhiên khi tên tuổi “nổi như cồn” cũng là lúc Huỳnh Hồng Loan phải làm quen với đủ mọi thị phi, nhưng nay thì cô đã có thể đối mặt và vượt qua một cách bình thường.

Không xem nghệ thuật như một cuộc rong chơi

- Phóng viên: Bước chân vào con đường nghệ thuật cũng khá lâu rồi, song tới bây giờ khán giả mới thật sự biết đến Huỳnh Hồng Loan. Có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng về điều đó?

- Diễn viên Huỳnh Hồng Loan: Tôi vẫn tự nhủ với mình rằng, đã là diễn viên thì ai cũng vậy, chỉ cần có một vai diễn để khán giả nhớ tới là đã thành công rồi. Kỳ thực, không phải ai làm nghề cũng được “ngôi sao” chiếu mệnh rọi vào người (cười). Có người miệt mài cống hiến suốt cả cuộc đời, đóng không biết bao nhiêu vai nhưng vẫn chưa có vai diễn nào được gọi là “để đời” là vì thế. Có lẽ tôi vẫn thiếu một vai diễn được xem là đột phá. Dẫu sao để trở thành diễn viên nổi tiếng, tôi nghĩ vẫn cần một cái duyên trời cho. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình để làm nghề một cách tốt nhất. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực và tận tâm thì sẽ đến lúc chạm được đến thành công.

- Nhiều người đẹp dù bén duyên nghệ thuật nhưng chỉ xem đây như một cuộc rong chơi. Còn chị thì sao?

- Tôi thì không có suy nghĩ ấy. Tôi đã dành rất nhiều năm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân để gắn bó với nghệ thuật và xem đây là sự nghiệp của mình. Nếu ai quan tâm và theo dõi những gì tôi làm, họ sẽ hiểu nghệ thuật là thứ ăn sâu bám rễ trong tôi và tôi có “máu” nghệ thuật nhiều đến thế nào. Bạn thấy đấy, nếu tôi thật sự chỉ rong chơi với nghệ thuật thì chắc giờ này không ai biết đến cái tên Huỳnh Hồng Loan cả (cười).

- Để ý các vai diễn mà chị từng thể hiện, đa phần đều là các vai nữ chính có tính cách hiền lành, đằm thắm, thuộc tuýp vai nữ tính chính diện, ngay cả vai cô thư ký mẫn cán trong phim “Lựa chọn số phận” đang phát sóng cũng kiểu như vậy. Chị có sợ việc hay được các đạo diễn “đóng khung” vào dạng vai như thế sẽ khiến mình trở nên “một màu” hay không?

- Nói thật tôi cũng nghĩ đến điều đó nhưng không quá lo lắng. Tôi quan niệm mỗi vai diễn có câu chuyện, tính cách và số phận khác nhau, không vai nào giống vai nào cả. Bởi vậy chỉ cần mình diễn sao cho chân thực thì khán giả sẽ đón nhận. Tôi cũng chưa bao giờ định hướng mình phải đóng dạng vai nào, kén chọn vai chính hay vai phụ. Chỉ cần cảm thấy nhân vật mà mình đóng có nhiều điều thú vị, hấp dẫn, hợp với mình là được. Như vai Cúc trong phim “Tiệm ăn dì ghẻ” là vai diễn phản diện đầu tiên mà tôi được mời. Tuy nhiên dù là vai phản diện, song cách hành xử của nhân vật này vẫn nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả. Khi đóng vai này, tôi nhận được nhiều lời nhận xét là đóng hợp và diễn xuất tròn vai. Đó là cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng làm nghề.

- Chị nghĩ sao về danh xưng “ngọc nữ” của màn ảnh Việt mà người hâm mộ dành tặng cho mình?

- Tôi cảm ơn mọi người vì điều ấy. Thật sự đó là nguồn động viên và khích lệ tinh thần rất lớn mà tôi nhận được sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật. Tôi vốn rất thích hình ảnh của chị Tăng Thanh Hà trên phim truyền hình và chị Ngô Thanh Vân trên phim điện ảnh. Vì thế ước mơ của tôi là có được chỗ đứng và hình ảnh đẹp như các chị. Tôi cũng rất mong muốn có cơ hội để chinh phục các giải thưởng phim ảnh. Dẫu sao, đó là ước mơ và tôi còn phải nỗ lực rất nhiều để có thể biến ước mơ đó thành sự thật.

- Tới giờ khi đã “bỏ túi” khá nhiều vai nữ chính trong các phim truyền hình đình đám, chị tự thấy diễn xuất của mình thay đổi thế nào?

- Tôi là người cầu toàn trong từng vai diễn nên mỗi khi nhận vai tôi đều nghiên cứu kỹ và luôn xác định phải làm tốt hơn nhân vật của hôm trước. Tôi không bao giờ tự cho điểm hay đánh giá bản thân mình, điều đó nó không có ý nghĩa gì cả. Còn tôi trưởng thành thế nào, được bao nhiêu điểm thì khán giả mới là người nhận xét khách quan nhất.

Tin đồn mà đúng thật thì… tốt quá

- Mới đây, Huỳnh Hồng Loan khiến nhiều người ghen tị khi khoe căn hộ sang trọng trị giá hàng tỷ đồng. Có vẻ như đây cũng là nguồn cơn khiến chị vấp phải tin đồn có… đại gia “chống lưng”?

