Diễn viên Hoàng Hà: Tôi không nghĩ có ngày trở thành diễn viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bộ phim điện ảnh “Em và Trịnh”, gữa những “bóng hồng” đi qua cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có thể nói Hoàng Hà (trong vai Dao Ánh) đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất. So với nguyên mẫu Dao Ánh ngoài đời, Hoàng Hà không có đôi mắt to tròn phảng phất chút buồn xa xăm, khuôn mặt cũng khác và lẽ ra khó mà thuyết phục được người xem. Thế nhưng bất ngờ là cô lại được khán giả không tiếc lời khen ngợi. Vẻ đẹp trong trẻo, lém lỉnh, cộng thêm diễn xuất mộc mạc đã làm nên một Dao Ánh nhiều màu sắc và cảm xúc.

Có lẽ đạo diễn nhìn thấy ở tôi sự hồn nhiên

- Phóng viên: Vai diễn Dao Ánh mà Hoàng Hà hóa thân trong bộ phim “Em và Trịnh” nhận được “cơn mưa” lời khen ngợi của giới chuyên môn và khán giả. Cảm xúc lúc này của bạn thế nào?

- Diễn viên Hoàng Hà: Sau khi phim “Em và Trịnh” được công chiếu, tôi rất bất ngờ khi nhận được nhiều tin nhắn, bình luận, lời mời casting cho những dự án kế tiếp. Tôi biết ơn đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và bộ phim đã mang đến cho mình nhiều cơ hội mới mẻ. Thú thật, tôi từng nghĩ mình không có nhiều ưu thế về ngoại hình nên không dám hình dung có ngày sẽ trở thành diễn viên điện ảnh đâu.

Hoàng Hà và Avin Lu trong một phân cảnh phim “Em và Trịnh”

Hoàng Hà và Avin Lu trong một phân cảnh phim “Em và Trịnh”

- Vậy cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy?

- Như mọi người biết, “Em và Trịnh” là dự án phim điện ảnh lớn và nhà làm phim đã tiến hành nhiều cuộc casting diễn viên trên quy mô toàn quốc. Tôi vẫn nhớ mình đã gửi hồ sơ dự tuyển vào đầu năm 2020, đúng đợt casting cuối cùng. Thời gian sau, tôi có vào Huế để tham gia diễn xuất trong một MV ca nhạc và tình cờ gặp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Thời điểm đó đạo diễn cùng ê-kip hình như đang đi khảo sát bối cảnh cho phim. Lúc ấy vì ngại nên tôi không nói với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh về việc mình cũng đã nộp hồ sơ casting phim “Em và Trịnh”. Buổi casting sau đó dự kiến diễn ra ở Hà Nội, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bị hủy. Tôi quyết định bay vào TP.HCM để tìm kiếm cơ hội và may mắn đã mỉm cười.

- Bạn nghĩ điều gì ở mình đã thuyết phục được đạo diễn cũng như nhà sản xuất phim lúc đó?

- Có lẽ đó là lý trí hay cảm giác trong tim của một ai đó. Khi họ tin một người nào đó có thể đóng được nhân vật mà họ tìm kiếm, đó là cảm xúc rất riêng mà mình không biết được. Song, tôi nghĩ đạo diễn Phan Gia Nhật Linh có thể đã nhìn thấy ở tôi sự hồn nhiên bên trong và điều này có lẽ phù hợp với vai nhân vật Dao Ánh. Vì thế mà anh ấy đã tin tưởng giao vai diễn cho tôi.

- Vào vai “nàng thơ” để lại những cảm xúc tiếc nuối, vương vấn suốt đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hẳn sẽ có những áp lực không nhỏ với bạn?

- Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai vào vai cô Dao Ánh cũng đều gặp phải ít nhiều áp lực, bởi vì rõ ràng bên cạnh vẻ bề ngoài thì còn phong cách, thần thái nữa. Cô Dao Ánh lại là người mà thời trẻ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng yêu say đắm và để lại những cảm xúc sâu nặng. Thế nên chắc hẳn ở cô còn có những vẻ đẹp khác biệt về tâm hồn, tính cách mà chỉ có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nhìn thấy. Những điều đó là áp lực không nhỏ mà tôi phải vượt qua khi được hóa thân vào nhân vật này. Bên cạnh đó, tôi đã phải nỗ lực giảm khoảng 2 - 3 kg để phù hợp với hình ảnh mảnh mai của cô thời trẻ, rồi còn tập hát. Có điều may mắn là gia đình cô Dao Ánh là người Huế gốc Hà Nội, tôi thì cũng là người Hà Nội, do vậy khi đóng phim tôi không cần tập luyện để thay đổi giọng như những diễn viên khác mà chỉ cần thoại sao cho giữ được giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm.