- Tôi khẳng định là không có chuyện đó, mà nếu tin đồn đó là thật thì tốt quá ấy chứ (cười). Kể từ khi chọn bước đi trên con đường nghệ thuật, vì không có “đại gia” như mọi người nghĩ nên tôi mới phải tự lực bằng chính sức lao động của mình. Sau nhiều năm, tôi chăm chỉ tích cóp từ việc đóng phim, quay quảng cáo…Ngoài ra, tôi còn làm thêm kinh doanh bất động sản nên có nguồn thu nhập tốt và có tài sản tích góp là chuyện bình thường thôi.

- Hỏi thật, khi mới bước chân vào showbiz, chị có gặp phải những lời đề nghị khiếm nhã hay không?

- Con đường nghệ thuật của tôi khá bằng phẳng. Nhìn lại chặng đường từ khi bước chân vào nghệ thuật đến thời điểm này tôi tự thấy mình may mắn. Tôi không bị những cám dỗ và mọi việc đến với mình không quá vất vả, khó khăn hay bị ai đó gạ gẫm.

- Hình như chị là trụ cột kinh tế của cả gia đình?

- Sau khi bố mất năm 2015, tôi xác định mình sẽ là trụ cột gia đình. Lúc ấy, mẹ tôi vẫn duy trì quán bán ốc, chị gái tôi đi làm trong một khu công nghiệp ở Bình Dương, còn em gái thì vẫn đang học trung học. Hoàn cảnh gia đình tôi khi ấy không quá túng thiếu, nhưng nhìn vào đồng lương vài triệu đồng của chị và sức khỏe mẹ ngày càng yếu đi, tôi nghĩ mình cần phải phấn đấu để cải thiện cuộc sống. Cũng bởi áp lực đó mà tôi đã không ngừng cố gắng để có được như ngày hôm nay.

- Gần đây, chị từng lên tiếng nói về chuyện đàn ông giàu - nghèo và vấp phải không ít tranh cãi từ dư luận. Thời điểm đó bộ phim mà chị đóng đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ nên nhiều người cho rằng chị cố tình làm vậy để PR cho vai diễn của mình. Nhìn lại sự cố này, chị có thấy mình bị “hớ” không?

- Thú thực không ai muốn mình bị đem ra bàn tán như vậy cả. Cũng không ai cố tình nói vậy để PR cho phim, vì phim và đời sống riêng là 2 chuyện khác nhau. Tôi nghĩ mình không thiếu bản lĩnh đến mức phải làm vậy để PR. Tôi không là người kiểu phát ngôn lăng nhăng để nhận lại gạch đá, câu nói phải thể hiện trong ngữ cảnh và trích dẫn đầy đủ thì mới không bị gây hiểu lầm. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào phim ảnh và không muốn có những ồn ào từ bên ngoài.

Sẽ lập gia đình vào năm 28 tuổi

- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Hiện tại tôi vẫn dành hết thời gian tập trung cho phim và công việc kinh doanh. Tôi vẫn luôn mở lòng để tìm người yêu nếu có đủ duyên. Nếu may mắn gặp được bạn trai như ý, thì tôi sẽ lập gia đình vào năm 28 tuổi. Có thể nói cuộc sống hiện tại của tôi tạm thời ổn định, nhưng về lâu dài vẫn phải cố gắng rất nhiều. Giờ tôi còn trách nhiệm lo lắng cho mẹ, nuôi em gái chuẩn bị vào đại học và những vấn đề khác. Tuy vậy, tôi không đặt mục tiêu về vật chất mà chỉ khát khao gặt hái thành công trong công việc và tìm thấy một người yêu thương mình.

- Vậy mẫu bạn trai như thế nào thì sẽ chinh phục được Huỳnh Hồng Loan?

- Tôi muốn quen một người bạn trai thành đạt và tử tế. Trong đó thì tử tế chính là điều quan trọng nhất bởi khi một người tử tế họ sẽ biết cách ứng xử tốt với mình. Nếu như người ấy giàu có, thành công nhưng không tử tế, không tôn trọng, đối xử tốt với mình thì cũng như không. Tôi đã tự lo được cho bản thân mình, độc lập về kinh tế, có nhà, có xe, có cuộc sống thoải mái... nên sẽ không chấp nhận yêu một người kém hơn mình. Họ phải tốt hơn mình để mình còn được phát triển hơn nữa chứ nhỉ!

- Có lợi thế về cả “thanh” lẫn “sắc”, chị có nghĩ một lúc nào đó mình sẽ thử sức ở một lĩnh vực mới như làm MC, ca hát... như nhiều người khác vẫn làm?

- Hiện tôi chưa có ý định lấn sân vì vẫn mong chờ được đánh dấu sự nghiệp phim ảnh bằng một vai diễn để đời. Tôi đóng phim cũng nhiều và thử đủ dạng vai khác nhau, nhưng đến nay vẫn thấy thiếu thiếu vì chưa có nhân vật gắn liền tên tuổi.Trong tương lai nếu có cơ hội, tôi cũng mong muốn khám khá những khả năng khác của bản thân.

- Cảm ơn Huỳnh Hồng Loan về những chia sẻ!

Tôi muốn quen một người bạn trai thành đạt và tử tế. Trong đó thì tử tế chính là điều quan trọng nhất bởi khi một người tử tế họ sẽ biết cách ứng xử tốt với mình. Nếu như người ấy giàu có, thành công nhưng không tử tế, không tôn trọng, đối xử tốt với mình thì cũng như không.