Những áp lực không nhỏ khi vào vai Dao Ánh

- Trước khi phim bấm máy, bạn đã nghiên cứu nhân vật của mình bằng cách nào để khi diễn có thể thuyết phục người xem?

- Vì chưa có cơ hội gặp được cô Dao Ánh ngoài đời nên tôi đọc, tìm hiểu các tư liệu về cô, rồi tham khảo thêm thông tin từ đạo diễn, biên kịch. Rõ ràng cô Dao Ánh rất đẹp. Để cảm nhận được tinh thần, cốt cách, phong thái của một “nàng thơ” để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi đã để ảnh của cô Dao Ánh làm hình nền điện thoại trong suốt 1 năm trời. Vả lại ở ngoài đời, tôi cũng từng trải qua cảnh yêu xa nên có thể coi là chút lợi thế để cảm nhận nỗi lòng của cô Dao Ánh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (cười).

- Khi hóa thân vào nhân vật Dao Ánh, bạn có sợ bị đem ra so sánh với nguyên mẫu ngoài đời thật không?

- Tôi hiểu rằng, hóa thân vào một nhân vật mà trong lòng công chúng đã có những mường tượng đẹp từ trước rồi thì rất khó có thể làm hài lòng tất cả. Cô Dao Ánh ngoài đời rất đẹp, tôi biết mình không thể nào đẹp được bằng cô, nhưng tôi cố gắng đem đến trên phim những hình dung đẹp nhất về cô để vai diễn được mọi người đón nhận. Tôi nghĩ, mình cũng may mắn vì tính cách của nhân vật Dao Ánh trong phim là một cô gái hồn nhiên, trong trẻo, luôn thể hiện cảm xúc một cách mộc mạc, chân thật nhất. Đó cũng là tính cách của tôi ở ngoài đời mà mọi người xung quanh vẫn nhận xét.

- Với nam diễn viên Avin Lu, bạn đã làm thế nào để cả 2 diễn xuất ăn ý và ngọt ngào đến thế?

- Thật ra trước khi quay phim, tôi và Avin Lu đã nói chuyện rất nhiều với mong muốn mỗi người có thể hiểu thêm về đối phương, từ đó có cảm hứng và chất liệu để diễn xuất với nhau. Có điều thú vị là tôi với Avin Lu cùng tham gia một đợt casting, có thể nói là những ứng viên sau cùng đến ứng cử vào dự án phim này. Lúc chờ đến lượt mình vào casting, tôi thấy Avin Lu hồi hộp và khá run nên đã quay sang động viên bạn ấy. Sau đó chúng tôi nhận được yêu cầu thử diễn với nhau và tôi cảm thấy rõ ràng ở anh bạn này có chất nghệ sĩ. Và tôi bắt đầu nghĩ đến việc, biết đâu chúng tôi có thể kết hợp cùng nhau để tạo ra điều gì đó trên phim. Không ngờ cơ hội đó đến thật. Tới giờ có thể nói bạn ấy là người diễn xuất ăn ý nhất với tôi từ trước đến giờ.

- Vụt sáng sau vai diễn này, con đường phim ảnh dường như đang rất rộng mở với Hoàng Hà. Bạn mong muốn có một vai diễn tiếp theo thế nào sau “Em và Trịnh”?

- Tôi ở ngoài đời thật ra cũng có lúc nhẹ nhàng, dịu dàng, lãng mạn, song cũng có lúc rất cá tính, quyết đoán, thậm chí có phần dữ dội mà ít khi thể hiện ra bên ngoài. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu một ngày nào đó mình có cơ hội được mang những tính cách ít khi thể hiện đó lên trên phim.

- Cảm ơn Hoàng Hà về những chia sẻ!

Vai nhân vật Dao Ánh trong phim trải dài từ thời thiếu nữ đến tuổi trưởng thành, do 2 nữ diễn viên thể hiện. Hoàng Hà thể hiện nhân vật Dao Ánh khi còn ít tuổi, là em gái nhân vật Ngô Vũ Bích Diễm và cô đã cho khán giả thấy sự thuần khiết, trong trẻo và mơ mộng của nhân vật này. Bên cạnh công việc diễn viên, Hoàng Hà còn đảm nhận công việc lồng tiếng quảng cáo và người kể chuyện. Cô từng góp mặt trong những phim ngắn như: “Tết gần tết xa”, “Cô gái của những ngày đã qua”... Sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, Hoàng Hà mang nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo được nhiều khán giả yêu thích.